Mẹ trẻ bị chồng sắp cưới bắn chết vì dành quá nhiều sự chú ý cho con trai 1 tuổi

Diệp Lục,
Chia sẻ

Đứa trẻ 1 tuổi ngồi bên cạnh người mẹ đang nằm trong vũng máu sau khi cô bị chồng sắp cưới nã súng vì ghen tuông.

Trang Mirror đưa tin, cảnh sát Brazil cho biết một người mẹ 17 tuổi đã bị chồng sắp cưới bắn chết vì ghen tuông.

Theo đó, nạn nhân là cô Maria Eduarda Lima bị hôn phu Patrick Azevedo Silva, 22 tuổi, bắn vào đầu và tay khi đang ngồi bế con trai vào đầu giờ sáng hôm 19/11 vừa qua. Chú của nạn nhân cho hay: "Vào đêm ngày 18/11, cháu tôi có gửi tin nhắn cho mẹ đẻ rằng Patrick đã đe dọa sẽ giết chết cô".

h - Ảnh 1.

Người mẹ trẻ bị vị hôn phu bắn chết vì ghen tuông.

h - Ảnh 2.

Chân dung hung thủ.

Cha mẹ nạn nhân ngay lập tức chạy đến nơi ở của con gái tại Rio de Janeiro và thấy Maria đang nằm trong vũng máu dưới sàn nhà, đứa trẻ 1 tuổi đang ngồi khóc bên cạnh. Nạn nhân sau đó được nhanh chóng đưa đến bệnh viện bang Alberto Torres, nơi các bác sĩ cho biết các viên đạn nằm ở vị trí hiểm. Họ quyết định tạm thời chưa phẫu thuật với hy vọng tình trạng của bà mẹ 17 tuổi này sẽ được cải thiện và sẽ có sức chịu được cho cuộc phẫu thuật lấy viên đạn ra.

Tuy nhiên, nạn nhân đã qua đời vào ngày hôm sau. Cha mẹ cô đã quyết định hiến tặng nội tạng của con gái trước khi chôn cất cô tại nghĩa trang quê nhà. Đứa trẻ may mắn không bị thương và đang được ông bà ngoại chăm sóc.

Kẻ thủ ác đã chạy trốn khỏi hiện trường. Theo cảnh sát, nguyên nhân của vụ việc được xác định là do người đàn ông trở nên ghen tuông vì vợ sắp cưới dành quá nhiều sự chú ý và tình yêu thương cho con trai 1 tuổi của họ. Hiện cảnh sát đang truy bắt thủ phạm.

h - Ảnh 3.

Đứa trẻ hiện được ông bà ngoại chăm sóc.

Nguồn: Mirror

Chia sẻ