Mẹ thương cái bô con ngồi

,
Chia sẻ

Mẹ yêu con và yêu tất cả những gì thuộc về con, thế nên mới có câu hát "Thương cái nôi con nằm, mẹ thương cái bô con ngồi"..

Buồn cười quá, mẹ hết chuyện rồi hay sao mà đến cả những cái đặc trưng như vậy cũng đưa lên đây. Nhưng mà đó là sự thực, mẹ yêu con và yêu tất cả những gì thuộc về con, thế nên Ngọc Lễ khi sáng tác bài hát mới viết "Thương cái nôi con nằm, mẹ thương cái bô con ngồi" là vì như vậy!

Ngày còn bé, lúc mới sinh, ba mẹ và các bác, các cô đến chơi, ai cũng bảo thích cái mùi của Kem, sao mà thơm thơm mùi sữa thế chứ! Mẹ công nhận là Kem thơm lắm, ai bế con lúc nào cũng thích hít hít để thưởng thức (hi hi). Ấy thế nhưng mà mùi thơm đã đành...
 

Bà ngoại bế Kem lên hít hít, mấy hôm nay trời nắng nóng, Kem chua ơi là chua, cuối ngày tắm táp thì mát mẻ, thơm tho, cứ sau một đêm, đến sáng là chua lắm, đến trưa thì chỉ mong nhanh nhanh đến chiều để nhúng cô nàng vào chậu nước. Mùa hè ru con, người lớn ai cũng phải đặt một cái khăn xô mỏng vào cánh tay để đỡ ra mồ hôi, chạm vào gáy con khó chịu. Nhưng mà bà và mẹ yêu lắm cái mùi đấy, về nhà mà không hít hít là không chịu được. Mẹ đúc kết lại "mùi của Kem là mùi tổng hợp của thuốc huyết áp của bà, mùi ni-cô-tin từ thuốc lá của ông, mùi khói bếp của bác Thắm và mùi sữa của mẹ Hương cộng lại". Cả nhà cùng thốt lên "Eo ôi, kinh!" Ấy thế mà cứ về đến nhà là ai đấy đều lao vào Kem hít lấy hít để, yêu lắm, nhớ lắm cái "mùi tổng hợp" mà chỉ có ở Kem vào mùa hè!

Rồi thậm chí đến giờ đi vệ sinh, mẹ thấy dấu hiệu là bao gìơ cũng bưng Kem lên hít hít xem có đúng cái mùi chua chua không? Lâu lâu thành nghiện, ai đó ghê chứ mẹ Hương thì vô tư. Có lần mẹ Lan đến chơi đúng giờ "tế nhị" của Kem, mẹ Lan còn thốt lên "ôi Hương ơi tôi thích cái mùi "c.." của bọn trẻ con nhà mình kinh khủng. Nhìn thấy lại nhớ bọn trẻ con hồi nhỏ thế không biết!" Hi hi những câu "hâm hâm" ấy chắc chỉ có ở mấy bà mẹ chúng mình mà thôi! Mà đưa lên đây nữa thì đúng là chỉ có mẹ là số một.

"Thương cái nôi con nằm
Mẹ thương cái bô con ngồi
Thương con mê man trong cơn sốt
Thương lúc con nằm ngủ
Thương lúc con chơi đ
ùa"

Và....

Thương cả lúc con đi ị nữa...
 
Vân Hương
Chia sẻ