Mẹ say rượu bóp cổ con trai, lôi con gái 2 tuổi ra ngoài trời giữa đêm lạnh -9 độ C

Yến Như,
Chia sẻ

Một bà mẹ tại bang Pennsylvania, Hoa Kỳ vừa bị bắt giữ vì hành động tàn nhẫn đối với con gái ruột của mình.

Bà mẹ tàn ác này có tên là Heather Michele Hall, 35 tuổi sống tại bang Pennsylvania cùng với con trai 11 tuổi và con gái 2 tuổi. Vụ việc xảy ra vào đêm Chủ Nhật (14/2), khi cảnh sát nhận được tin báo từ chính bạn trai của cô Hall, anh Mark Gibbs cầu cứu.

Tại thời điểm đó, nhiệt độ bên ngoài là -9 độ C và tuyết phủ dày trên mặt đất. Cô Hall đã tìm mọi cách đưa con gái 2 tuổi của mình ra ngoài trong thời tiết lạnh giá. Con trai cô đã cố gắng can ngăn mẹ nhưng cô Hall đã bóp cổ cậu con trai cho đến khi cậu bé không thể thở được nữa. Sự việc chỉ kết thúc khi cảnh sát được gọi đến.

Anh Mark Gibbs cho biết, anh tới nhà bạn gái và phát hiện Hall trong tình trạng say khướt, nhiều vỏ chai rượu trống không lăn lóc trên sàn nhà. Anh đã lập tức báo cảnh sát khi bạn gái liên tục nói không muốn có cô con gái này.

Cô Hall có dấu hiệu của việc say rượu và hành vi tàn nhẫn với con ruột mình.

Con trai cô Hall đã khai báo với cảnh sát rằng mẹ mình đã nhiều lần nói không cần con gái nữa. Trưởng cảnh sát Jordan cũng cho biết: “Cô Hall có dấu hiệu của việc say rượu, đồng thời đã dùng những từ ngữ thô tục để phỉ báng cảnh sát và nhiều lần hét lên rằng không cần con gái mình nữa”.

Tại cục cảnh sát, cô Hall nhiều lần có hành vi không hợp tác, la hét gây mất trật tự và phun nước bọt thẳng vào sĩ quan cảnh sát. Ngoài ra cô Hall còn hành hung một sĩ quan cảnh sát khiến cho anh ấy bị thương. Vì thế, hiện tại cô Hall vẫn đang bị giam giữ chờ tòa xét xử và không luật sư nào nhận bào chữa cho cô.

Người mẹ này sẽ phải đối mặt với hai tội danh là đe dọa con và hành hung nghiêm trọng cảnh sát, ngoài ra Hall còn phải đối mặt với tội gây rối mất trật tự và chống lại người thi hành công vụ. Hai đứa bé con cô Hall thì đang ở trong trung tâm nuôi dạy trẻ vị thành niên và sẽ được trả về gia đình vào thứ hai tới. 

Theo báo cáo của cán bộ xã hội phúc lợi trẻ em cho biết, trước đó, người mẹ này cũng đã đối xử thậm tệ với con gái của mình. Vụ việc xảy ra vào ngày 17/1, khi con gái bé nhỏ của cô đang la hét trong chiếc cũi thì người mẹ thản nhiên đi ra ngoài và nhậu nhẹt say sưa.

Nguồn: Daily Mail
Chia sẻ