Mẹ qua đời vì bị bạn thân rạch bụng bầu cướp thai nhi, bé gái sơ sinh may mắn sống sót và cuộc sống hiện tại khiến nhiều người xúc động

Hồng Nam,
Chia sẻ

Mất mẹ ngay từ khi mới chào đời trong một vụ rạch bụng cướp thai nhi gây chấn động nhưng bé gái đã có một cuộc sống mới đầy ý nghĩa.

Vào năm 2015, nước Mỹ đã rúng động trước vụ án giết người man rợ, nạn nhân là thai phụ Angelikque Sutton (22 tuổi) đang mang thai hơn 8 tháng. Hung thủ gây án chính là bạn thân từ lớp 5 của cô, Ashleigh Wade.

Vào thời điểm đó, Ashleigh Wade, khi ấy 22 tuổi, đã giả vờ mang thai để níu kéo tình yêu của bạn trai và lấy trộm ảnh siêu âm từ Internet để đăng lên Facebook. Trong suốt quá trình mang thai giả, cô đã liên lạc với người bạn thân thuở nhỏ là Angelikque Sutton đang mang thai 8 tháng. Cặp đôi đã trở nên thân thiết hơn sau khi trao đổi về các vấn đề trong thai kỳ.

Vào hôm xảy ra sự việc, Sutton đã qua nhà của Wade chơi và tại đây, cô đã bị người bạn thân đâm nhiều nhát vào người và sau đó rạch bụng để cướp thai nhi. Sau khi lấy được đứa bé, Wade quấn đứa trẻ vào khăn và gọi cho bạn trai để thông báo rằng cô vừa mới sinh con. Bạn trai của cô đã gọi 911 ngay khi anh ta đến nhà và nhìn thấy hiện trường đẫm máu.

Mẹ qua đời vì bị bạn thân rạch bụng bầu cướp thai nhi, bé gái sơ sinh may mắn sống sót và cuộc sống hiện tại khiến nhiều người xúc động - Ảnh 1.

Ashleigh Wade kẻ đã gây ra vụ án rúng động.

Mẹ qua đời vì bị bạn thân rạch bụng bầu cướp thai nhi, bé gái sơ sinh may mắn sống sót và cuộc sống hiện tại khiến nhiều người xúc động - Ảnh 2.

Angelikque Sutton, nạn nhân xấu số trong vụ việc.

Khi bị cảnh sát bắt giữ tại hiện trường đẫm máu vào ngày 20/11/2015, kẻ giết người vẫn không ngừng hét lên: "Đó là con tôi!". Ashleigh Wade sau đó đã thừa nhận hành vi tàn ác của mình và nhận án tù chung thân. Đây là một trong những vụ án rúng động nhất nước Mỹ lúc bấy giờ.

Trong khi đó, đứa trẻ may mắn sống sót sau vụ việc kinh hoàng và được gia đình đặt tên là Jenasis Bradley. Dù mất mẹ ngay từ khi chào đời nhưng cô bé Jenasis Bradley vẫn được lớn lên trong tình yêu thương bao la của cha cùng người thân.

Patrick Bradley, người cha cho hay, anh thường dạy con gái phải biết yêu thương mọi người xung quanh và không quên cho cô bé ngắm nhìn những bức ảnh của người vợ xấu số. Patrick thường kể cho con gái bé bỏng nghe về người mẹ quá cố tốt bụng và ngọt ngào của đứa trẻ. Patrick cho hay, con gái họ rất thích xem ảnh mà và thường bắt chước những điệu bộ của mẹ trong các bức hình.

Mẹ qua đời vì bị bạn thân rạch bụng bầu cướp thai nhi, bé gái sơ sinh may mắn sống sót và cuộc sống hiện tại khiến nhiều người xúc động - Ảnh 3.

Mẹ qua đời vì bị bạn thân rạch bụng bầu cướp thai nhi, bé gái sơ sinh may mắn sống sót và cuộc sống hiện tại khiến nhiều người xúc động - Ảnh 4.

Bé gái đã may mắn sống sót và khôn lớn khỏe mạnh.

Một số hình ảnh hiếm hoi được chia sẻ trên truyền thông cho thấy, cô bé Jenasis Bradley đã lớn khôn với ngoại hình nhỏ nhắn, đáng yêu. Đứa trẻ sở hữu đường nét gương mặt giống người mẹ quá cố. Anh Patrick cho biết sức khỏe của Jenasis rất tốt, là một đứa trẻ nhanh nhẹn và hoạt bát. Người đàn ông cho hay, anh hy vọng rằng con gái nhỏ sẽ lớn lên trong những ký ức đẹp đẽ về người mẹ thay vì biết đến vụ việc kinh hoàng trong quá khứ.

Nguồn: Daily Mail, Mirror

Chia sẻ