Mẹ ôm con út 6 tháng tuổi vào viện chăm con trai lớn bị tai nạn nguy kịch, bật khóc vì không còn tiền để cứu chữa

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Nghe tin con trai lớn bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, người mẹ vội vàng ôm đứa con út mới 6 tháng tuổi vào TP.HCM để lo cho con.

Một tuần nay, phòng bệnh của khoa Ngoại Gan - Mật - Tụy, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) vang lên tiếng cười nói hồn nhiên trẻ thơ. Đó là con út của chị Trần Thị Thương (41 tuổi, quê Hà Tĩnh), đứa bé chưa đầy 6 tháng tuổi nhưng đã sớm đi cùng mẹ trở thành "người nuôi bệnh" bất đắc dĩ.

cuong-2

Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM).

Nhìn con út chơi đùa cạnh giường bệnh của anh trai, người mẹ lại nghẹn ngào, chị nhớ lại: "Hôm đó tôi đang ở quê, nghe người nhà trong này gọi về báo con trai bị tai nạn giao thông rất nặng mà chết điếng người. Tôi chỉ kịp nói với chồng ở nhà ráng lo cho đứa 2 tuổi rưỡi rồi đi vay 2 triệu đồng mua vé tàu, bồng bé út vào Sài Gòn ngay để lo cho anh nó" - chị Thương kể.

DSCF3052

Mẹ con chị Thương tại bệnh viện.

Vẫn còn mệt mỏi sau ca phẫu thuật sinh tử, bệnh nhân Phạm Quốc Cường (19 tuổi) nhớ lại, tai nạn xảy ra với em vào ngày 10/9.

"Hôm đó em và bạn vừa xong ca làm ở quán nhậu. Thằng bạn em do tiếp khách nên có uống rượu. Đến ngã tư vì không làm chủ tay lái nên nó gây tai nạn.

Hai đứa ngã xuống nhưng nó chỉ bị thương nhẹ, còn em bị té văng trúng xe tải đập người xuống đường. Mấy anh công an đến hiện trường hỗ trợ đưa em vào viện" - Cường thật thà nói.

cuong-3

Khoa Ngoại Gan - Mật - Tụy, nơi tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân Cường.

cuong-1

Bệnh nhân vừa trải qua một ca mổ sinh tử.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Hòa, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân chia sẻ, Cường nhập viện trong tình trạng bị vỡ lá lách độ 3, đứt đuôi tụy, đa chấn thương nguy kịch.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã chuyển bệnh nhân ngay đến phòng mổ và tiến hành phẫu thuật cắt lá lách, cắt tụy khẩn. Ca phẫu thuật kéo dài trong 2.5 tiếng đồng hồ giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

cuong-5

Theo bác sĩ, Cường đang phục hồi tốt.

DSCF3055

Tuy nhiên bệnh nhân đã bị cắt lá lách và tụy.

Hậu phẫu 6 ngày, bệnh nhân đã tỉnh, tiếp xúc tốt, có thể ăn được cháo.

"Nếu không phẫu thuật kịp thời, bệnh nhân đã có thể mất mạng. Hiện tại vết thương hồi phục tốt dù bệnh nhân còn đặt ống dẫn lưu. Nếu không có gì thay đổi thì khoảng 3 ngày nữa bệnh nhân có thể xuất viện" - bác sĩ thông tin.

DSCF3061

Em trai út mới 6 tháng tuổi phải vào viện với mẹ lo cho anh.

DSCF3062

Chị Thương bật khóc nói về hoàn cảnh của mình.

Nghe diễn biến tình trạng của con xong, chị Thương vừa mừng vừa lo. Mừng vì con thoát được tử thần trong gang tấc, nhưng lo vì viện phí tạm ứng đến nay đã hơn 45 triệu đồng. Tất cả đều là tiền vay mượn và đến thời điểm hiện tại, người mẹ vẫn không biết làm cách nào để trả nổi.

DSCF3057

Hiện Cường vẫn còn đặt ống dẫn lưu.

"Tôi tự vay mượn 7 triệu đồng, số còn lại là nhờ cả vào dượng của cháu đang làm trong đây lo giúp. Cha cháu ở quê đi phụ đồi chè cho người ta không được bao nhiêu tiền và còn lo đứa con trai nhỏ.

Thằng lớn con tôi 21 tuổi thì đang đi nghĩa vụ. Thật sự bây giờ tôi không biết tính sao..." - chị Thương nói bằng giọng nghẹn ngào.

DSCF3048

Nhìn đứa trẻ đáng yêu, ai cũng thấy xót xa cho hoàn cảnh gia đình bệnh nhân.

Nhìn đứa trẻ mới mấy tháng tuổi trên tay chị hồn nhiên nhún chân, bi bô tập nói, phóng viên hỏi những ngày qua mấy mẹ con ăn uống sinh hoạt thế nào. Chị Thương cho biết, ngủ thì lót một tấm chiếu cạnh giường bệnh của con, còn ăn thì chờ những người nuôi bệnh khác cho cơm và đồ ăn thừa.

Thật may vì đứa nhỏ dễ chịu, nên người mẹ cũng ráng sức lo cho hai đứa con được.

cuong-4

Nhân viên của bệnh viện xin sữa cho bệnh nhân uống.

Thấy hoàn cảnh bệnh nhân quá khó khăn, những ngày qua các nhân viên phòng Công tác xã hội của bệnh viện đã tìm cách vận động các mạnh thường quân hỗ trợ một phần viện phí cho bệnh nhân. Họ còn tự đi xin sữa để cho Cường uống dưỡng bệnh.

Tuy nhiên từ giờ đến lúc xuất viện, chị Thương cần số tiền khoảng 60 triệu đồng để lo cho con trai. Nếu không có sự chung tay của xã hội, gia đình của họ sẽ lâm nguy.

cuong-6

Họ đang cần hỗ trợ rất nhiều để lo viện phí.

"Không biết ở quê hai cha con đang xoay xở thế nào. Tôi chỉ mong có cách nào để lo đủ tiền cho con xuất viện, rồi đưa cháu về quê tĩnh dưỡng. Chứ cháu vào đây làm mướn 2 năm cũng không dư được đồng nào, giờ lại tai nạn ra nông nỗi này..." - người mẹ lại ứa nước mắt.

Độc giả muốn giúp đỡ hoàn cảnh của bệnh nhân Phạm Quốc Cường vui lòng liên hệ Phòng CTXH, Bệnh viện Thống Nhất qua số điện thoại 028.39770528 hoặc 0932869286.

Hoặc gọi trực tiếp mẹ bệnh nhân qua số điện thoại: 0812186568.

Xin chân thành cảm ơn!

Chia sẻ