“Mẹ ơi đừng chết, có con ôm mẹ, truyền cho mẹ sức mạnh đây”

Newben,
Chia sẻ

Mẹ ơi, mẹ đừng chết. Mẹ còn phải sống để chứng kiến con trưởng thành nữa. Con sẽ là người đàn ông của đời mẹ, che chở và chăm sóc cho mẹ. Mẹ ơi, mẹ đừng chết…

Con biết mẹ đã phải chịu đựng đau đớn suốt 3 năm qua. Nhiều người vẫn bảo con còn bé, chẳng thể hiểu được nỗi đau của mẹ. Nhưng không, họ sai rồi, con tuy chỉ mới 8 tuổi nhưng con hiểu hết. Nhìn thấy mẹ đau đớn do bệnh hành hạ, tiều tụy, kiệt sức sau mỗi lần hóa trị, con lo cho mẹ lắm.

Mẹ luôn dạy con phải trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, thế nên những lần thấy mẹ đau, con chẳng dám khóc trước mặt mẹ. Tất cả những gì con có thể làm khi ấy là ôm mẹ vào lòng, xoa dịu để mẹ hết đau. Nhưng mẹ biết không, khi đêm đến, con lại khóc. Con xin lỗi vì đã thất hứa với mẹ, nhưng con không thể kiềm được những giọt nước mắt ấy.

Con khóc vì chứng kiến mẹ đau đớn…

Con khóc vì biết kinh tế gia đình không còn đủ để mẹ chữa trị…

Con khóc vì biết nếu không được chữa trị thì mẹ sẽ qua đời.

Con khóc vì sợ mất mẹ…

“Mẹ ơi đừng chết, có con ôm mẹ, truyền cho mẹ sức mạnh đây” - Ảnh 1.

Mẹ con chị Lori Wright (Ảnh: gofundme)

Căn bệnh ung thư vú quái ác ấy đã phát triển đến giai đoạn 4 và hành hạ mẹ suốt 3 năm qua. Giờ đây, bệnh đã nặng hơn và đòi hỏi mẹ phải được chữa trị bằng những phương pháp tốn kém hơn rất nhiều.

Nhìn mẹ phải chịu đựng những cơn đau dồn dập, con chẳng biết làm gì hơn là ôm mẹ thật chặt.

Mẹ cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể con chứ?

Mẹ cảm nhận được sự mạnh mẽ, sức sống con đang truyền qua cho mẹ chứ?

Mẹ không cần ôm lại con đâu, mẹ cứ nằm đó nghỉ ngơi và cảm nhận mà thôi.

“Mẹ ơi đừng chết, có con ôm mẹ, truyền cho mẹ sức mạnh đây” - Ảnh 2.

Nhìn mẹ phải chịu đựng những cơn đau dồn dập, con chẳng biết làm gì hơn là ôm mẹ thật chặt (Ảnh: gofundme)

“Mẹ ơi đừng chết, có con ôm mẹ, truyền cho mẹ sức mạnh đây” - Ảnh 3.

Chị Lori trên giường bệnh (Ảnh: gofundme)

Mẹ là bà mẹ đơn thân mạnh mẽ nhất mà con biết. Mẹ sẽ vượt qua được và chiến thắng căn bệnh này.

Mẹ ơi, mẹ đừng chết. Mẹ còn phải sống để chứng kiến con trưởng thành nữa.

Con sẽ là người đàn ông của đời mẹ, che chở và chăm sóc cho mẹ.

Mẹ ơi, mẹ đừng chết…

Chị Lori Wright, đến từ Varsity Lakes thuộc Queensland, Úc đã chiến đấu với bệnh ung thư vú suốt 3 năm qua. Đến nay, căn bệnh đã phát triển lên giai đoạn 4. Sau 3 năm chữa trị, kinh tế của chị đã kiệt quệ để có thể lo cho những liệu pháp tiếp theo. Là một bà mẹ đơn thân, chị đã lên tiếng kêu gọi quyên góp trên trang GoFundMe với những nỗ lực cuối cùng để kiếm tiền điều trị.

Mong ước của chị là có thể nhìn thấy con trai Tristan trưởng thành.

Đến này, sau 10 ngày kêu gọi, quỹ đã quyên góp được 11.000 USD.


(Nguồn: dailymail)

Chia sẻ