Vụ khủng bố ở Paris:

Mẹ lấy thân mình che đạn cho con, cặp đôi cứu người trong sinh tử gây xúc động

Vân Anh,
Chia sẻ

Mẹ lấy thân mình làm lá chắn đỡ đạn cho con, một cặp vợ chồng dù đã thoát khỏi nhà hát Bataclan, nhưng vẫn liều mình quay lại giúp mọi người bên trong là hai trong số rất nhiều câu chuyện khiến thế giới xúc động.

Vụ khủng bố đẫm máu tại 6 địa điểm ở Paris vào tối ngày 13/11 đã làm rung chuyển trái tim của nước Pháp và gây chấn động toàn thế giới. Đằng sau những kẻ khủng bố máu lạnh gây chết chóc lại là tình người ấm áp và tình thương yêu vô hạn của những người dân nơi đây. Và, mỗi ngày trôi qua, thế giới lại càng thêm xúc động bởi những câu chuyện cứu người thấm đượm tính nhân văn sâu sắc trong buổi tối định mệnh ấy.

Mẹ lấy thân mình đỡ đạn cho con trai 5 tuổi

Trong buổi tối thứ 6, ngày 13/11, khi những kẻ khủng bố lao vào rạp Bataclan cũng là lúc cậu bé Louis mãi mãi mất đi người mẹ yêu dấu của mình.

Tối hôm đó, cậu bé Louis (5 tuổi) cùng mẹ của mình, cô Elsa Delplace (35 tuổi) và bà ngoại Patricia San Martin đến xem buổi hòa nhạc của nhóm Eagles of Death Metal tại Nhà hát Bataclan, Pháp. Khi chương trình đang diễn ra, những kẻ khủng bố tiến vào bên trong rạp, xả súng điên cuồng khiến 89 người thiệt mạng. Cả cô Delplace và bà San Martin đều tử vong tại chỗ và chỉ có cậu bé 5 tuổi là may mắn sống sót.

Sihem Souid, bạn cô Delplace, viết: “Elsa Delplace và mẹ cô, bà Patricia, đã qua đời hôm thứ 6 vừa qua sau khi hứng cơn mưa đạn trong Nhà hát Bataclan. Con trai cô ấy cũng có mặt tại đó. Louis được đưa đến bệnh viện Vincennes trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, người đầy máu khi chứng kiến cảnh người mẹ lấy thân mình đỡ đạn cho cậu”. 

Elsa là người vui vẻ, hay cười, ngay cả khi khó khăn nhất. Cô là ấy là một người luôn sống vì cộng đồng, yêu thích văn hóa nghệ thuật. Cô chơi cello rất giỏi. Cô luôn chiến đấu chống lại sự bất công xã hội”, Sihem Souid tiết lộ thêm.
 
Elsa Delplace tử vong sau khi lấy thân mình đỡ đạn cho cậu con trai bé nhỏ.

Cặp đôi dũng cảm quay lại hiện trường thảm sát Paris cứu người 

Hai vợ chồng Maria và Patrick Moore, đến từ Southampton, Anh, cũng có mặt trong nhà hát Bataclan vào đúng thời điểm những tên khủng bố xả súng. Trong lúc hỗn loạn, hai vợ chồng đã kịp thoát ra ngoài. Nhưng sau đó, họ lại quay vào bên trong phòng hòa nhạc, bất chấp sinh tử, để giúp đỡ người bạn thân Brian Saunders.

Chứng kiến các thi thể nằm la liệt và máu chảy lênh láng xung quanh nhưng hai vợ chồng dũng cảm vẫn quyết tâm tiến vào bên trong và cứu được người bạn của mình thoát ra bên ngoài an toàn.


Hai vợ chồng Maria và Patrick Moore (trái) bất chấp nguy hiểm chạy vào trong rạp Bataclan cứu Brian để cứu người bạn cũng mình.

Anh ấy (Brian) bị mọi người giẫm đạp trong lúc chạy ra ngoài. Vì thế, chúng tôi quyết định vòng ra cửa sau để đưa anh ấy ra. Chúng tôi nghe thấy tiếng súng ngay gần. Không nghĩ gì nữa, chúng tôi bỏ chạy ngay. Mọi thứ quá nhanh. Tôi không còn nhớ được gì nữa”, Maria nhớ lại giây phút kinh hoàng.

Khi nhắc lại thời khắc xảy ra vụ xả súng, Maria không khỏi rùng mình: "Nó giống như pháo hoa màu cam vậy. Tôi cứ nghĩ đó là một phần của chương trình. Tôi thấy nó nhấp nháy. Sau đó, mọi người ngã xuống sàn, tôi tự hỏi: Đây là cách người Pháp phản ứng khi nghe thấy pháo hoa? Nhưng sau đó, chồng tôi kéo lấy tôi chạy vội ra cửa thoát hiểm". 

Cả ba người thuộc nhóm 7 người cùng đi nghe hòa nhạc. Hai người khác trong nhóm là Karen Bourdillat, người Pháp và Mark Backwell, người Anh, bị trúng đạn nhưng may mắn sống sót. Hai người còn lại trốn vào trong một cái hầm.


Hai vợ chồng Maria đã thoát ra ngoài trước. Nhưng sau đó, họ lẻn vào cửa sau, quay lại nhà hát. Khi đưa Brian ra ngoài, Maria đã nghe thấy tiếng súng nổ ngay phía sau.


Tấm vé định mệnh đưa nhóm bạn đến với buổi hòa nhạc.

Nguồn: Mirror, Indiatimes
 
Chia sẻ