Mẹ là nhất, vợ chưa là gì

,
Chia sẻ

Thời mới yêu, Hằng vẫn nghĩ rằng anh là người con ngoan ngoãn. Đến khi về nhà chồng được vài tháng, chị mới hiểu ra rằng, với chồng, vũ trụ chính là mẹ, còn vợ chưa là gì cả.

Với anh, mẹ là người đẹp nhất, nấu ăn ngon nhất, cư xử khéo nhất và cũng hiểu anh nhất.

Thực ra, anh thần tượng mẹ đến mức đó cũng không có gì ngạc nhiên, bởi mẹ chồng Hằng quả thật rất đẹp và khéo léo, dù đã 50 tuổi nhưng bà vẫn trẻ, thích ăn ngon mặc đẹp và luôn tỏ ra là người lịch thiệp. So với mẹ chồng thì Hằng quá khác, cô không trang điểm, thời trang đơn giản, và cũng chẳng khéo léo trong việc nấu nướng, nhưng cô luôn tự tin về cá tính và sự thông minh của mình.

Có nhiều người đàn ông rất ngưỡng mộ mẹ của mình

Từ ngày cưới nhau, chồng Hằng cố gắng đưa vợ vào khuôn khổ như mẹ mình. "Buổi sáng thấy tôi chọn cái quần jeans ngắn ra mặc thì anh bảo: "Sao em không mặc váy, như mẹ ấy, vừa đẹp vừa nữ tính", tôi thì thích đi giầy bệt, vì mình vốn cao rồi, nhưng có hôm anh mang về hai đôi giày cao gót, một đôi cho mẹ, một đôi cho vợ".

"Tôi lấy anh khi mẹ anh đã mất được 3 năm, nhưng giờ đây, sau 10 năm làm vợ anh, tôi vẫn luôn có cảm giác là bà vẫn tồn tại trong căn nhà này" - chị Nguyệt, sống tại Hoàn Kiếm, Hà Nội chia sẻ.

Mẹ anh là người sắc nước hương trời, yêu thương anh hết mực, chăm lo cho anh và bố một cách hoàn hảo đến mức khi bà mất thì bố anh dù rất trẻ cũng không đi bước nữa, các con thì luôn nhớ đến mẹ để sống và học tập thật tốt.

Mỗi năm, có ít nhất 4 ngày nhà chị Nguyệt phải làm lễ vì bà mẹ chồng đã khuất. Một ngày giỗ tính theo lịch âm, ngày giỗ lịch dương, ngày sinh nhật, ngày kỉ niệm lễ cưới. Mỗi lần tổ chức thường mời ít nhất là 20 người là họ hàng, bạn bè thân thiết của bố mẹ chồng chị. Ngày đó, chị phải trang trí nhà với toàn hoa hồng vàng, loại hoa mà mẹ anh rất thích, phải nấu những món ngày xưa bà thường nấu..."Đôi khi tôi thấy ghen tị với tình cảm của anh với mẹ, nhưng chẳng lẽ mình lại phàn nàn điều đó với chồng, dù sao thì bà ấy cũng đã mất và mình cũng không nên hẹp hòi như thế" - chị Nguyệt tâm sự.

Tuy nhiên, cũng có lúc chị đã "bật" lại chồng vì sự thần tượng quá mức bà mẹ đã khuất của mình. Từ ngày lấy chồng đến nay, chị không được phép thay đổi các đồ vật, trang trí hay làm lại cửa.

"Bố chồng và chồng bảo là muốn giữ nguyên không gian khi bà còn sống, mỗi đồ vật với họ là một kỉ niệm khó quên về mẹ và họ không muốn bất kì sự đổi mới nào. Nhưng cuộc sống thì cành ngày càng khác, nhất là khi vợ chồng tôi đã có 2 con và chúng cần có không gian cho riêng mình". - chị Nguyệt bức xúc.

Khi những bà vợ vùng dậy

Không chịu nổi cảnh ông chồng lúc nào cũng "mẹ anh, mẹ anh", Hằng đã có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với chồng. "Tôi khẳng định là tôi không thể như mẹ anh, bởi tôi là tôi, và nếu anh cứ ép tôi phải trở thành một người như mẹ thì tốt nhất chúng ta nên chia tay. Tôi cùng thì thầm to nhỏ với mẹ chồng để bà khuyên anh ta bớt "lắm lời" đi, cũng may bà hiểu và thông cảm cho tôi nên anh ấy cũng nhận ra lỗi lầm của mình mà không còn bắt bẻ tôi nữa". - Hằng tâm sự.

Còn chị Nguyệt cũng quyết không để yên cảnh một ngôi nhà mà 10 năm trời không có sự thay đổi. Ban đầu là sửa lại tầng 2 để các con có phòng riêng, với sắc màu và đồ nội thất mà chúng thích. Sau đó, chị lên kế sách thật hoàn hảo cùng với sự giúp đỡ của bạn bè, người thân.

"Hôm tôi đưa bản vẽ, ông bố chồng và chồng giận tím mặt, một người thì không nói năng gì với tôi suốt 2 tuần, một người thì thường nhìn tôi với ánh mắt trách móc. Nhưng tôi vẫn nghĩ là mình đúng, tôi cũng lật bài ngửa luôn với chồng là nếu không đồng ý thì nên sắp xếp lại tài chính để mua một căn hộ khác, bởi các con tôi đã lớn, mối quan hệ của chồng tôi cũng ngày càng phát triển nên không thể tiếp khách trong căn phòng bé tí với một chiếc bể cá to đùng kia được". - chị Nguyệt cho biết.

Dĩ nhiên là người chồng nhất mực yêu mẹ của chị Nguyệt không đồng tình với tất cả các phương án mà chị đưa ra, nhưng sau một thời gian được bạn bè khuyên bảo, các con gợi ý... thì anh cũng chấp nhận sửa sang lại ngôi nhà tiện nghi, hiện đại hơn. Còn bố chồng đã được chị dành hẳn một căn phòng rộng rãi với khá nhiều bức ảnh gia đình và sắp đặt một cách hợp lý những kỉ vật của bà vợ qúa cố.

"Đừng có dại mà phũ phàng phá đi những kỉ niệm của một người đàn ông về mẹ của mình, nhất là với một người vô cùng thần tượng mẹ. Anh ta sẵn sàng "đá" bạn và con cái ra khỏi nhà đấy. Hãy thay đổi một cách từ từ, và khi cần thì quyết liệt khiến anh ta không có sự lựa chọn nào khác. Như vậy thì bạn mới giữ được chồng mình mà vẫn thoát được cái bóng lớn lao của người mẹ đã khuất", chị Nguyệt chia sẻ. Và có lẽ, đó chính là kinh nghiệm qúy giá cho những người phụ nữ lấy phải ông chồng quá ư ngưỡng mộ mẹ.
 
Theo GĐ&TE
Chia sẻ