Mẹ khoe phiếu bài tập của con trai, cư dân mạng nhìn vào dòng chữ đầu tiên bên trái mà cười té ghế: Cho điểm 0 vẫn còn quá nhẹ

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Mới lớp 1 nhưng trình tấu hài của thanh niên nhí này không thua gì dàn sao đình đám của Táo quân.

Con nít thì thật thà lắm, ngây thơ lắm. Nhưng mà, con nít cũng có con nít "this" con nít "that", có đứa thì đằm thắm dịu dàng, có đứa trình lém lỉnh vượt xa độ tuổi. Trong nhà có 1 nhân vật như thế này thì cha mẹ tha hồ lên tăng xông nhưng cũng lắm phen xả stress hiệu quả.

Chẳng hạn như cậu bé được nhắc đến trong bài kiểm tra sau đây. Vừa nhìn bài làm ai nấy xỉu ngang, không chỉ vì bài làm sai bét nhè từ đầu đến cuối mà quan trọng hơn là dòng chữ giới thiệu bên trái. Đúng là lém hơn cả chữ lém.

Mẹ khoe phiếu bài tập của con trai, cư dân mạng nhìn vào dòng chữ đầu tiên bên trái mà cười té ghế: Cho điểm 0 vẫn còn quá nhẹ - Ảnh 1.

Theo đó, thay vì viết Họ và Tên như thông thường, cậu bé ngỗ nghịch này lại biến phần điền tên thành… một câu đố. Khỏi phải nói cô giáo sẽ choáng đến mức nào khi nhìn thấy dòng chữ bá đạo: Đố cô biết tên em là gì trên bài tập của học sinh lớp 1. 

Không biết cậu bé "đố tên" sau đó có bị kiểm điểm gì không nhưng dân tình thì được một phen cười đau ruột. Nhiều người còn khẳng định, lý do cậu bé này giấu tên cho ra vẻ… bí ẩn thật chất là do làm bài sai bét nhè. 

Có thể thấy cả ba câu trong bức hình cậu bé đều khoanh vào đáp án không đúng. Chẳng hạn, số liền trước số 15 bé chọn… 15. Số liền sau số 16 là 16 còn số bé nhất có 2 chữ số trừ số lớn nhất có 2 chữ số bằng bao nhiêu thì cậu bé chọn kết quả là… 10. Tuy nhiên theo chú thích của người mẹ thì: "Hỏi sao con viết thế thì con bảo viết thế cho có điểm nhấn". Ba bài sai hết ba còn chưa đủ điểm nhấn nữa hay sao, con ơi là con.Vui thì có vui thật nhưng bố mẹ cũng nên nhắc nhở con chuyện đừng viết bậy vào bài kiểm tra. Đây cũng là bài học để con biết mình cần phải có thái độ nghiêm túc trong học tập cũng như tôn trọng thầy cô giáo của mình.

Chia sẻ