Mẹ Hà Nội chia sẻ: Sau khi chi tiêu theo cách tối giản, tôi nhận ra đời mình đã "sang trang mới!"
Sau khi sống một cuộc sống đơn giản và bắt đầu chi tiêu theo cách tối giản, tôi đã phát hiện ra một hiện tượng thú vị.
* Câu chuyện được chia sẻ bởi chị Thu Thảo, 42 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Tuần trước, chi phí sinh hoạt hàng ngày của gia đình tôi chỉ là 547 nghìn đồng.

Tháng 2 đã trôi qua, tổng chi tiêu của gia đình tôi là 10 triệu đồng và số dư còn lại trong ngân sách là 2 triệu đồng.
Tôi đã nhận ra mặc dù tôi không chi tiêu nhiều cho các khoản chi tiêu hàng ngày nhưng tôi không cảm thấy bị đối xử bất công.
Tôi vẫn ăn những bữa ăn ngon và cân bằng dinh dưỡng, thỉnh thoảng mua cho mình một số đồ dùng nhỏ mà tôi thích, và cuộc sống của tôi rất hạnh phúc.
Trong khi đơn giản hóa cuộc sống, bạn cũng đang đơn giản hóa việc tiêu dùng.
Theo tôi, cắt giảm chi tiêu không có nghĩa là không chi tiền mà là chi tiền vào những việc có ý nghĩa.
Sau đây là một số lý do tại sao tiền trở nên dễ chi tiêu hơn:
1. Không còn phải mua quần áo và giày dép hàng tháng nữa
Trước đây, thông qua việc hạch toán và kiểm kê, tôi phát hiện ra rằng mình luôn mua quần áo hàng tháng. Chi phí mua quần áo hàng tháng ít nhất cũng 2-3 triệu đồng.
Nhưng những bộ quần áo này không cần thiết, tôi chỉ mua chúng theo ý thích nhất thời khi đi mua sắm.

Lý do mua hàng cũng rất kỳ lạ, ví dụ: Trong thời gian khuyến mại, giá khá rẻ. Ngay cả khi bạn mặc vào trông không đẹp lắm, bạn vẫn sẽ ép mình mua hai chiếc vì giá rẻ.
Khi người bán hàng nói rằng nó trông đẹp, tôi sẽ mua nó ngay cả khi tôi cảm thấy không thoải mái.
Những kiểu dáng phổ biến, mọi người đều đang mặc chúng, vì vậy tôi cũng phải mua chúng... Sau khi tiết kiệm tiền nhờ chủ nghĩa tối giản, tôi đã dọn tủ quần áo nhiều lần, chỉ để lại những bộ quần áo tôi thích và muốn mặc.
Khi mua quần áo sau này, tôi cũng đặt ra nhiều điều kiện: Phù hợp với mình, chất lượng tốt, kiểu dáng đẹp, mua xong chắc chắn sẽ mặc.
Không còn tình trạng mua hàng mù quáng và tủ quần áo gọn gàng hơn, tôi cũng tiết kiệm được tiền.
2. Ngừng tích trữ các sản phẩm chăm sóc da

Tôi chọn sản phẩm chăm sóc da phù hợp và sử dụng chúng một cách triệt để. Tôi chỉ mua chai mới sau khi dùng hết chai cũ, không còn tích trữ bốc đồng chỉ vì chúng rẻ.
Trên thực tế, việc sử dụng các sản phẩm chăm sóc da chậm hơn nhiều so với chúng ta nghĩ. Thực sự không cần phải tích trữ trước.
Tôi đã hoàn toàn từ bỏ thói quen tích trữ các sản phẩm chăm sóc da. Bây giờ tôi cảm thấy đặc biệt sảng khoái và cũng rất vui khi được sử dụng các sản phẩm chăm sóc da một cách cẩn thận.
3. Bỏ xem livestream bán hàng
Sau khi sống một cuộc sống đơn giản, tôi đã bỏ xem livestream bán hàng, điều này làm giảm trực tiếp rất nhiều cơ hội mua sắm.
Vào thời gian rảnh rỗi, tôi dùng nó để dọn dẹp nhà cửa, đọc sách và nghe nhạc...
Những ngày không còn bị gánh nặng bởi những ham muốn vật chất trở nên đơn giản nhưng cũng thư giãn và thú vị.
4. Ngừng mua đồ trang sức một cách ngẫu nhiên
Năm ngoái tôi không mua bất kỳ đồ trang sức mới nào. Vào cuối năm, tôi đã chọn một mặt dây chuyền vàng nhỏ cho con gái mình.
Những mặt dây chuyền vàng nhỏ được xâu lại với nhau bằng sợi dây màu đỏ để làm thành một chiếc vòng tay, con gái tôi đã vô cùng yêu thích.
Với tôi, ý nghĩa của việc kiếm tiền đã trở nên rõ ràng vào lúc này!
Sau khi trở thành một người mẹ, tôi có thêm cả điểm yếu và điểm mạnh, và tôi có thêm một mục tiêu nữa khi tiết kiệm tiền: Để cho con cái tôi có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Người ta nói rằng nuôi dạy một đứa trẻ cũng giống như nuôi dạy chính mình thời thơ ấu một lần nữa.
Có lẽ tất cả các bà mẹ đều hiểu rằng họ không muốn con mình phải chịu những đau khổ giống như họ đã từng trải qua.
5. Ít ăn ngoài hơn

Hầu hết thời gian tôi nấu ăn ở nhà, chế biến những bữa ăn ngon theo khẩu vị của gia đình bằng những nguyên liệu đơn giản. Đó là một việc rất bổ ích và chữa lành.
Tôi cảm thấy việc tự mua đồ ăn và nấu ăn không tốn kém quá nhiều. Rau theo mùa, ngon và rẻ. Bạn có thể mua các loại thịt khác ở chợ truyền thống. Đồ ăn ở đây ngon và giá cả lại thấp, rất phù hợp với những người muốn tiết kiệm tiền như tôi.
Thật ra, khi chúng ta chú ý nhiều hơn đến bản thân cuộc sống, chúng ta sẽ thấy rằng dường như không có nhiều thứ đáng mua đến vậy. Ngoại trừ một số chi phí cần thiết, bạn không cần phải mua những thứ không cần thiết khác.
Tôi khá thích lối sống hiện tại của mình: Tôi chỉ trả tiền cho những gì mình cần, không chi tiêu theo cảm tính, nhưng cũng không quá khắt khe với bản thân.