Mẹ giết hai con vì nghi bị chồng "cắm sừng"

Theo Đất Việt,
Chia sẻ

Nổi máu “Hoạn Thư”, một bà mẹ người Anh đã nhẫn tâm sát hại hai đứa con đẻ của mình để trừng phạt người chồng bội bạc.

Fiona Donnison, 45 tuổi, đã giết bé Elise, 2 tuổi, và Harry, 3 tuổi sau khi nghi ngờ nhầm ông Paul, 48 tuổi, có quan hệ ngoài luồng với một người bạn cũ thời phổ thông của bà.


Hai bé Elise và Harry bị mẹ sát hại.

Cảm thấy bị phản bội, Fiona đã có những hành động dã man như trên. Thi thể hai đứa trẻ được tìm thấy trong khoang chứa đồ trên chiếc xe hơi của Fiona vào sáng 27/1/2010. Theo cảnh sát, 2 cháu bé đã tắt thở 24 giờ trước khi được tìm thấy.

Ban hội thẩm tại Tòa án Crown Lewes được biết, mối quan hệ hai vợ chồng Fiona rạn nứt 5 tháng trước khi bà rời bỏ căn nhà ở Heathfield, phía Đông Sussex, và bà dẫn hai con đến sống ở một nhà trọ. Họ đã chấm dứt mối quan hệ vợ chồng vào tháng một năm ngoái.

Sau khi hãm hại hai con, Fiona mang hai con dao bếp, lái xe về nhà cũ định giết hại chồng rồi đổ lỗi ông là nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai đứa con. Nhưng tối hôm đó, Paul không về nhà nên Fiona đến sở cảnh sát và kêu than rằng, bà thực sự bị sốc vì đã giết con mình.
 
 
Fiona Donnis.

Vợ chồng Fiona đã đi đến hôn nhân sau khi gặp nhau vào năm 1999. Tuy nhiên, người con gái đầu lòng của họ đã mất vào năm 2003. Nhưng từ đó, Fiona rơi vào cảnh nợ nần. Một người thuê nhà của gia đình cho biết, Fiona luôn sống trong sợ hãi và nói không nhớ tại sao mình lại giết hại hai con.
 
Tại tòa, Fiona phủ nhận hai tội danh giết người. Phiên tòa xét xử Fiona còn tiếp tục.

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!


Chia sẻ