"Mẹ ghẻ": Lương Thế Thành ác đến mức vừa nói yêu Thúy Diễm, quay lưng đi đã xúi giục anh trai kiện mẹ cô

Su ,
Chia sẻ

Quân - Lương Thế Thành bắt đầu thực hiện kế hoạch chia cắt gia đình Phương - Thúy Diễm.

Tập 43 của phim truyền hình Mẹ ghẻ vừa lên sóng vào tối 26/6. Trong tập này, diễn biến chính tập trung vào đoạn Quân (Lương Thế Thành) ngoài mặt thì đon đả nói lời yêu thương Phương (Thúy Diễm) nhưng vừa quay đi đã xúi giục anh trai cô là Kiệt (Thanh Thức) kiện bà Diệu ra tòa.

Sau khi vật lộn với đống rắc rối từ nợ nần ở công ty của bố vợ, Kiệt trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi thì lại đụng mặt bà Diệu (Tuyết Thu). Thấy Kiệt mệt mỏi, bà Diệu khuyên anh nên cố gắng bình tĩnh tìm cách cứu vãn thay vì vội vàng buông xuôi. Nhưng ở đời này kỳ lạ lắm, người có lòng tốt mà còn bị nghi ngờ, bà Tuyết (Trịnh Kim Chi) liên tục đặt điều, bảo rằng bà Diệu chỉ giả lả tốt bụng chứ chẳng hề hiền lành tử tế gì.

Đến nước này, bà Diệu mới bảo chính bà Tuyết là người đã đẩy Kiệt vào con đường khốn khó thế này. Nếu như bà Tuyết không tham lam thì Kiệt đã chẳng cưới Tú 1 cách vội vã như thế.

"Mẹ ghẻ": Lương Thế Thành ác đến mức vừa nói yêu Thúy Diễm quay lưng đi đã xúi giục anh trai kiện mẹ cô - Ảnh 2.

"Mẹ ghẻ": Lương Thế Thành ác đến mức vừa nói yêu Thúy Diễm quay lưng đi đã xúi giục anh trai kiện mẹ cô - Ảnh 3.

Kiệt căng thẳng vì đống nợ ở công ty, còn bà Tuyết thì liên tục bày trò chia cắt Kiệt và bà Diệu.

Bất lực trước tất cả những chuyện đang xảy ra, Kiệt chán nản uống rượu một mình và tình cờ gặp Quân. Quân cho biết mình cảm thông với tình hình hiện tại của Kiệt và gợi ý Kiệt nên sử dụng thương hiệu của quán phở Vĩnh Phong cho việc đầu tư kinh doanh, đồng thời Quân cũng hứa hẹn sẽ giúp Kiệt lo về việc vay vốn. Rời khỏi chỗ Kiệt bằng một nụ cười đầy ẩn ý, cuộc trò chuyện của Quân liệu có phải chỉ đơn giản muốn giúp đỡ anh trai của bạn gái mình hay lại bắt đầu cho chuỗi kế hoạch nào khác nữa?

Trở về nhà thấy vợ vẫn còn thức, Kiệt dỗ ngọt Tú và hai vợ chồng làm lành với nhau. Kiệt bàn bạc với mẹ và vợ về ý tưởng mở hệ thống kinh doanh quán phở, ngay lập tức bà Tuyết và Tú đều tán thành. Muốn thuyết phục Kiệt cứng rắn thực hiện nên bà Tuyết đã nhắc lại chuyện cũ, khẳng định mình và ba của Kiệt chưa từng ly hôn cũng như nói những lời không tốt đẹp về bà Diệu: "Chỉ lấy những gì thuộc về con có gì phải sợ".

"Mẹ ghẻ": Lương Thế Thành ác đến mức vừa nói yêu Thúy Diễm quay lưng đi đã xúi giục anh trai kiện mẹ cô - Ảnh 4.

"Mẹ ghẻ": Lương Thế Thành ác đến mức vừa nói yêu Thúy Diễm quay lưng đi đã xúi giục anh trai kiện mẹ cô - Ảnh 5.

Quân cố ý khiêu khích để Kiệt kiện bà Diệu ra tòa.

Sau đó, bà Tuyết và Kiệt hẹn gặp Quân. Bà Tuyết miêu tả bà Diệu là một người đầy mưu mô, xảo trá. Quân một mặt kích động Kiệt thưa kiện giành lại thương hiệu, mặt khác cho rằng mình nhìn thấy: "Dì Diệu có cái gì đó giả tạo không tốt như bề ngoài". Không chỉ gợi ý về mở hệ thống quán phở, Quân còn chỉ điểm mẹ con bà Tuyết nên thưa kiện bà Diệu để giành lại thương hiệu.

Vậy mà vừa quay lưng đi, Quân đã lại lên Đà Lạt để gặp Phương và bà Xuyến. Vừa mới xúi giục Kiệt kiện mẹ ghẻ là bà Diệu, quay đi 1 cái là Quân ngọt ngào nói lời yêu thương Phương ngay. Tình cảm mà Quân dành cho Phương có phải yêu thương thật sự không? Hay đây chỉ là 1 chiêu trò đốn mạt nhằm mục đích lừa gạt nào đó?

"Mẹ ghẻ": Lương Thế Thành ác đến mức vừa nói yêu Thúy Diễm quay lưng đi đã xúi giục anh trai kiện mẹ cô - Ảnh 6.

"Mẹ ghẻ": Lương Thế Thành ác đến mức vừa nói yêu Thúy Diễm quay lưng đi đã xúi giục anh trai kiện mẹ cô - Ảnh 7.

"Mẹ ghẻ": Lương Thế Thành ác đến mức vừa nói yêu Thúy Diễm quay lưng đi đã xúi giục anh trai kiện mẹ cô - Ảnh 8.

Quân ngọt ngào nói lời yêu đương với Phương.

Tập tiếp theo của phim truyền hình Mẹ ghẻ lên sóng vào lúc 20g00 ngày 27/6 trên THVL1.

Chia sẻ