Mẹ dửng dưng đứng nhìn con trai 4 tuổi bị ném từ trên cầu cao 8m xuống sông

,
Chia sẻ

Đoạn clip gây sốc ghi lại cảnh bé trai 4 tuổi bị một người đàn ông thẳng tay ném xuống sông từ cây cầu cao hơn 8m trong khi người mẹ có mặt gần đó và chỉ đứng nhìn.

Câu chuyện xảy ra trên một cây cầu bắc ngang sông Wynoochee ở Montesano, thuộc bang Washington. Một người phụ nữ cùng bạn trai của mình đã nhẫn tâm ném cậu con trai mới chỉ 4 tuổi, từ độ cao 8m tính từ cây cầu xuống mặt nước. Mặc kệ cho cậu bé la hét và khóc lóc thảm thiết, hai con người máu lạnh kia vẫn thực hiện hành động mất nhân tính của mình.

Một nhân chứng đã quay lại được cảnh tượng hãi hùng ấy và đăng tải đoạn video lên Facebook, cùng bình luận: "Ngay khi nghe thấy tiếng cơ thể đứa bé chạm nước, trái tim tôi đã bị nhấn chìm, tôi cảm thấy thật kinh khủng, và cả xấu hổ nữa, lúc đấy tôi đã chẳng thể làm được gì."

Theo trang NowThis, trong khi đứa trẻ bị bạn trai của mẹ ném xuống sông, người phụ nữ vô cảm ấy còn đứng bên cạnh cổ vũ. Khi có người lên án bà mẹ vì hành động độc ác ấy, cô ta còn ngang nhiên trả lời: "Đấy là con tôi, không phải việc của bạn."

 - Ảnh 2.
Cậu bé 4 tuổi bị ném từ độ cao 8m xuống mặt nước.

Cảnh sát đã đến ngay sau đó để giải quyết vụ việc. Hiện nay, hai người lớn đang phải đối mặt với tội danh gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ vì lý do bất cẩn. Cậu bé sống sót qua vụ tai nạn nhưng vẫn đang được theo dõi thêm vì lo ngại chấn thương xảy ra với em.

Theo Kenh14/Trí Thức Trẻ

Chia sẻ