Mẹ con Mai Thu Huyền xúng xính áo dài xuống phố ngày xuân

Shindo,
Chia sẻ

Mai Thu Huyền chia sẻ, khi rũ bỏ lớp áo lộng lẫy để về với gia đình, cô chỉ muốn là người phụ nữ bình thường, có thời gian chăm sóc và quan tâm chồng con.

Mẹ con Mai Thu Huyền xúng xính áo dài xuống phố ngày xuân - Ảnh 1.

Sau một thời gian bận rộn với công việc kinh doanh cũng như những dự án nghệ thuật, Mai Thu Huyền đã tranh thủ thời gian rảnh của những ngày cuối năm cùng 2 nhóc tỳ đáng yêu thư giãn tại đường hoa Xuân.

Mẹ con Mai Thu Huyền xúng xính áo dài xuống phố ngày xuân - Ảnh 2.

2016 là một năm khá thành công đối với Mai Thu Huyền từ công việc kinh doanh đến các hoạt động nghệ thuật khi cô liên tiếp thực hiện nhiều dự án lớn cũng như dành nhiều giải thưởng quan trọng trong suốt 20 năm hoạt động nghệ thuật.

Mẹ con Mai Thu Huyền xúng xính áo dài xuống phố ngày xuân - Ảnh 3.

Nữ diễn viên "Những ngọn nến trong đêm 2" đọ dáng với con gái

Mẹ con Mai Thu Huyền xúng xính áo dài xuống phố ngày xuân - Ảnh 4.

Chọn cho mình bộ áo dài truyền thống với gam màu đỏ nổi bật, nữ diễn viên của "Những ngọn nến trong đêm" ghi điểm với nét tươi trẻ như thiếu nữ đôi mươi.

Mẹ con Mai Thu Huyền xúng xính áo dài xuống phố ngày xuân - Ảnh 5.

Huyền Anh cô công chúa lớn của Mai Thu Huyền ngày càng ra dáng một thiếu nữ. Bên cạnh đó là cậu con trai kháu khỉnh Anh Kiệt.

Mẹ con Mai Thu Huyền xúng xính áo dài xuống phố ngày xuân - Ảnh 6.

Mai Thu Huyền chia sẻ: "Nếu như trên thảm đỏ hay trên màn ảnh nhỏ khán giả sẽ bắt gặp được một Mai Thu Huyền hào nhoáng, lộng lẫy nhưng khi trở về nhà tôi chỉ muốn là người phụ nữ của gia đình, một người vợ người mẹ luôn yêu thương chăm lo cho chồng con mọi lúc mọi nơi".

Mẹ con Mai Thu Huyền xúng xính áo dài xuống phố ngày xuân - Ảnh 7.

Niềm vui, sự hạnh phúc viên mãn ánh lên trên đôi mắt của cô khi được nhìn thấy hai nhóc tỳ ngày một trưởng thành.

Mẹ con Mai Thu Huyền xúng xính áo dài xuống phố ngày xuân - Ảnh 8.

Sinh ra và lớn lên tại Thủ Đô Hà Nội, mặc dù đã Nam tiến lập nghiệp hơn 10 năm nhưng đối với Mai Thu Huyền, Tết miền Bắc vẫn gắn liền với cô và cho cô rất nhiều kỉ niệm, tình cảm chân thành. "Tết miền Bắc bao giờ cũng lạnh, nhưng chính vì cái lạnh của miền Bắc đã làm cho Huyền thấy được gần gũi bên gia đình, bạn bè để cảm nhận được sự ấm áp của tình thân" – Mai Thu Huyền cho biết.

Mẹ con Mai Thu Huyền xúng xính áo dài xuống phố ngày xuân - Ảnh 9.

"Năm nào cũng vậy, dù có bận rộn ra sao thì Tết đến, Mai Thu Huyền cùng các con đều tranh thủ về Hà Nội để ăn Tết cùng với gia đình nội ngoại hai bên. Vì đối với Huyền gia đình là điều quý giá nhất mà Huyền may mắn có được, và không thể thay thế được. Chính vì vậy, Tết năm nào Huyền cũng cùng gia đình nhỏ về sum họp bên đại gia đình. Năm nay công việc kết thúc sớm nên Huyền cũng đã tranh thủ thời gian về nhà sớm hơn mọi năm để cùng mẹ sắm sửa, trang trí Tết" – Mai Thu Huyền nói thêm.

Chia sẻ