Em thấy mình như lạc vào ngã tư đường, không biết nên bước tiếp hay dừng lại. Nếu cưới nhau, liệu hai gia đình có thể ngồi chung một mâm cơm?
Mẹ anh dường như lúc nào cũng muốn con trai ở cạnh mình.
1 đĩa tôm nhưng phơi bày rất nhiều góc khuất trong tính cách của mẹ chồng tương lai.
Đám cưới sẽ vẫn diễn ra thôi nhưng chắc tôi không còn cảm tình với người thân của chồng nữa.
Chẳng hiểu tại sao mẹ chồng tương lai lại đi nói với mọi người một câu chuyện sai lệch gây hiểu nhầm như thế chứ?
Đôi khi 1 hành động nhỏ cũng đủ để đánh giá rất nhiều việc.
Nhiều người đứng về phía phụ huynh, người lại "về phe" cô gái.
Tôi là mẹ đơn thân, có một cậu con trai 5 tuổi. Tôi dự định sẽ kết hôn với người yêu hiện tại, nhưng mẹ chồng lại tỏ vẻ không thích con riêng của tôi ra mặt.
Vừa nói Lan vừa thăm dò phản ứng của mẹ anh.
Mẹ chồng tương lai lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm 300 triệu, bà hứa sẽ cho vợ chồng tôi với một điều kiện đi kèm.