Mẹ chồng tự ý vào phòng riêng, trộm vé hòa nhạc của con dâu cho con gái và cái kết bất ngờ

An Thanh,
Chia sẻ

Tuyên bố sau đó của mẹ chồng khi bị con cái hỏi về chuyện lấy trộm tấm vé còn gây phẫn nộ nhiều hơn.

Vấn đề mẹ chồng nàng dâu thường gây ra rắc rối lớn trong hôn nhân. Đôi khi chỉ cần một cách xử sự không ổn thỏa thì có thể dẫn đến mâu thuẫn lớn, khó lòng giải quyết được.

Mới đây, một cô con dâu họ Chu đăng tải lên mạng xã hội câu chuyện vừa xảy đến trong những ngày cuối năm.

Theo đó, vợ chồng cô sống chung với mẹ chồng. Trong quá trình ở cùng nhau, cô và bà cũng đôi lần xích mích. Mẹ chồng rất gia trưởng, thích quản lý mọi thứ kể cả cuộc sống riêng của hai con. Cũng bởi vậy mà nhiều lần cô khó chịu vì cách cư xử của bà.

Bản thân cô có một nhóm nhạc yêu thích và cực kỳ hâm mộ. Biết được đêm 31/12 nhóm có tổ chức buổi hòa nhạc, cô háo hức muốn đi xem nhưng không thể tranh mua được vé.

Mẹ chồng tự ý vào phòng riêng, trộm vé hòa nhạc của con dâu cho con gái và cái kết bất ngờ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Hôm qua, đang đi làm thì chồng cô nhắn tin bảo rằng "trên bàn trong phòng ngủ có bất ngờ dành cho em". Cô khấp khởi mừng thầm vì biết rằng chồng đã cố gắng kiếm được vé hòa nhạc về cho mình. Tuy nhiên sau khi tan sở về nhà, cô không tìm thấy tấm vé đâu nữa.

Cô hỏi chồng, anh cũng ngơ ngác nói rằng sau khi để vé lên bàn tạo bất ngờ cho vợ thì phải ra ngoài có việc nên không biết tấm vé đã đi đâu. Cô chạy ra ngoài hỏi thẳng mẹ chồng thì biết rằng chính bà đã tự tay vào phòng riêng của hai vợ chồng, lấy vé cho em chồng đi xem.

"Hóa ra, em chồng khóc lóc với mẹ chồng, nói rằng bản thân mình không có phút giây nghỉ ngơi. Ngày nào cô ấy cũng phải chăm sóc các con, không có thời gian thư giãn một thời gian dài. Buổi hòa nhạc ấy cô em chồng cũng muốn đi nhưng không mua được vé. Cô ấy khóc lóc rằng mình muốn nghỉ ngơi thoải mái và xem buổi biểu diễn. Trùng hợp sao mẹ chồng biết được chồng tôi để vé cho vợ nên đã tự tiện vào lấy luôn tấm vé đi", cô Chu chia sẻ.

Cô cũng rất phẫn nộ nói rằng mẹ chồng không chỉ lấy đồ mà thái độ sau đó còn vô cùng tồi tệ. Bà cho rằng hành động của mình chẳng có gì là sai và nói thẳng: "Tôi có thể lấy mọi thứ trong cái nhà này mà chẳng cần xin phép ai cả".

Mẹ chồng tự ý vào phòng riêng, trộm vé hòa nhạc của con dâu cho con gái và cái kết bất ngờ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Phẫn nộ tột cùng, cô Chu đã báo thẳng với chồng mình mọi chuyện và tuyên bố không chấp nhận được điều này. Cô em còn gửi luôn 2 đứa trẻ nhờ mẹ chồng và vợ chồng cô trông hộ để thảnh thơi đi chơi, xem hòa nhạc. Đương nhiên, cô chẳng muốn lãnh nhiệm vụ ấy trong tình huống khó chấp nhận này.

Không thể đi xem hòa nhạc, cô ngay lập tức đặt vé máy bay đi chơi suốt 3 ngày một mình. Trước đó, cô đã định đầu năm mới cả nhà sẽ đi khu nghỉ dưỡng, nghỉ ngơi một chút. Nhưng với tình hình hiện tại cô sẽ chẳng bỏ ra xu nào cho người khác cả.

"Khi đi tôi quyết định cầm luôn cả điều khiển từ xa của ba cái tivi trong nhà. Sau khi thông báo với chồng về chuyến đi, tôi bật chế độ máy bay trên di động và xách hành lý đi luôn".

Sau khi câu chuyện đăng tải, nhiều dân mạng ngao ngán tột cùng với cách cư xử của nhân vật mẹ chồng. Bà đã tự tiện lấy đồ của các con, không có sự tôn trọng tối thiểu nào dành cho con trai và con dâu của mình.

Tuy nhiên, hành động bỏ nhà đi chơi của cô con dâu cũng không thể giải quyết dứt điểm vấn đề. Cô đi được 3 ngày thư giãn nhưng sau đó trở về nó có thể khởi đầu cho một cuộc chiến khác mệt mỏi hơn. Nếu được thì hãy quán triệt một lần, đề nghị mẹ chồng không được bước vào phòng riêng và không tự ý cho đi đồ riêng của mình nữa. Nếu không câu chuyện ấy sẽ không chỉ diễn ra một lần.

Chia sẻ