Mẹ chồng "nhắc khéo"

,
Chia sẻ

“Con có thấy chồng con là người tuyệt vời không”. Ý mẹ chồng tôi muốn nói “tôi có phúc 70 đời mới lấy được con trai cưng của bà”.

“Bố con không chê trách con điều gì cả - từ chỗ bố con không đồng ý cho cưới mà được như ngày hôm nay thì cũng được rồi, nên...”. Mẹ chồng tôi “bỏ lửng” lời dặn dò đó, mặc cho tôi hiểu sao thì hiểu.
 
Còn hiểu theo ý - ngày xưa bố mẹ chồng tôi không đồng ý cho cưới người con dâu nhà quê như tôi mà bây giờ tôi được sống trong cảnh nhà cao cửa rộng có của ăn của để này thì cũng nên biết điều mà “giỏi việc nước - đảm việc nhà”, từ bế con, giặt giũ, lau nhà nấu cơm đi chợ, đi làm lương cao để đưa về nhà tất cả và .... - như vậy thì mẹ chồng tôi mừng quá - vì ra điều con dâu cũng thấm nhuần ý tứ mẹ chồng.
 
“Con là con gái nhà quê làm lụng quen rồi, với lại con cũng nhanh nhẹn nữa nên khi đẻ xong được 20 ngày là con dậy tự giặt giũ và tự làm mọi việc được rồi”, đó là cái lý do thứ nhất mẹ chồng tôi dặn khéo tôi khi tôi vừa sinh con đầu lòng xong. 

“Để mẹ ngủ cùng với con và thằng cu để cho chồng con ngủ chỗ khác cho ngon giấc để đảm bảo sức khỏe kẻo thằng cu khóc chồng con lại giật mình tỉnh giấc”. Vợ chồng tôi mới cưới nhau được 1 năm, tình cảm cũng đang mặn nồng, chồng tôi cũng muốn giúp tôi chăm con mà mẹ chồng tôi bảo chồng tôi ra ngủ chỗ khác, để bà “xung phong” ngủ với tôi, chưa kể đến là khi chăm sóc con nhỏ cũng cần sự hỗ trợ của chồng để đêm hôm đỡ mệt. Chắc ý tứ của mẹ chồng tôi là đêm đến tôi không dám sai bà đi lấy tã nhưng có thể tôi dám sai chồng giúp tôi lấy tã cho con lúc nửa đêm.

“Con đừng uống sữa tươi nhé - kẻo thằng cu đau bụng - mẹ đang uống sữa tươi cũng bị đau bụng đây”. Tôi vâng và dạ - con sẽ không uống mẹ ạ, mặc dù tôi biết tôi và mẹ chồng tôi mỗi người có một cái dạ dày khác nhau, và bạn bè tôi cũng uống sữa tươi sau khi sinh em bé.

“Con có thấy chồng con là người tuyệt vời không”. Ý mẹ chồng tôi muốn nói “tôi có phúc 70 đời mới lấy được con trai cưng của bà. Nên trong một ngày tôi địu con sau lưng hay trước ngực, hay đặt nằm trên giường thì tùy, nhưng phải làm hết việc trong nhà và tối về để ngồi chơi với chồng con.

“Con mua đồ phải mua màu sáng lên một tý vì da con đen” và mua đồ xịn mà mặc đừng “quen thói nhà quê ăn mặc đồ rẻ tiền khi giặt sẽ đổ màu”. Ý mẹ chồng tôi như thế cho những lần đi tôi sắm đồ cho tôi sau này, có một lần tôi mua mấy bộ quần áo mặc khi có bầu mà một trong số đó có một bộ bị ra màu khi giặt. Còn sở thích của tôi thì thích mặc quần áo tối màu. Ừ thì tôi lại vâng và dạ ... vẫn làm theo. Mặc dù có lần bà mua cho tôi một bộ quần áo cũng bị đổ màu khi giặt.

Vân vân và vân vân... có vô vàn điều mà tôi không nói hết, tôi cũng nghĩ trước khi lầy chồng tôi và mẹ chồng chắc tình cảm lắm, bởi tính tôi thật thà, hài hước luôn muốn đối xử với người khác như chính tôi muốn được nhận lại. Thế nhưng mấy đời có mẹ chồng nào lại hóa “cô tiên” khi có “người dưng khác họ bước vào sống trong nhà mình”...

Tôi luôn im lặng và chỉ “ vâng và dạ” cho êm nhà đẹp cửa!!!
 
Theo M.A.
Vnexpress
Chia sẻ