Mẹ chồng kiếm cớ để vòi tiền của con trai, con dâu thẳng thừng "bóc phốc" khiến bà tẽn tò

Miss Mộng Mơ,
Chia sẻ

Ngay khi chúng tôi mới cưới, mẹ chồng đã đòi giữ tiền cưới, vàng cưới mà không được. Rồi Nam cũng nói luôn sẽ để tôi giữ tiền càng khiến bà bực bội. Nhưng mẹ chồng tôi là không vừa, làm căng không được thì bà lại giở chiêu mềm mỏng để xin tiền...

Tôi và Nam cưới nhau hồi giữa năm trước, đến 20 (âm lịch) tháng này là vừa tròn 6 tháng. Thời gian ngắn ngủi đó chưa nói lên điều gì nhưng tôi vẫn rất vui vì chồng mình yêu vợ, thương và dám đứng ra chống lại mẹ đẻ cũng vì bênh vợ.

Hồi mới cưới, mẹ chồng tôi ngỏ ý muốn giữ vàng và tiền cưới cho hai đứa. Thế nhưng, trước đó tôi và Nam đã thống nhất việc này nên anh chối đây đẩy, còn bảo mẹ:

- Chúng con lớn rồi, mẹ cứ để bọn con tự lo liệu.

- Thì mẹ cầm cho cũng thế, khi nào anh chị cần lo công to việc lớn gì mẹ đưa.

- Mẹ ơi, con có vợ rồi, có gia đình của mình rồi, mẹ cứ để chúng con tự quyết. Bố mẹ chỉ cần quan sát xem vợ chồng con làm thế nào, chỉ dẫn thôi chứ đừng làm hộ.

Mẹ chồng kiếm cớ để vòi tiền của con trai, con dâu thẳng thừng bóc phốc khiến bà tẽn tò - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Đương nhiên, mẹ chồng tôi tức anh ách. Cũng sau lần đó, bà ghét tôi ra mặt trong khi trước kia đưa về ra mắt thì quý như con cái trong nhà vậy. Nhưng tôi cũng kệ thôi, dẫu sao cũng chẳng chung sống, lại cả tháng mới về thăm 1 lần, nghĩ nhiều chỉ khổ mình.

Nhưng tôi đúng là đã quá coi thường mẹ chồng. Các cụ nói quả không sai, "gừng càng già càng cay", mẹ chồng tôi luôn có cách moi tiền từ con trai rất khéo.

Sau khi làm căng để giữ tiền không được, bà bắt đầu thay đổi "chiến lược", ngọt ngào nịnh bợ con trai xin tiền mua đồ. Chả là, mỗi tháng vợ chồng tôi sẽ cho bố mẹ 3 triệu tiêu vặt, khi về còn mua thêm quà cáp. Nhưng dạo này, bà rất chăm gọi điện hỏi thăm các con, hóa ra là để xin tiền mua đồ. Lần đầu, tôi thấy Nam nghe điện thoại, xong vâng dạ liên hồi, rồi chốt:

- Con biết rồi mà mẹ, thằng Thắng có thẻ ATM, để con chuyển khoản nhờ em nó.

- Mẹ gọi gì thế anh? - Tôi hỏi sau khi Nam kết thúc cuộc gọi.

- À, mẹ bảo hôm vừa rồi mưa, có sấm sét thế là cháy cái ti vi. Ông chưa tới lương, tiền của hai ông bà thì lại gửi ngân hàng chưa tới kì rút. Cả người còn có hơn 2 triệu nên xin mình thêm tiền mua cái mới.

Tôi không mấy vui vì biết đó chỉ là cái cớ. Chứ bố mẹ chồng tôi khá giàu, tiền lúc nào chả rủng rỉnh trong người. Nhưng chẳng lẽ tôi lại ngăn cản chồng cho bố mẹ vài triệu bạc?

Mẹ chồng kiếm cớ để vòi tiền của con trai, con dâu thẳng thừng bóc phốc khiến bà tẽn tò - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

 Nhưng sau đó mới đáng sợ, rất nhiều lần khác mẹ chồng tôi gọi xin khi thì tiền mua lò vi sóng, máy đấm lưng, máy massage tại gia, lược chải đen tóc, máy sấy,… Mỗi lần dăm ba triệu nhưng khiến tôi rất khó chịu.

Tôi có nói thì Nam lại bênh:

- Bố mẹ cũng già rồi, mình chẳng có nhiều thôi thì hộ chút tiền để họ dưỡng thân mà em. Bao nhiêu tiền anh đưa hết cho em rồi còn đâu, cho bố mẹ xíu à.

Quả là mẹ anh cao tay thật. Không giữ được hết lương của con trai thì cũng phải xin cho bằng được. Tôi tức lắm mà không làm gì được vì số tiền không phải lớn, tôi lên tiếng gia đình chồng lại nói tôi ích kỷ, ki bo, toan tính...

Thế nhưng, lần về quê vừa rồi, tôi nhìn quanh căn nhà 2 tầng vẫn chẳng thấy máy chạy bộ và máy massage đâu, mới ngờ ngợ. Tôi hỏi cậu em chồng, thằng bé mới bảo:

- Máy massage với chạy bộ nào hả chị? Bố mẹ có mà mua, chạy bộ quanh làng là khỏe chân, mẹ đấm lưng cho bố là dẻo người, dùng gì mấy cái đó. Thời gian này chỉ mua cái TV mới thôi.

Tôi mới cười thầm, lúc nấu ăn đó mới chủ động hỏi mẹ chồng:

- Mẹ ơi, bố mẹ dùng máy massage có thấy hiệu quả không? Lát cho con dùng thử nhé.

Mẹ chồng kiếm cớ để vòi tiền của con trai, con dâu thẳng thừng bóc phốc khiến bà tẽn tò - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

Mẹ chồng ú ớ không nói được gì, mãi sau mới bảo:

- À, mẹ đặt rồi mà hàng chưa về.

- Thế còn máy chạy bộ, chả lẽ cũng chưa về hả mẹ?

- Mẹ thấy không cần thiết nên bán rồi.

- Thế mà nãy con hỏi Thắng nó lại bảo mẹ không mua. Cái thằng này, sống chung nhà mà bố mẹ mua cái máy to thế cũng không hay, bán cũng không rõ. 

Mẹ chồng á khẩu thật sự. Bà tẽn tò vì bị con dâu "bóc phốt". Còn tôi, đương nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn. Tiền cho bố mẹ hai bên tôi không tiếc, nhưng phải trong khả năng và cũng chính đáng 1 chút. Hai vợ chồng trẻ nhà còn phải đi thuê mà lúc nào bà cũng kiếm cớ vòi tiền thế này đương nhiên tôi phải trừ tận gốc. Sau lần ấy, đúng là mẹ chồng tôi không thấy gọi xin tiền mua thêm thứ gì nữa.

Chia sẻ