Mẹ chồng cho tiền để tôi đi trữ đông trứng, chị dâu ghen tị phản đối khiến bố chồng phải lên tiếng bằng món quà bất ngờ
Tôi cũng chẳng muốn cười đâu nhưng phen này chị dâu dại dột thật.
Mặc dù lấy chồng đã 4 năm nhưng khoảng 1 năm trở lại đây tôi mới chính thức được coi là làm dâu, bởi trước đó tôi theo chồng đi công tác nước ngoài, tháng 3 năm ngoái mới về sống cùng gia đình bên nội.
Nhà chồng có vợ chồng người anh trai, 2 đứa cháu, bà nội chồng gần 90 tuổi và bố mẹ chồng. Tất cả cùng chung sống trong ngôi nhà 4 tầng rộng rãi, nằm sâu trong con ngõ yên tĩnh gần hồ Tây. Ở Hà Nội mà như vậy là thuộc hàng khá giả rồi đúng không chị em. Thế nên tôi rất vui vẻ khi ở nhà chồng, cảm thấy mình may mắn hơn vô số người khác.
Chỉ có một vấn đề duy nhất khiến tôi không thoải mái chính là người chị dâu - vợ của anh trai chồng. Tuy họ cưới trước tôi nhưng chị dâu lại kém tôi 2 tuổi, vợ chồng họ chênh lệch tuổi tác lẫn ngoại hình khá nhiều. Chẳng biết vì sao họ lại lấy nhau, nhưng vài lần nghe mẹ chồng kể bóng gió chuyện cũ thì tôi đoán là con trai bà bị "lừa".
Chị dâu vốn xuất thân là một cô sơn nữ, quê ở tít tận vùng cao. Chị ấy xuống thủ đô học rồi quen anh trai chồng khi đi làm thêm. Sau đó chả hiểu lằng nhằng như nào mà chị mang bầu, khiến bố mẹ chồng tôi bất đắc dĩ phải lặn lội mấy trăm cây số đi rước vợ về cho con trai.
Nói không phải chê nhưng người chị dâu này của tôi không chỉ kém tuổi mà còn kém cả văn hóa sống nữa. Chắc do lớn lên trong môi trường hạn chế nên lắm cái chị dâu chẳng biết gì, hơn 28 tuổi rồi mà còn hồn nhiên hơn trẻ con. Chị ấy hay hỏi những câu ngây ngô khó tả, kiến thức về những điều quen thuộc trong cuộc sống cũng kém, tính bộp chộp hay nói leo, lại còn đam mê hóng chuyện vớ vẩn nữa.
Không ít lần họ hàng làng xóm mách với bố mẹ chồng tôi rằng con dâu cả của ông bà vô duyên hết phần thiên hạ. Chị ấy hay có kiểu cái mồm đi trước cái đầu, hành xử theo cảm tính và kém tinh tế nữa. Kiểu như thấy cô hàng xóm mặc bộ đồ ngủ vừa mỏng vừa hớ hênh, chị dâu trông thấy liền nhận xét toàn câu mỉa mai, không kiêng dè ai cả. Chị khiến người ta xấu hổ, còn bản thân thì tự đắc vì "nói đúng". Tôi cũng bị chị đụng chạm vô số lần rồi, chị rất hay ghen tị khi tôi có thứ gì mới, ví dụ như quần áo, son phấn, nước hoa... Cứ thấy tôi chưng diện trang điểm là chị dâu lại nói kháy rằng em dâu "ăn chơi trác táng", hoang phí tiền bạc, rồi thở dài kêu một thỏi son của tôi mua được mấy hộp sữa cho các cháu.
Rất nhiều lần gia đình chồng tôi góp ý với chị rằng bớt soi thiên hạ đi, họa tại mồm mà ra nên kiểu gì cũng có ngày ân hận. Chị dâu cứ vâng dạ để đó, ngoan lành được vài hôm xong tính nết vẫn y nguyên. Cả nhà chồng toàn người trí thức nề nếp, thế mà lại mọc ra cô con dâu "lệch sóng" vô cùng.
Riêng tôi không hợp với chị dâu ở khoản lối sống. Tôi thích gọn gàng ngăn nắp và thích mọi thứ tối giản kiểu Nhật, nhưng chị dâu thì vừa lộn xộn vừa bẩn.
Chị có 2 đứa con nên tôi cũng không trách chị về việc lũ trẻ bày bừa, nhưng chị ấy vụng về không biết cách dọn dẹp, cái gì cũng để tôi với mẹ chồng theo sau xử lý hậu quả thay. Mỗi lần chị cho con ăn là cái nhà như bãi chiến trường, thức ăn vung vãi khắp nơi, nhiều khi còn có vài bãi nôn trớ lũ trẻ để lại nữa. Tôi rất sợ mùi hôi của những thứ đó, nhưng chị dâu thì thản nhiên như không và toàn lười không dọn.
Gu thời trang của chị dâu cũng lỗi thời. Chưa đến 30 tuổi mà ăn mặc như bà thím trung niên. Nhiều lần cả tôi lẫn mẹ chồng đều gợi ý chị đổi kiểu quần áo, tôi còn tặng chị mấy bộ váy rất đẹp nhân dịp sinh nhật nữa cơ. Nhưng chị ấy nhất quyết không nghe, bảo đó là "phong cách riêng". Thật sự tôi rất nể anh trai chồng khi có một bà vợ bảo thủ như thế. Đúng là không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không thích mình đẹp lên!
Tôi khéo ăn khéo nói, lại nhẹ nhàng và biết điều hơn chị dâu nên bố mẹ chồng rất quý. Họ không bao giờ so sánh 2 cô con dâu trước mặt nhau, song nhiều lần nói chuyện riêng với tôi thì bố mẹ chồng hay thở dài lắm. Ông bà không ưa con dâu cả nhưng cũng chẳng nỡ đuổi đi. Tôi khuyên ông bà hay là cho gia đình anh trai ra ngoài ở riêng, cơ mà mẹ chồng tôi không yên tâm với đứa con dâu vụng về như thế. Bà kêu thà chịu vất vả một chút còn hơn là để 2 đứa cháu sống với người mẹ 2/10 điểm.
Đợt Tết Nguyên đán vừa rồi là lần đầu tiên vợ chồng tôi được đón Tết với đủ đầy 2 bên nội ngoại. Tuy nhiên, ngoài những niềm vui thì vợ chồng tôi cũng đối mặt với nỗi buồn khi quá nhiều người hỏi "Tại sao chưa đẻ?". Thật sự thì tôi vẫn muốn tự do thoải mái thêm vài năm nữa, vì vợ chồng tôi còn nhiều kế hoạch chưa thực hiện hết, và tôi cũng chưa sẵn sàng tinh thần để làm mẹ.
Bố mẹ chồng tôi rất tâm lý nên ông bà toàn nói đỡ cho con dâu khi người khác nhắc chuyện chửa đẻ bằng lời lẽ vô duyên. Ông bà có tư tưởng rất hiện đại, chưa bao giờ ép buộc hay làm khó tôi chuyện gì, kể cả việc sinh con.
Hôm qua là ngày giỗ ông nội chồng. Chị dâu lấy cớ trông con đang ốm nên không ló mặt xuống bếp tí nào, có mỗi bố mẹ chồng với tôi loay hoay làm đủ thứ việc. Ăn xong cả nhà ngồi nói chuyện buôn dưa với nhau, tự dưng bà nội chồng lại giục tôi đẻ vì giờ sức khỏe bà yếu lắm rồi, không biết có đợi được đến lúc chắt út chào đời hay không.
Vợ chồng tôi nghe bà tâm sự cũng mủi lòng, tuy nhiên năm nay chúng tôi chưa thể sinh con được vì tôi muốn học tiếp lên Thạc sĩ. Lúc trước do phải theo chồng ra nước ngoài nên con đường học hành phải tạm hoãn, giờ tôi muốn tiếp tục hoàn thành ước mơ bản thân rồi mới tính đến chuyện sinh em bé. Tôi cũng có dự định trữ đông trứng rồi, 2 tháng trước đi khám tổng quát tôi đã được bác sĩ tư vấn rất chi tiết. Càng lớn tuổi mang thai càng khó khăn nên tôi đã chuẩn bị sẵn để sau này có bầu suôn sẻ rồi.
Nghe tôi nói xong mẹ chồng liền đưa ra đề nghị vô cùng bất ngờ. Bà bảo sẽ cho tôi tiền đi trữ đông trứng, hết bao nhiêu cứ nói để bố mẹ hỗ trợ. Tôi từ chối vì hiện tại tôi vẫn đủ khả năng tự chủ tài chính, song mẹ chồng bảo để dành tiền ấy mà học hành theo đuổi ước mơ riêng khiến tôi xúc động vô cùng.
Giữa lúc tình cảm gia đình dâng trào thì chị dâu lại chọt vào mấy câu phá hỏng bầu không khí. Chị ghen tị khi thấy tôi được bố mẹ chồng cưng chiều, thế là chị lại tuôn ra những lời dại dột thiếu suy nghĩ. Chị khuyên tôi đi khám kẻo vô sinh, rồi quay sang hỏi chồng tôi là "Hay em trai bị yếu?". Xong chị kêu mẹ chồng dư tiền thế thì đưa cho chị đổi xe máy mới, chứ chị không thích "đi ké" cái xe cũ của bố chồng nữa.
Nghe dâu cả than vãn một hồi xong bố chồng tôi phật ý ra mặt. Ông im lặng một lúc, uống xong cốc trà liền bảo có quà dành cho tôi. Nói xong ông đưa cho vợ chồng tôi xem mấy bức ảnh, kêu sau Tết 2 đứa chuyển sang nhà mới mà ở cho tiện đi làm. Ông bà mới đặt cọc mua lại căn chung cư cũ của người quen, định để cho vợ chồng anh trai nhưng chị dâu thích xe máy mới thì thôi nhà để cho vợ chồng tôi ở.
Chị dâu nghe xong liền trợn mắt kinh ngạc, liên tục hỏi tại sao lại cho em dâu nhiều thứ thế mà con thì chẳng được gì. Bố chồng đáp chừng nào chị uốn nắn được cái nết của mình thì cuộc sống mới tử tế lên được. Chị dâu tức đến tím cả mặt, vùng vằng quát 2 đứa con bắt lên trên phòng.
Nhận được món quà lớn từ bố mẹ chồng khiến tôi bất ngờ lắm. Tuy thấy thương chị dâu vì vừa bị mắng vừa không được gì, nhưng tôi cũng nghĩ chị nên nhận thêm nhiều bài học nữa. Cứ so đo xấu tính với người trong nhà mãi như thế thì chỉ có chị ấy thiệt mà thôi.