Mẹ bầu đau khổ vì đôi chân to nhỏ khác thường, kiểm tra mới biết đây là căn bệnh nhiều người mắc phải

Jia You,
Chia sẻ

Sau một đêm thức dậy, người mẹ mang thai 3 tháng đã không thể tin vào mắt khi nhìn thấy đôi chân khập khiễng của mình.

Sarah Buller, 32 tuổi đến từ Perth (Úc) đã được chẩn đoán bị phù bạch mạch, hay còn gọi là phù mạch bạch huyết. Bệnh này có biểu hiện phù hai tay, chân hoặc cả chân và tay. Đây là hậu quả của việc bạch huyết kém lưu thông do tắc nghẽn, tổn thương hay do các mạch không phát triển bình thường. Đối với người phụ nữ này, cô đã bị phù bạch mạch ở chân khiến chân này to gấp chân kia. Các bác sĩ nói rằng bệnh này xảy ra trong quá trình mang thai 3 tháng lần đầu tiên của cô. Tình trạng này là kết quả của hệ thống bạch huyết suy yếu làm cho chất lỏng trong mô phát triển và sưng lên.

Mẹ bầu đau khổ vì đôi chân to nhỏ khác thường, kiểm tra mới biết đây là căn bệnh nhiều người mắc phải - Ảnh 1.

Đôi chân khập khiễng của Sarah khiến cô mất tự tin trong cuộc sống. (Ảnh: Internet)

Sarah Buller chia sẻ: “Tôi đã bị sốc nhưng khi bác sĩ làm xét nghiệm họ nói rằng không có gì đáng lo ngại. Chỉ cần tập trung điều trị thì sẽ giảm sưng sau khi tôi sinh con. Tuy nhiên chân của tôi càng ngày càng to và không bao giờ có thể trở lại về kích thước ban đầu. Tôi đã được chẩn đoán ngay sau đó và bắt đầu cảm thấy cô độc. Đến khi tôi mang thai đứa thứ 2, chiếc chân ấy càng trở nên tồi tệ hơn. Thay vì hưởng thụ những khoảnh khắc quý báu bên con thì tôi phải băng bó chân để cố gắng giảm bớt sưng tấy”.

Mẹ bầu đau khổ vì đôi chân to nhỏ khác thường, kiểm tra mới biết đây là căn bệnh nhiều người mắc phải - Ảnh 2.

Thay vì dành thời gian chơi với con, Sarah phải băng bó chân mỗi ngày. (Ảnh: Internet)

Được biết, mỗi ngày cô Sarah Buller dành hàng giờ để băng bó chân, dùng vớ nén, tập thể dục và mát xa để giảm bớt chất lỏng dư thừa. Tháng 5/2016, Sarah Buller đã trải qua cuộc phẫu thuật chuyển mạch bạch huyết mà khi đó các bác sĩ sẽ lấy các hạch bạch huyết khỏe từ nách đề chèn vào chân. Cuộc phẫu thuật trị giá khoảng 13.000 bảng Anh (hơn 400 triệu đồng) và phải mất một năm sau mới có hiệu lực. Sarah chia sẻ: “Có nhiều người lạ hay đến gần tôi và hỏi thằng chân cô bị gì vậy, điều đó khiến cho tôi cảm thấy khó chịu. Gần đây tôi mới trở nên tự tin hơn và bắt đầu mặc quần ngắn. Bệnh bạch huyết thật sự là một sự thách thức khiến bạn mệt mỏi”.

She started a blog called The Lymphosaurus Rex to raise awareness about treatments and help other sufferers cope with the condition

Sau cùng người mẹ quyết định phẫu thuật và muốn chia sẻ câu chuyện của mình để giúp mọi người nâng cao nhận thức về căn bệnh này. (Ảnh: Internet)

Cô Sarah đã chia sẻ câu chuyện của mình qua trang cá nhân để mọi người có thể nâng cao nhận thức về cách điều trị và giúp đỡ người khác khắc phục tình trạng này. Cô nói: “Khi tôi được chẩn đoán lần đầu tiên, tôi cảm giác như mình đang có một cái chân lớn và phải sống với nó suốt đời. Sau đó tôi được thông báo về các phương pháp điều trị khác nhau và tôi nhận thấy thì ra có nhiều người cũng đang phải chịu đựng như tôi”.

(Nguồn: Dailymail)

Chia sẻ