MC Xuân Anh VTV và hành trình khổ luyện "vịt đực" hóa "họa mi"

Lynk, Ảnh: Bảo Hòa,
Chia sẻ

Từng khủng hoảng vì bị nhiều người chê bai chất giọng như đàn ông, không thể làm MC được, nhưng sau bao nhiêu khổ luyện, Xuân Anh đã trở thành "cô gái thời tiết" thế hệ mới được nhiều người yêu mến.

Là gương mặt trẻ đầy triển vọng của VTV thuộc thế hệ "the next MC", cũng được mệnh danh là "cô gái thời tiết" trẻ trung nhất tại Trung tâm truyền hình thời tiết và cảnh báo thiên tai, nữ MC Nguyễn Xuân Anh (sinh năm 1992) vừa gây ấn tượng thêm với công chúng nhờ lọt top 12 Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017. Cô gái tài năng này hiện đang lên sóng đều đặn cho các bản tin trên VTV3, VTV4, VTV8, VTV9.

MC Xuân Anh VTV và hành trình khổ luyện vịt đực hóa họa mi  - Ảnh 1.

Xuân Anh - một trong những gương mặt người dẫn chương trình truyền hình triển vọng.

MC Xuân Anh VTV và hành trình khổ luyện vịt đực hóa họa mi  - Ảnh 2.

Nữ MC 25 tuổi sở hữu vẻ trẻ trung đầy sức sống, hiện đại và cá tính.

Từ cô nàng giọng khàn như "vịt đực" thành cô gái thời tiết của VTV

Dù đã "lăn lộn" trong đài được vài năm, tháng 3 vừa qua, Xuân Anh mới chính thức giữ vai trò MC được 1 năm. Nhìn nụ cười tươi tắn của cô trên màn ảnh nhỏ mỗi tối, ít ai biết rằng, để được công nhận là một người dẫn chương trình, Xuân Anh đã trải qua những tháng ngày tủi cực, khó khăn, gặp rào cản bởi chính... giọng nói của mình.

MC Xuân Anh VTV và hành trình khổ luyện vịt đực hóa họa mi  - Ảnh 3.

Xuân Anh mất thời gian khá dài để đạt được mơ ước xuất hiện trên màn ảnh nhỏ.

Ngày còn là một thiếu nữ mê nhảy, "quậy tưng" cả Hà Nội, Xuân Anh đã định thi báo chí, nhưng bố mẹ ngăn cấm. Bố mẹ Xuân Anh lo con gái sẽ không có thời gian chăm sóc gia đình, khó lấy chồng, và phải chịu nhiều vất vả. Thế là, cô nàng khăn gói nộp đơn thi vào khoa tiếng Hàn (trường ĐH Hà Nội), nhưng chênh nửa điểm… nên trượt. Sự cố này vô tình dẫn cô vào thẳng cánh cửa số 2: trường báo.

Suốt thời sinh viên, Xuân Anh luôn nổi bật với bảng thành tích hoạt động ngoại khóa, tham gia các nhóm nhảy, thi Miss trường báo… Học xong, cô cũng như nhiều cử nhân báo chí khác, mơ ước được làm việc tại Đài truyền hình Việt Nam.

MC Xuân Anh VTV và hành trình khổ luyện vịt đực hóa họa mi  - Ảnh 4.

Nhờ... trượt ĐH lần 1 mà Xuân Anh rẽ sang nghiệp duyên với nghề báo.

MC Xuân Anh VTV và hành trình khổ luyện vịt đực hóa họa mi  - Ảnh 5.

Cú sốc đầu đời của cô là chuyện không thể làm MC vì chất giọng khàn nam tính.

"Mình bắt đầu là thực tập sinh, kinh nghiệm bằng 0. Qua thời gian, trau dồi được nhiều hơn, mình mạnh dạn đi thử giọng khi biết đài thiếu người dẫn bản tin. Mình hồn nhiên cứ bước lên nói, không ngờ lại bị chê bai rất nhiều. Mình sở hữu giọng nói không hề nữ tính, mềm mại chút nào mà hơi trầm khàn giống đàn ông. Giọng nói luôn là điều khiến mình tự ti nhất, toàn bị bạn bè trêu là "vịt đực", thậm chí mình đã từng lên mạng tìm cách đổi giọng, đổi thanh quản nữa...

Sau khi bị nhiều người "dè bỉu" nói rằng mình không thể làm MC, mình đã tìm đến cô Kim Tiến để luyện tập. Mất 1 năm rèn giọng, chỉnh hình, học hỏi tác phong dẫn, cuối cùng, mình mừng rơi nước mắt khi được duyệt cho lên sóng. Mình nhớ như in, đó là dẫn một bản tin thời tiết du lịch vào 21h30 trên VTV4. Để chuẩn bị cho lần đầu tiên ấy, mình đã sắm hẳn mấy bộ áo dài, hồi hộp, lo lắng không ngủ nổi. May mắn là mọi thứ suôn sẻ. Khi mình về đến nhà, mình như vỡ òa vì hạnh phúc khi thấy người thân, bạn bè đang ngồi ở nhà, hồi hộp còn hơn cả mình, chờ đợi cái tên Xuân Anh xuất hiện là chụp ảnh luôn, rồi post facebook động viên mình".

MC Xuân Anh VTV và hành trình khổ luyện vịt đực hóa họa mi  - Ảnh 6.

Dù phải hứng chịu biết bao lời chê cười, ám chỉ rằng cô không bao giờ có thể lên dẫn...

MC Xuân Anh VTV và hành trình khổ luyện vịt đực hóa họa mi  - Ảnh 7.

... nhưng Xuân Anh vẫn quyết tâm cải thiện bản thân.

"Sau 1 năm, mình đã cải thiện về mọi mặt, cả hình ảnh, điều chỉnh giọng nói, lẫn kinh nghiệm dẫn. Ngày xưa mình từng làm dancer nên bị ảnh hưởng phong cách phóng khoáng; khi theo đuổi ước mơ gắn bó với sóng truyền hình, mình buộc phải thay đổi phong cách, cố gắng để tạo ra nét riêng cho cái tên Xuân Anh. Dù vậy, bây giờ mình vẫn duy trì 2 buổi/tuần đi tập vũ đạo giữ gìn vóc dáng, sức khỏe".

MC Xuân Anh VTV và hành trình khổ luyện vịt đực hóa họa mi  - Ảnh 8.

Nỗ lực được đền đáp, và giờ, chất giọng trầm khàn lại trở thành nét đặc biệt của riêng Xuân Anh.

"Tôi từng là hố trút gạch đá của dân mạng khi gặp sự cố..."

Có rất nhiều kỉ niệm với nữ MC 25 tuổi trong suốt thời gian làm nghề, song,sự cố đáng nhớ và gây sốc nhất là lần tự nguyện đi đón bão ở Nam Định. Đó là lần đầu tiên Xuân Anh đi thực tế hiện trường. "Lúc bão chuẩn bị đổ bộ, mình và ekip bắt đầu livestream trên facebook. Vừa lên hình thì mình bị lật mũ. Cư dân mạng lập tức "gạch đá" dữ dội vì hình ảnh đó, họ cho là mình "làm màu", cố ý đứng ngoài gió để dẫn cho có hiệu ứng. Mình rất hụt hẫng, chỉ vì khoảnh khắc vô tình ấy mà trở thành tâm điểm bàn tán trong suốt mấy ngày liền; trong khi lúc đi, mình rất hào hứng tham gia để coi đó là thử thách, tăng niềm tin với anh chị cấp trên.

MC Xuân Anh VTV và hành trình khổ luyện vịt đực hóa họa mi  - Ảnh 9.

Vì dẫn bản tin thời tiết nên Xuân Anh thường xuyên phải đi làm từ 4h sáng.

Sau cơn bão ấy, mình lại tiếp tục đi đón không khí lạnh ở vùng cao phía Bắc. Mình gần như là người duy nhất trong ban thời tiết được cử đi thực tế hiện trường. Mình hoàn toàn có thể chỉ cần mặc quần áo đẹp, môi son má phấn đứng trong trường quay, nhưng muốn dấn thân trải nghiệm cống hiến cho nghề nhiều hơn, mình rất thích đi hiện trường".

Xuân Anh kể thêm, nghề MC thời tiết cũng có những lúc "tai nạn" như những lần bạn bè của cô trách móc kiểu: sao lên tivi kêu trời nắng, mà trời lại mưa to, hoặc sao bảo hôm nay trời rét, gió mùa về, làm người ta mang cả đống áo… Cười duyên, Xuân Anh bảo, trên đời có hai thứ khó tin nhất là phụ nữ và dự báo thời tiết. "Xin đừng nghĩ oan cho các cô gái dẫn chương trình! Thời tiết biến chuyển không lường trước được, công việc của chúng mình chỉ là đọc lại bản tin dự báo trong một khoảng thời gian nhất định thôi".

Là phụ nữ, đừng để đời mình trôi qua trong "bình yên"

Ngoài việc dẫn chương trình, Xuân Anh đã thử sức mình trên nhiều lĩnh vực khác: kinh doanh nhỏ, tham dự cuộc thi Hoa khôi du lịch Việt Nam 2017. Không đoạt vương miện, nhưng cô gái có nụ cười miệng rộng duyên dáng ấy đã kịp ghi dấu ấn trong lòng công chúng bởi sự thân thiện, nghiêm túc với công việc, và biết trau dồi bản thân cả về ngoại hình lẫn hiểu biết cá nhân.

"Xuân Anh luôn nghĩ rằng sẽ không bao giờ để cuộc sống của mình nhàm chán, trầm buồn, nên quyết định đi thi để có thêm trải nghiệm mới. Ngoài ra thì mình còn có lý do đặc biệt khác, có lẽ là thí sinh duy nhất đi thi vì… mê show Running Man của Hàn Quốc, luôn ước mơ được đi thật nhiều nơi, tìm hiểu về thời tiết từng vùng miền để có thể quảng bá du lịch trong nước. Tuy dừng chân ở Top 12 nhưng đó là trải nghiệm vô cùng quý giá ở tuổi 25, cho mình nhiều bài học, kỹ năng giao tiếp, tăng thêm tự tin".

MC Xuân Anh VTV và hành trình khổ luyện vịt đực hóa họa mi  - Ảnh 10.

Tuổi 25, Xuân Anh tự thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều cả về tuổi nghề lẫn kinh nghiệm sống.

Công việc áp lực, suốt ngày phải dậy sớm, chuyện đặt chuông báo thức từ 4 giờ sáng, hẹn mỗi phút điện thoại đổ chuông 1 lần là chuyện thường ngày, nhưng Xuân Anh vẫn yêu thích những khoảnh khắc lên hình, rồi được nhìn lại chính mình trên các bản tin thời tiết.

MC Xuân Anh VTV và hành trình khổ luyện vịt đực hóa họa mi  - Ảnh 11.

Nữ MC thời tiết thử sức mình ở cuộc thi nhan sắc để tạo ra nốt thăng cho cuộc sống đầy màu sắc của mình.

MC Xuân Anh VTV và hành trình khổ luyện vịt đực hóa họa mi  - Ảnh 12.

Xuân Anh đang theo đuổi hình mẫu phụ nữ thành công trong sự nghiệp riêng trước 30 tuổi.

"Công việc mỗi ngày đều có nhịp độ gấp gáp và mang tính chất thời sự, mình cũng buộc phải theo nó. Và mình may mắn là có gia đình ủng hộ, bố mẹ luôn yêu thương, đặc biệt là một người bạn trai rất tâm lý. Anh ấy từng là biên tập viên thời tiết nên thấu hiểu mọi khó khăn, vui buồn lẫn góc khuất của công việc MC và luôn ủng hộ mình" - cô khoe.

Nữ MC trẻ cho rằng, là phụ nữ hiện đại, cần có thành công nhất định, khẳng định bản thân. Phụ nữ không nên lãng phí tuổi thanh xuân cho những điều nhạt tênh nhàm chán, lặp đi lặp lại, và cũng không cần vội vàng "yên bề gia thất". Khi còn trẻ, phụ nữ hãy tận hưởng sự tự do hạnh phúc, được làm mọi điều mình thích đến khi cảm thấy thực sự chín chắn, sẵn sàng cho hôn nhân.

Xuân Anh bảo, nghề của Xuân Anh cũng có lứa có thì, và cô muốn trải nghiệm hết mình với vai trò MC trước 30 tuổi. Sau đó, khi duyên với nghề dẫn đã trọn, cô sẽ mở một trung tâm dạy nhảy, vừa để truyền lửa cho những bạn trẻ yêu thích nhảy múa, vừa gầy dựng một sự nghiệp khác cho riêng mình.

Chia sẻ