MC Thành Trung nói về chuyện "dạy vợ" trên sóng truyền hình

Su,
Chia sẻ

MC Thành Trung gây thích thú cho khán giả khi chia sẻ bí quyết "dạy vợ".

Tại chương trình truyền hình Whose Chance - Cơ hội cho ai, MC Thành Trung có những chia sẻ về chuyện "dạy vợ".

Trong show, ứng viên tìm kiếm cơ hội việc làm - Tuấn Khôi đã dùng câu nói: Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về để làm ví dụ cho cách quản lý đội ngũ của mình. Tỏ ra khá hào hứng với chủ đề này, sếp Lưu Nga hỏi xoáy: "Em chưa có gia đình, thế nếu lấy vợ về rồi em sẽ dạy vợ như thế nào đấy".

MC Thành Trung tuyên bố: Chỉ có vợ mình mới dạy được mình - Ảnh 1.

MC Thành Trung.

Ngại ngùng trước câu hỏi của sếp, nam ứng viên ngập ngừng chia sẻ: "Em lấy câu đó ra để ví dụ áp dụng cho các bạn nhân viên, chứ còn lấy vợ về thì chắc em không dám".

Bật cười trước phản ứng của ứng viên, MC Thành Trung tiếp lời để cứu cánh: "Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về là khi vợ mình còn bơ vơ, ngơ ngác mới về đến nhà, mình phải dạy vợ mình hiểu cho rõ một vấn đề. Đó là chỉ có vợ mình mới dạy được mình. Phải thấm nhuần tư tưởng ngay. Em nghe đây này, tôi nói cho em biết nhé, ở cái nhà này chỉ có em mới dạy được tôi thôi".

MC Thành Trung tuyên bố: Chỉ có vợ mình mới dạy được mình - Ảnh 2.

Ứng viên Tuấn Khôi.

MC Thành Trung tuyên bố: Chỉ có vợ mình mới dạy được mình - Ảnh 3.

Sếp Lưu Nga.

Bật mí cách "dạy vợ" của Thành Trung khiến người phụ nữ duy nhất trên sân khấu không khỏi tâm đắc. Sếp Nga gật gù tán đồng: "Tôi thấy MC Thành Trung nói thế hơi có lý đấy".

Cũng trong khuôn khổ chương trình này, MC Thành Trung từng nói về chuyện kinh doanh của mình như sau: "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người có năng khiếu về kinh doanh, cũng chưa bao giờ dám nghĩ là mình sẽ mua nhà cho riêng mình. Nhưng tôi đã mua được ở năm 27 tuổi. Năm đấy tôi mua 1 căn nhà vào khoảng 800 triệu ở trên phố cổ Hà Nội, cạnh nhà bố mẹ tôi. Lúc đó, tôi chỉ có khoảng hơn 200 triệu đi làm để dành được. Tôi cực kỳ ghét vay mượn, nhưng lúc đó tôi đã liều lĩnh vay ngân hàng, mượn sổ đỏ của bố mẹ. Đó là căn nhà đầu tiên của tôi, nhưng tôi chưa bao giờ đánh giá đó là một cột mốc thành công của một con người. Với tôi, thành công là hơn chính mình của ngày hôm qua. Và tôi tự nhận là mình thành công với chính mình".

Chia sẻ