"MC thảm họa" của The Voice đối diện nghi án bỏ học, yêu Vũ Cát Tường

Theo tri thức,
Chia sẻ

Sau sự cố ''vạ miệng'' ở ''The Voice'', Yumi Dương lại dính nghi án bó học sớm và có quan hệ tình cảm đồng giới với thí sinh hot của chương trình - gà cưng của "Bống" Hồng Nhung.

Việc vướng lỗi tại một chương trình lớn, bị dư luận lên án, tên tuổi "có vết" sẽ khiến các bầu show, các chương trình lo ngại khi giao kịch bản MC cho chị, chị đối phó với tình trạng này thế nào?

Tôi cũng không thể hiểu được, tại sao mọi người lại quá chú trọng đến lỗi không đáng này và làm cho nó ầm ỉ khiến sự việc đi theo chiều hướng xấu. Những gì tốt đẹp, mọi người lại không nhắc đến. Mặc dù sự việc hiểu lầm không ảnh hưởng đến tôi nhưng khi tôi ra phố, có rất nhiều nhận ra tôi, họ xì xào, bàn tán khiến tôi thấy rất khó chịu.

Sự việc không ảnh hướng đến công việc của tôi vì cả Cát Tiên Sa và VTV3 đều rất hiểu, an ủi, động viên tôi. Với kinh nghiệm làm trực tiếp mới có 2 đêm mà tôi làm được vậy cũng rất là tốt. Những chương trình The Voice mùa đầu, mùa thứ 2 không có bất kỳ MC nữ nào được dẫn chính, họ chỉ dẫn dắt phía hậu trường cuộc thi, sự xuất hiện của tôi đồng hành cùng Phan Anh đã là điều đáng ghi nhận và đáng khen. Tôi luôn nhìn sự việc ở hướng tốt đẹp chứ không dằn vặt về những lỗi lầm đã qua.

Ngược lại, sau sự cố, có vẻ như mọi người biết đến tôi nhiều hơn, nhiều biên tập chương trình gọi hỏi thăm tôi, mời tôi cầm mic. Tôi cũng không ngờ mình lại gặp may mắn về công việc như vậy sau sự cố.

Dư luận sẽ tiếp tục nói rằng chị cố tình ''mượn'' sự cố để PR tên tuổi, vì đây cũng là chiêu bài gây chú ý của nhiều nghệ sĩ, chị giải thích sao?

Với tất cả những chuyện gì xảy ra với mình, tôi vẫn luôn nhìn theo hướng tích cực. Với chuyện lùm xùm vừa rồi, tôi cũng thấy được mức độ quan tâm của mọi người với mình đến đâu. Bên Cát Tiên Sa cũng nói rằng tôi là MC 23 tuổi đầu tiên dám đứng trên sân khấu trực tiếp một mình. Họ rất coi trọng những đóng góp và sự can đảm của tôi đối với chương trình.

Tôi làm việc rất nghiêm túc, không phải vì tiền hay vì tiếng. Nếu tôi muốn nổi tiếng, tôi đã PR cho mình từ rất lâu, ngay từ khi nhận được lời mời của BTC tôi đã PR rần rần rồi chứ. Thêm nữa, trong công việc, tôi không có khái niệm thông báo cho mọi người biết tôi đang làm gì, tôi được dẫn chương trình hot nào mà cái tôi quan tâm ở đây chính là nội dung chương trình, kịch bản chương trình và cách làm nào sẽ phù hợp nhất. Đây mới là cái quan trọng làm nên giá trị của MC chứ không phải những thông tin đánh bóng tên tuổi. Nếu PR quá nhiều mà làm không tốt, lần sau chẳng ai mời tôi làm chương trình của họ.

  

Nhiều thông tin bên lề còn cho rằng, chị chưa học hết cấp 3 và trình độ học vấn thì làng nhàng, trong khi việc làm MC đòi hỏi phải có tri thức mới đảm đương được, dính thêm nghi án MC không bằng cấp, chị sẽ nói gì?

Đối với tôi mà nói, tôi không có khả năng học tập, có thể tôi thiếu sự kiên nhẫn. Tôi có khả năng học từ thực tế nhiều hơn là học ở trường lớp. Năm lên Sài Gòn tôi chỉ mới học lớp 11, việc học bị đứt đoạn do tôi phải sớm kiếm tiền phụ giúp gia đình, nhưng sau khi ổn định cuộc sống, tôi đã đi học lại. Tôi từng học kinh doanh ở Đại học Hồng Bàng, rồi tham gia nhiều khóa học bên ngoài do các trung tâm quốc tế tổ chức.

Tôi học kinh doanh nhưng công việc nuôi sống tôi lại là MC nên đối với tôi, việc học không mang lại giá trị nhiều. Khi lần đầu đến với vai trò MC, tôi cũng đã ý thức trong việc bồi dưỡng khả năng của mình. Tôi tiếp tục theo đuổi các lớp học về chuyên môn MC nhiều hơn. Tôi học nhiều khóa do nước ngoài tổ chức rồi học dần dần từ công việc hàng ngày. Cho đến thời điểm hiện tại, với vốn kiến thức, kinh nghiệm tôi cho phép mình tự tin trước những chương trình lớn, trực tiếp.

Tôi đi làm đã hơn 4 năm nay, dẫn biết bao chương trình, nhưng chưa có ai đòi bằng MC của tôi cả. Tôi không nghĩ bằng cấp là giá trị đánh giá khả năng của mình, mà cách tôi làm việc thế nào, khả năng trong quá trình thể hiện và nhiều yếu tố đứng trước máy ghi hình nữa mới là tiêu chí mà các chương trình yêu cầu. Cầm một tấm bằng cao cấp nhưng thể hiện dở tệ hóa ra bạn lại đang đánh lừa chính khả năng của mình và cả với người xem. Sắp tới đây, tôi vẫn sẽ tham gia những khóa học nâng cao chuyên môn.

Nhiều thông tin phía sau sân khấu đồn chị là người đồng tính và có mối quan hệ với Cát Tường The Voice, chị trả lời thế nào?

Đây là thông tin mà tôi thấy buồn cười và phi lý. Cát Tường là người em thân của tôi. Chúng tôi cùng quê và lại là hàng xóm nên khi gặp nhau ở The Voice tôi đã rất vui, và chúng tôi nhanh chóng kết thân và rất hợp nhau. Mẹ Cát Tường cũng gọi điện nhờ vả tôi để ý đến em ấy vì đây cũng là lần đầu Cát Tường đi thi cuộc thi lớn.

Khi làm việc tính tôi nghiêm túc, tôi tập trung trong công việc nên ít khi nói chuyện, đùa giỡn với các thí sinh khác. Sau show là tôi đã lo về nhà sớm, chứ không ham vui, tụ tập như nhiều bạn đồng trang lứa, nhưng tôi lại rất thân thiết và hay cười nói với Cát Tường nên đã khiến mọi người đặt nghi vấn về giới tính. Tôi khẳng định cả hai đều rất trong sáng. Ngoài ra, Cát Tường giúp tôi nhiều trong công việc, do không theo chương trình ngay từ đầu nên tôi không nhớ được tên các thí sinh, bài hát họ thể hiện, hay tính cách của từng người thế nào, những dấu ấn, sở trường của họ ra sao... chính Cát Tường là người đã cung cấp rất nhiều thông tin cho tôi.

  

Xảy ra nhiều sự cố, chị có thấy mình mất mát nhiều khi nhận lời làm MC chương trình "The Voice 2013"?

Tôi được nhiều hơn là mất. Ngay từ đầu, chương trình đã rất ưu ái cho tôi, tôi bận đi công tác nên không nhận lời làm việc, nhưng sau đó, họ cũng không tìm MC khác thay thế mà đợi tôi xong việc rồi mới đưa tôi vào vai trò MC ở những liveshow đầu tiên. Đây là sự trân trọng với một MC chưa có nhiều tên tuổi như tôi. Nó là đặc cách mà tôi rất quý. Vì thế tôi chẳng mất gì khi làm cho chương trình. Những sự cố vừa qua khiến mọi người bình luận nhiều nhưng tôi cũng không quan tâm, tôi thấy bình thường và vẫn tiếp tục công việc của mình. Tôi sẽ chứng minh khả năng của mình ở những vòng thi tiếp theo của chương trình.

Chia sẻ