MC Quỳnh Chi bức xúc vì nhà chồng vẫn không cho gặp con trai

H.T,
Chia sẻ

Cho dù đã được tòa quyết định cô có quyền nuôi dưỡng con trai Gia Phúc, nhưng cho đến lúc này, Quỳnh Chi vẫn chưa biết thêm tin tức gì về cậu bé.

Khi hot girl Quỳnh Chi lên báo tiết lộ về những bất hòa trong gia đình nhà chồng, và việc mẹ chồng yêu chiều cháu nội nên không cho cô quyết định những vấn đề liên quan đến bé, khiến ai cũng xúc động và thương cảm cho cô. Nhưng sau đó không lâu, chồng của cô - thiếu gia Trần Văn Chương đã bất ngờ gửi thư cho báo chí và cung cấp nhiều thông tin nhằm lột trần sự thật về cô vợ hot girl. Anh cho biết vợ không lo chăm con mà mải đuổi theo những kế hoạch, dự định riêng.

Ngay sau đó, MC Quỳnh Chi tỏ ra khéo léo khi cho biết cô không muốn hai bên đôi co trên mặt báo để nhiều người có cơ hội bàn ra tán vào. Quỳnh Chi hiểu rằng, ở thời điểm hiện tại điều quan tâm lớn nhất của đôi bên là con trai. 

Được biết, Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định cô có quyền nuôi dưỡng con trai từ giờ trở đi cho tới khi con trưởng thành. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, Quỳnh Chi vẫn chưa nhận được tin tức nào về con trai, vì quá bức xúc nên cô vừa cho biết sẽ chính thức nhờ luật sư can thiệp vào chuyện này.


Quỳnh Chi mong gặp lại con trai
Quỳnh Chi cho biết cô sẽ nhờ luật sư can thiệp để con trai sớm quay về bên mình.

MC Quỳnh Chi vừa chia sẻ: "Tôi không chấp nhận chuyện 6 tháng nay, dù chưa có quyền trong tay, nhưng chồng cũ vẫn mang con tôi đi khi chưa có sự đồng thuận của tôi - mẹ đứa trẻ. Tôi không được phép thăm, và cũng không biết con tôi đang ở đâu. Đó là cách hành xử vô cùng quá đáng, đối với 1 người mẹ - như tôi. 

Dù có thể đối với họ, tôi làm mẹ chưa đủ tốt, nhưng cách hành xử như vậy, tôi không thể chấp nhận được. Mục đích của tôi từ đầu, khi quyết định chia sẻ câu chuyện này, là mong họ biết cách cư xử và đem con tôi về trong thời gian sớm nhất, trong thời gian này họ không có quyền đem con tôi đi ra khỏi tôi, cắt đứt liên lạc với tôi!.

Quỳnh Chi mong gặp lại con trai
Quỳnh Chi vô cùng nhớ bé Gia Phúc

Tôi đã dùng tình, dùng dư luận, đã năn nỉ thậm chí van xin nhưng chỉ đều nhận được sự vô tâm dù tôi là người sinh ra đứa trẻ. Từ hôm nay tôi không dùng tình để nói với họ nữa, tôi hoàn toàn giao cho phía luật sư làm việc. Rõ ràng vấn đề của tôi, dùng tình cảm và chờ đợi phía bên kia trắc ẩn và cho tôi gặp con là điều không bao giờ xảy ra. Tôi thật sự rất buồn nước Mỹ... mỗi ngày với tôi bây giờ không phải là 24 tiếng, nếu không có công việc, tối về tôi thật sự rất nhớ con.

"6 tháng rồi, mẹ biết giờ đây con sẽ rất khác, sẽ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy mẹ. Nhưng con là chàng trai duy nhất mà mẹ luôn nhận ra, luôn nghĩ về dù mẹ có mất niềm tin vào điều gì đi nữa!". Xin giúp tôi được nhìn thấy Gia Phúc. Nếu biết thông tin về địa điểm bé đang sinh sống, làm ơn hãy chỉ cho tôi. Cảm ơn rất nhiều!"
Chia sẻ