MC Ốc Thanh Vân muốn là bà mẹ 3 con sành điệu

Ngân Nguyễn,
Chia sẻ

Dù biết việc sinh em bé sẽ làm cho thân hình xấu đi, thậm chí nhan sắc tàn phai nhưng cô MC duyên dáng của "Bước nhảy hoàn vũ" 2012 Ốc Thanh Vân vẫn muốn trở thành bà mẹ ba con sành điệu.

Trải qua hai đêm diễn đầu tiên của Bước nhảy hoàn vũ, Ốc Thanh Vân có hài lòng với vai trò MC của mình không?

Biết nói như thế nào nhỉ, kết thúc đêm đầu tiên, tôi thấy mọi người nói không vấn đề gì, đêm đầu như vậy là ổn rồi nhưng bên cạnh đó lại có những í kiến phản hồi trái chiều, và riêng cá nhân tôi thấy cũng chưa hài lòng, thấy mình vấp mấy chỗ, những đều nằm ngoài sự kiểm soát của mình. Còn đến với đêm thứ hai, có lẽ mọi thứ đã được khắc phục nhiều hơn, tôi cũng nhận được nhiều lời khen, sự động viên của mọi người!


Nhưng chắc chắn phải có rất nhiều áp lực rồi?

Đúng vậy, thực ra khi bạn làm bất kỳ chương trình nào đó thì đã luôn có nhiều áp lực đang trực chờ bạn rồi. Có điều bạn có chịu được áp lực đó như thế nào và người ta có thấy được hay không thôi.

Đối với một chương trình ghi hình bình thường nếu mình nói sai có thể cắt đi làm lại. Nhưng với một chương trình truyền hình trực tiếp thì sự tha thứ nó sẽ rất là ít. Đặc biệt nghề MC là nghề làm dâu chăm họ, sẽ chẳng có bất kỳ người MC nào đủ tự tin nói trong tất cả các câu nói của họ đều có duyên cả.

Vậy những lúc như thế chị có lường trước được những áp lực đó không?

Điều này rất khó nói, vì ở đây là người nói chứ không phải cái máy nói, không ai nói tôi sẽ không bao giờ nói vấp hay nói lẹo lưỡi cả. Quả thực, chuyện lẹo lưỡi tôi không thể nào biết trước được sẽ như thế nào, và lẹo lưỡi lúc nào.

Ngay cả đối với diễn viên sân khấu như chúng tôi, khi đang đóng một cảnh bi kịch còn rất hay bị lẽo lưỡi huống chi làm MC một chương trình trực tiếp với rất nhiều áp lực vô hình tồn tại trong mình. Đôi khi chính sự tập trung quá nó cũng khiến mình bị căng thẳng trong một giây phút nào đó mà.


MC Ốc Thanh Vân và Nguyên Vũ

Nếu ở đêm đầu chị dẫn chưa tốt thì đến với đêm diễn thứ hai, nhiều người khen Thanh Vân dẫn duyên nhưng lại chê MC Nguyên Vũ tới tấp, chị thấy sao về điều này?

Tôi không biết như thế nào là tốt nhất với khán giả, và cả Nguyên Vũ cũng vậy. Chúng tôi đều cố gắng hết sức có thể. Thứ nhất với khả năng của mình, với những người “ngoại đạo” như tôi hay Nguyên Vũ chỉ tới mức nào đó, cần phải có thời gian trau dồi kiến thức. Thứ hai, khi đứng trước hàng triệu khán giả xem truyền hình rồi khán giả tại trường quay, đầu mình phải hoạt động hết công suất để nghĩ để nói, và tất nhiên không thể nào mọi thứ hoàn hào được rồi.

Rất may đấy là những sự cố nhỏ, nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng và nội dung hay vượt quá khuôn khổ cho phép của chương trình. Tôi mong rằng khán giả có cái nhìn thông cảm hơn với chúng tôi.

Sau 2 đêm đầu tiên trở về, ông xã có góp í gì cho Thanh Vân không?

Có chứ, nhiều là đằng khác. Vừa kết thúc chương trình cái là tôi điện thoại ngay cho chồng hỏi: “Trí Rùa ơi, nãy có một đoạn em vấp mấy chỗ, bị lẹo lưỡi không biết làm sao luôn…” Và chồng tôi luôn biết cách động viên, an ủi vợ, đưa ra những lời khuyên để tôi cần cố gắng nhiều hơn. Tôi thấy hạnh phúc, rất may mắn khi chồng luôn ở bên.

Quay trở lại với môt Ốc Thanh Vân của hồi mới sinh em bé và bây giờ dường như có sự thay đổi rõ rệt về hình thể?

Phải nói may mắn khi tôi thực hiện được điều mình muốn, 6 tháng đầu nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ, ai nói mình béo hay mập lên trông thấy tôi cũng chấp nhận, tất cả tôi dành hết cho con. 

Thiết nghĩ, phụ nữ sau sinh không mập nhiều thì cũng phải mập ít, không ai làm được sau sinh lại y chang như lúc chưa sinh được. Ngoài ra, mình mất 9 tháng lên số cân đó thì mình cũng phải mất thời gian tương đương như vậy để trở về vị trí cũ. Nhưng rất may tôi thấy mình giảm cân sớm hơn rất nhiều, phần nào tự hào bản thân mình, chăm con tốt, lại giảm cân cũng nhanh. (cười lớn)


Trở về vóc dáng như bây giờ, có phải việc quá khó khăn với chị?

Không! Tôi chỉ gặp khó khăn thời điểm đầu, số cân dư rất nhiều mình phải tích cực tập luyện nhiều hơn vì mình phải ăn nên không thể đột ngột giảm cân được. Sau này, qua 6 tháng bé Coca đã bắt đầu ăn cháo, ăn bột… nhu cầu sữa mẹ giảm đi, không phải lúc nào cũng chất béo chất bổ nữa.

Đồng thời lúc đó tôi cũng làm việc rất nhiều, đi diễn kịch nhiều, công việc có khi vất vả quá hơn tập thể dục. Bắt đầu từ đó trở đi nên tôi giảm cân rất nhanh và sớm lấy lại được vóc dáng.

Hết chạy chương trình từ Nam ra Bắc, nhưng ngày ở Hà Nội bận rộn với công việc thì bé Coca ở với ai?

Ông xã tôi đang đi công tác xa mà tôi lại phải ra Hà Nội nên bé Coca đang ở nhà với chị vú em nhưng tôi có nhờ bà ngoại và bà nội sang giúp. Tôi chỉ mong sớm được về với con, xa con them tôi chịu không nổi, nhớ con lắm.

Trí “rùa” có hay chăm sóc con không?

Một người phụ nữ mang trong mình một em bé, lúc nào cũng đón chờ thiên chức làm mẹ nhưng đối với đàn ông, họ lại khác. Trí “rùa” cũng không ngoại lệ! Tôi mất thời gian đầu thấy đuối vì làm quá nhiều việc, chồng không có chia sẻ gì với mình hết. Chia sẻ với mình không chỉ đơn giản là chơi với con, nựng con, chuyện đó dễ lắm, ai cũng có thể làm được. Chia sẻ với mình là nhiều khi thức đêm với mình, biết vợ ngủ gục thì có thể lọ mọ dậy giúp, không đợi gọi… cái đó là sự tự nguyện. Qua một thời gian, nhìn con lớn lên, tình cảm thắt dần mỗi ngày nên bản năng làm cha trỗi dậy và giờ Trí “rùa” đã là người bố tốt, thương con, lo cho con nhiều lắm. Bây giờ tôi có thể tự tin những lúc con không có mẹ vẫn có thể ngủ với ba, vẫn có thể ngủ ngoan, ba làm mọi thứ được cho con.

Ngay cả việc thay tã bỉm cho con?

Ồ, chuyện đó dễ nhất tôi nghĩ đàn ông có thể làm được.

Và tắm cho con cũng là bình thường đúng không?

Thường tôi là người tắm cho con. Tại giờ tắm cho bé Coca ở nhà không phải tắm đơn giản mà là một buổi xiếc tạp kĩ tấu hài, mẹ múa hát làm đủ trò để cho con tắm, chơi. Những lúc không có mẹ thỉnh thoảng chồng tôi vẫn tắm cho con, nhiều lúc tôi bất ngờ trước sự thuần thục của anh mỗi khi tắm cho con.

Vậy còn hát ru cho bé Coca thì sao nhỉ?

Nếu có cuộc thi hát ru con tôi sẽ tham ra thi. Mẹ Ốc có thể hát ru con đủ thể loại, từ ru của miền Bắc, rồi miền Nam có khi lại cả nhạc thiếu nhi… đủ mọi cách miễn sao cho con ngủ. Nhiều khi con không ngủ, cứ trố mắt ra cười nhìn mẹ, trông đáng yêu lắm. (cười) Quay sang chồng lại ngủ trước mất rồi.


Vừa qua, thấy Ốc Thanh Vân đưa con lên sân khấu hơi sớm, trong khi nhiều bà mẹ showbiz lại muốn giấu con? Chị có sợ con bị ảnh hưởng ánh đèn sân khấu quá sớm không?

Quả thực, hôm đó tôi không nghĩ chương trình của chị Thanh Thảo lại quá nhiều phóng viên đến đưa hình ảnh hai mẹ con như vậy. Lúc đầu tôi tính sử dụng búp bê nhưng Gia Bảo nói tiết mục này dùng búp bê không có duyên, nếu bế bé Coca ra thì tính hấp dẫn hơn nhiều. Nên tối đó tôi cùng bà ngoại bế con đến đó chơi, nếu con ngủ thì mình dùng búp bê nếu con thức thì sẽ bế con lên. Phút cuối con lại thức nên tôi mới đưa con lên sân khấu.

Chứ bình thường ở sân khấu Phú Nhuận, bé Bí Ngô thỉnh thoảng lên sân khấu chơi với chị Hồng Vân cũng bình thường mà, hay anh Đức Hải cũng hay đưa các con lên diễn chung, điều đó cũng không có gì xa lạ. Đặc biệt, đối với những người diễn viên kịch như chúng tôi con cái lên sân khấu rất nhiều, như chính niềm vui của những người diễn viên sân khấu.

Tuy nhiên, sau lần đó tôi cũng suy nghĩ rằng nếu con mình xuất hiện trên sân khấu với mẹ nhiều quá mọi người lại nghĩ mình khoe con hay như thế nào. Nhưng đó không phải chủ đích của tôi, mong mọi người đừng nghĩ như vậy. Người mẹ người bố nào cũng tự hào về con mình, con cái không việc gì phải giấu hết. Với lại do nhu cầu công việc, tôi đi làm suốt cả ngày cho con đi là muốn có thêm thời gian gần con hơn, đó là cơ hội để vợ chồng con cái gần gũi nhau trong những chương trình phù hợp.

Nói như vậy, hẳn sau này chị sẽ hướng bé Coca theo con đường nghệ thuật rồi?

Tôi không biết con mình có thiên hướng để làm nghệ thuật hay không nhưng cho dù sau này con chọn công việc gì đi nữa thì tôi cũng sẽ cho con học nghệ thuật từ nhỏ. Tôi muốn con được tiếp xúc với nghệ thuật, được học nhiều bộ môn… như vậy sẽ tốt cho tâm hồn trẻ thơ, tôi muốn con mình là người sống nhạy cảm, tình cảm.

Chị từng tiết lộ muốn có đến ba con, tò mò không biết đến bao giờ hai anh chị sẽ lại lên kế hoạch cho cháu bé thứ hai?

Không xa quá, cũng không lâu lắm đâu. Mặc dù biết rằng việc mập lên gầy đi mệt lắm nhưng tôi rất yêu trẻ con và luôn muốn mình có 3 người con. Nếu kế hoạch 3 năm 1 bé thì phải đến 9 năm như vậy tôi già mất rồi. Tôi muốn rằng có 3 “thiên thần” nhưng lúc đó vẫn là bà mẹ trẻ trung, sành điệu. Tất nhiên vất vả thời gian đầu nhưng hai vợ chồng cùng cố gắng rồi sẽ qua.

Chia sẻ