MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên khiến khán giả "choáng" vì hồn nhiên gọi danh ca U80 Chế Linh là... em

Jen,
Chia sẻ

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã không ngại gọi Chế Linh là "em" trong liveshow riêng mang tên "Tình bơ vơ" của ông.

Tối qua 6-4 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội đã diễn ra liveshow "Tình bơ vơ" của danh ca Chế Linh. Đêm diễn quy tụ các giọng ca khách mời hàng đầu của dòng nhạc vàng: Giao Linh, Tuấn Vũ, Trường Vũ, Như Quỳnh, Mạnh Quỳnh, Phi Nhung, Quang Lê và thu hút sự có mặt của hàng nghìn khán giả. MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên và MC Tống Mỹ Linh xuất hiện ấn tượng trên sân khấu trong vai trò cùng dẫn dắt chương trình.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên khiến khán giả choáng vì hồn nhiên gọi danh ca U80 Chế Linh là... em - Ảnh 1.

Cũng bởi sự trẻ trung của Chế Linh mà MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên khi giới thiệu ông ra sân khấu đã khiến cả khán phòng bật cười thích thú vì cô gọi Chế Linh là "em". Nữ MC xinh đẹp hài hước dẫn: "2 ngày trước là sinh nhật của em, em sinh nhật có 77 tuổi thôi và em là Chế Linh".

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng không quên kể chuyện "tố" vui Chế Linh rằng lúc ở phía sau cánh gà, cô thấy ông xã của Giao Linh đi lòng vòng hỏi bà xã của Chế Linh, vừa tìm vừa trêu: "Tôi phải kiếm bà ấy để hôn một cái vì vợ tôi vừa gặp ngoài kia, Chế Linh đã hôn trước rồi".

Đáp lại, giọng ca "Thành phố buồn" đứng trên sân khấu nở nụ cười láu lỉnh rồi tự tin chia sẻ: "Đúng vậy, vợ người ta thì mình hôn tự nhiên, mình hôn thiệt và hôn công khai trước mặt mọi người chứ có hôn giả đâu nên không sợ". Kỳ thực, mỗi lần gặp lại đồng nghiệp, nhất là những người bạn "vàng" cùng thời với mình, Chế Linh đều rất xúc động và luôn chạy lại dành cho bạn những cái ôm với cái thơm vào má.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên khiến khán giả choáng vì hồn nhiên gọi danh ca U80 Chế Linh là... em - Ảnh 2.

Rồi như để chứng tỏ cho việc "hôn" công khai và không sợ ai, Chế Linh lập tức dành cho MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên một cái thơm vào má ngay trên sân khấu trước sự hưởng ứng hò reo của khán giả. Đã quen với sự đùa vui tếu táo của Chế Linh nhưng MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên không quên trêu lại ông rằng: "Coi chừng anh hôn vợ người ta không sao, vì người ta là hoa đã có chủ, còn em là ‘single’ mà anh hôn em, cẩn thận lát nữa về bà xã anh xử lý nha".

Nhắc đến bà xã, Chế Linh nửa đùa nửa thật, ông rất sợ làm gì để người bạn đời của mình không vui vì nếu vậy, ông sẽ bị bỏ đói vì không được bà quan tâm săn sóc chuyện ăn uống. Nam danh ca khiến cả khán phòng cười nghiêng ngả vì khẳng định: "Trên đời này, mọi sự thay đổi, kể cả giá vàng lên hay xuống cũng đều là chuyện nhỏ, chuyện vợ bỏ mới là chuyện lớn".

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên khiến khán giả choáng vì hồn nhiên gọi danh ca U80 Chế Linh là... em - Ảnh 3.

Không chỉ làm cho bầu không khí đêm liveshow tràn ngập tiếng cười, Chế Linh còn khiến mọi người ngỡ ngàng bởi giọng hát không tuổi của mình. Nam danh ca hát liên tục 14 ca khúc ở phần đầu của chương trình với chất giọng khỏe khoắn đầy nội lực, độc đáo và thấm đẫm chất tự sự. Có những chỗ ông hát ngân cao và dài khiến cả khán phòng xúc động hò reo không ngớt. Ở phần sau của chương trình, Chế Linh tiếp tục đem đến cho người xem những màn trình diễn đầy cảm xúc với phong độ cực "sung" khi liên tục solo thể hiện gần chục ca khúc khác.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên khiến khán giả choáng vì hồn nhiên gọi danh ca U80 Chế Linh là... em - Ảnh 4.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên khiến khán giả choáng vì hồn nhiên gọi danh ca U80 Chế Linh là... em - Ảnh 5.

Đứng ở phía sau cánh gà theo dõi phần trình diễn của Chế Linh, đến khi được mời ra sân khấu, nam ca sĩ Trường Vũ liền bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho đàn anh là "quá khủng" vì thấy ông hát không biết mệt.

Đêm liveshow cũng ghi nhận việc lần đầu tiên Chế Linh và Trường Vũ song ca với nhau trên sân khấu và nhạc phẩm được cả hai chọn hát với nhau là "Túy ca" – ca khúc "ruột" gắn liền với tên tuổi của Trường Vũ. Tuy nhiên, điều bất ngờ là khi thể hiện bài hát này, Chế Linh gây ấn tượng bởi ông hát và diễn còn "túy lúy" hơn cả Trường Vũ. Thỉnh thoảng, nam danh ca với động tác vắt áo lên vai gợi nhắc người ta nhớ về một Chế Linh phong trần và đầy lãng tử của một thời tuổi trẻ.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên khiến khán giả choáng vì hồn nhiên gọi danh ca U80 Chế Linh là... em - Ảnh 6.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên khiến khán giả choáng vì hồn nhiên gọi danh ca U80 Chế Linh là... em - Ảnh 7.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên khiến khán giả choáng vì hồn nhiên gọi danh ca U80 Chế Linh là... em - Ảnh 8.

Giọng ca được mệnh danh "ông hoàng nhạc vàng" sau đó cũng gửi tặng khán giả Thủ đô bài hát do chính mình sáng tác với bút danh Tú Nhi – ca khúc "Trong tầm mắt đời". Bài hát này ông song ca cùng chính "ông bầu" của mình – Hoàng Tiến – người đã đưa ông từ hải ngoại trở về với khán giả quê nhà và gắn bó với ông suốt quãng thời gian qua như con cháu trong nhà.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên khiến khán giả choáng vì hồn nhiên gọi danh ca U80 Chế Linh là... em - Ảnh 9.

Xen lẫn với phần trình diễn của chủ nhân đêm liveshow, chương trình cũng ghi nhận sự xuất hiện đặc biệt của hàng loạt nghệ sĩ khách mời tên tuổi khác như: Giao Linh, Tuấn Vũ, Như Quỳnh, Mạnh Quỳnh, Phi Nhung, Quang Lê… Không chỉ hát solo, các nghệ sĩ còn đem đến nhiều màn song ca ngọt ngào ăn ý, trong đó phải kể đến sự kết hợp giữa Tuấn Vũ - Giao Linh trong nhạc phẩm bất hủ "Sầu tím thiệp hồng" hay Mạnh Quỳnh – Phi Nhung trong "Đoạn cuối tình yêu".

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên khiến khán giả choáng vì hồn nhiên gọi danh ca U80 Chế Linh là... em - Ảnh 10.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên khiến khán giả choáng vì hồn nhiên gọi danh ca U80 Chế Linh là... em - Ảnh 11.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên khiến khán giả choáng vì hồn nhiên gọi danh ca U80 Chế Linh là... em - Ảnh 12.

Đặc biệt, sự xuất hiện của ca sĩ Như Quỳnh trong bản phối mới 2 ca khúc "Người tình mùa đông" và "Duyên phận" đã thực sự làm bùng nổ khán phòng không chỉ bởi giai điệu da diết nhẹ nhàng rất riêng mà còn bởi giọng hát nội lực và cao vút của chị.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên khiến khán giả choáng vì hồn nhiên gọi danh ca U80 Chế Linh là... em - Ảnh 13.

Giao lưu với các ca sĩ khách mời, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên không quên "vặn" hỏi khó từng người, trong đó có ca sĩ Phi Nhung. Nữ MC hỏi Phi Nhung cảm xúc hát với Mạnh Quỳnh trước và sau khi anh lấy vợ có gì khác không, liệu cảm xúc tình tứ giữa hai người trên sân khấu là thật hay diễn.

Đáp lại, Phi Nhung vừa cười vừa khẳng định, từ xưa tới giờ cô chưa bao giờ yêu Mạnh Quỳnh nên trước hay sau khi anh lập gia đình thì cảm xúc của cả hai khi hát với nhau vẫn vậy. Phi Nhung bộc bạch, vì cô và Mạnh Quỳnh kết hợp với nhau trên sân khấu ăn ý quá nên khán giả thương và muốn kết duyên thành vợ thành chồng.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên khiến khán giả choáng vì hồn nhiên gọi danh ca U80 Chế Linh là... em - Ảnh 14.

Sau thành công của liveshow tại Hà Nội, Chế Linh chia sẻ, ông cùng các nghệ sĩ sẽ tiếp tục mang liveshow "Tình bơ vơ" đến với khán giả tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Lào Cai vào tối 13-4 tới.

Chia sẻ