Maya tập luyện đến "quên" con, vô tư nói về việc mặc sai đồ ở The Remix

Leslie,
Chia sẻ

Trong đêm liveshow 4 "The Remix - Hòa âm ánh sáng", Maya đã có một phần trình diễn đáng nhớ dù vướng nhiều ồn ào tranh cãi.

Đêm qua (24/1), liveshow 4 của The Remix - Hòa âm và ánh sáng đã lên sóng với nhiều tiết mục hấp dẫn và hoành tráng. Trong đó, Maya cùng các thành viên đội mình đã bứt phá ngoạn mục và xuất sắc nhận được số điểm là 38,5. 

Maya - The Remix - liveshow 4
Tiết mục của Maya trong đêm liveshow 4 The Remix.

Song, bên cạnh đó, Maya cũng khiến không ít khán giả "gai mắt" vì mặc trang phục Mèo hát nhạc Thái. Lý giải cho việc này, Maya khẳng định tiết mục của cô có nhiều yếu tố kết hợp nhằm khái quát bản sắc văn hóa của một khu vực, và phần trang phục đã được cân nhắc kĩ lưỡng nhằm giúp cô dễ thực hiện vũ đạo trên sân khấu. 

Trước ồn ào tranh cãi khi đêm thi vừa kết thúc, Maya hi vọng khán giả có thể cởi mở đón nhận tiết mục Inh Lả Ơi mang đậm không khí chung vùng miền Tây Bắc. Đồng thời, nữ ca sĩ đã chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nhận được "cơn mưa lời khen" và không quên giải đáp nghi vấn mâu thuẫn nội bộ với biên đạo Tô Lâm, khiến team Maya phải "thay máu tạm thời" bằng Quang Đăng.

Maya - The Remix - liveshow 4
Ban tổ chức xác nhận Tô Lâm (thứ hai từ trái sang) không tham gia liveshow 4 vì chấn thương bả vai, song trước đó có tin đồn anh và Maya xảy ra mâu thuẫn cá nhân trong quá trình làm việc.

Chào chị Maya. Chị có thể chia sẻ suy nghĩ của mình sau tiết mục "Inh Lả Ơi" không?

Maya đang rất là vui và nhẹ người. Thật sự thì đêm chủ đề, từ những cái như âm nhạc, vũ đạo,... mình phải làm sao cho ra đúng tinh thần "World Music" chứ không phải thích làm sao thì làm. Khi được ban giám khảo nhận xét là team Maya sát nhất với "World Music" thì cả team vỡ òa vui mừng vì định hướng ban đầu của team là đúng. 

Tiếp đến, Maya cảm thấy nhẹ người hơn nữa là vì phần hát của mình. Các bạn trông thì thấy nhẹ nhàng vậy thôi, chứ Jarvix làm nhịp vô cùng khó và phải dò mới vào nhạc được. Bởi cả team cũng muốn có một sự "tĩnh", chứ không phải có cái gì đó thông báo để mình bắt đầu vào hát. Giữa một nơi đông người, quá nhiều thứ chi phối mà mình phải tập trung hết sức để đón được nhạc, thể hiện đúng tinh thần một cô gái Tây Bắc dễ thương, xinh đẹp thì Maya thấy mình đã làm tốt được 90%. 

Maya - The Remix - liveshow 4
Maya nhẹ nhõm sau khi trình diễn thành công một tiết mục khó. 

Chị đã chuẩn bị cho tiết mục này thế nào?

Về luyện tập thì Maya đã luyện rất nhiều. Hàng ngày, Maya phải sang nhà Jarvix, mà nhà Jarvix khá là xa, hoặc là Jarvix đến nhà Maya, hoặc là hai chị em hẹn nhau ra cà phê. Khi tập vũ đạo thì Jarvix phải đến tận nơi Maya tập, cứ nghỉ một chút thì hai chị em lại bàn với nhau. Có nghĩa là nhịp công việc cứ liên tục, liên tục chứ không bao giờ được nghỉ ngơi hết, bởi Jarvix muốn rèn cho Maya cách hát sao cho đúng ý Jarvix nhất. Lịch luyện tập tuần này rất căng, nhưng đúng là cái gì cũng thế, mình có sự đầu tư, chịu khó thì mọi việc đều được giải quyết.

Luyện tập căng thẳng vậy thì dường như thời gian chị dành cho con ngày càng ít...

Ôi, tuần này, Maya nhớ con vô cùng! Thật sự là nhớ lắm! Bởi có những lúc bận quá và mình quên bẵng đi, mà tuần này lại căng nữa chứ, căng nhất ở phần hát. Ở những tuần trước, các bài hát có nhịp đều hơn ở bài này. Bài này nó cứ nấc, nấc, nghỉ, nghỉ nên nó rất khó. Mình bận quá nên có lúc mình quên, không gọi cho con. 

Có một hôm Maya trên đường về thì sực nhớ ra và cảm thấy hối hận vì bận đến mức không gọi điện thoại được cho con, về đến nơi mà không biết con đã ngủ chưa. Nhưng mà không ngờ vừa vào đến nhà mà con chưa ngủ, bà nói là: "Con chờ mẹ về đấy". Vừa nhìn thấy Maya là Bồ Câu vui sướng, chạy ra ôm chân, lúc mình bế lên thì con tíu tít. Mình thấy khi làm mẹ thì những giây phút như vậy là hạnh phúc nhất.

Maya - The Remix - liveshow 4
Maya thừa nhận tập luyện nhiều đến mức... "quên" con.

Chị có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi được giám khảo khó tính Nguyễn Hải Phong khen ngợi?

Maya vui lắm! Hôm nay trong buổi tổng duyệt, Maya đã cảm nhận được sự hài lòng của anh Nguyễn Hải Phong rồi. Khi Maya hát thì anh Nguyễn Hải Phong còn đập bàn, bắt nhịp cho Maya nữa. Maya có nhìn thấy và có cúi chào anh ấy. Maya cảm thấy rất vui vì mình đã phần nào đó chinh phục được vị giám khảo khó tính.

Vậy chị thấy sao trước lời động viên của "tình địch tin đồn" Hồ Ngọc Hà?

Maya nghĩ là mình bản thân mình đã làm tốt. Mà mình đã làm tốt thì mình sẽ nhận được sự tán thành và động viên từ tất cả mọi người thôi (cười).

Team Maya - The remix - liveshow 4
Hồ Ngọc Hà vỗ tay cổ vũ, khuyên Maya tự tin để thăng hoa trên sân khấu.

Có tin đồn chị và biên đạo có mâu thuẫn cá nhân, thực hư việc này thế nào?

Theo như đã thông báo thì Tô Lâm bị chấn thương xương bả vai, nghĩa là Tô Lâm vẫn hoạt động được nhưng để tập luyện, làm động tác thì không được phép nên Tô Lâm phải tạm dừng. Thế nhưng hôm sinh nhật Bồ Câu, Tô Lâm vẫn đi dự mà. 

Vậy chuyện mâu thuẫn nội bộ là hoàn toàn không có?

Không có, không có đâu! (cười) Maya nghĩ là mọi người bị nặng nề quá. Cái gì mọi người cũng nghĩ là vì cái này, vì cái kia. Thật ra, cuộc sống có nhiều thứ xảy ra lắm, nhất là trong cuộc thi này nữa. Có nhiều chuyện xảy ra theo tính chất "đột nhiên" mà mình không thể lường trước được. Chứ vừa rồi sinh nhật Bồ Câu, Tô Lâm vẫn đến và bế Bồ Câu mãi mà.

Xin cám ơn chị đã dành thời gian trò chuyện.
Chia sẻ