"Bản thân em bị lãng tai (nghe chỉ được 70%) nên nhiều lúc sếp có nói nhỏ với nhanh em không nghe kịp. Sếp bảo em mua trợ thính đeo nhưng em còn trẻ em chưa chấp nhận được".
Bác sĩ Nguyễn Phan Nguyên, Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết, mỗi ngày số lượng bệnh đến khám vì những vấn đề liên quan này chiếm đến 5-10 ca.
Thay vì chịu cảnh kè kè chiếc máy trợ thính bên mình mãi mãi, bé gái bị câm điếc bẩm sinh đã khôi phục thính lực sau 2 giờ ekip điều trị căng thẳng cấy điện cực ốc tai.
“1, 2, 3,... 9, 10". Chú Quyền xúc động khi thấy đôi bàn tay cậu bé Lương Ngọc Bảo xoè ra theo từng tiếng đếm. Bảo vừa được gắn cặp máy trợ thính, và tiếng nói mà em nghe được đầu tiên đến từ ông hàng xóm chạy xe ôm tốt bụng.