Mâu thuẫn từ những “cuộc chiến cảm xúc”

,
Chia sẻ

Rất nhiều cặp vợ chồng trí thức, thành đạt gặp rắc rối trong hôn nhân vì luôn thấy mình khổ sở, thiệt thòi.

Chia sẻ về vấn đề này, bà Lê Thị Ngọc Bích - cán bộ tư vấn của Trung tâm Phụ nữ và phát triển (thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ VN) - gọi đó là mâu thuẫn từ những “cuộc chiến cảm xúc”.

Một trường hợp điển hình: một gia đình trí thức, chồng là tiến sĩ, vợ là thạc sĩ, vợ 40 tuổi nhưng trông trẻ hơn nhiều so với tuổi và rất xinh đẹp. Hai vợ chồng chỉ có một con trai duy nhất, nhìn vào ai cũng thấy hạnh phúc khó bì. Nhưng từ hai năm nay cả chồng và vợ đều khó chịu vì nhau và tìm đến phòng tham vấn thuộc Trung tâm Phụ nữ và phát triển.
 

Vợ luôn nghĩ chồng có bồ, còn chồng lại thấy mỗi lời vợ nói ra sao mà sắc như nước, chói lỗ tai. Bước chân về đến cửa nhà đã ngại ngần, thấy đây không phải là tổ ấm. Mâu thuẫn ngày càng nặng nề đến mức vợ không nấu cơm cho chồng ăn, có nấu cơm cho gia đình thì cũng không để phần chồng.

Một gia đình khác có hôn nhân tự nguyện, cuộc sống sung túc. Song người vợ đến phòng tham vấn vì “cứ thấy thiếu thiếu một cái gì” trong hôn nhân của mình! Hỏi “thiếu” cụ thể là cái gì thì lại không rõ. Chỉ thấy nói chồng không chịu thức đêm giúp vợ chăm con, lại không sạch sẽ.

Theo bà Bích, những trường hợp tương tự như vậy đến tham vấn ngày càng tăng và có điểm chung là đều quan tâm đến cảm xúc cá nhân: Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế? Tại sao mẹ anh sai thế mà anh không bênh vợ? Tại sao sinh nhật vợ mà không biết tặng hoa, quà xứng đáng hoặc vợ không có cách thể hiện lãng mạn như cô này, cô kia... “Ở những cặp vợ chồng này, lúc nào cũng có lý do gì đó làm anh ấy (cô ấy) cảm thấy thiệt thòi, nhưng có khi lại không hiểu mâu thuẫn bắt đầu từ đâu và cụ thể là gì” - bà Bích cho biết.

Theo bà Bích, kỹ năng ứng xử, kỹ năng sống là một yêu cầu rất quan trọng với các thanh niên nam nữ sắp bước vào ngưỡng cửa hôn nhân. Rất nhiều người thiếu các kỹ năng cần thiết như ra quyết định, ứng xử với chồng/vợ, người trong gia đình mới (gia đình chồng hoặc gia đình vợ) nhưng họ không biết là thiếu những kỹ năng này.

Trong khi mỗi con người luôn có hai mặt, không chỉ là lúc tốt, lúc xấu mà vợ/chồng đều có lúc dịu dàng, có lúc nóng nảy; có lúc mặc comple, xách cặp nhưng có lúc mặc quần đùi, đồ bộ ở nhà, mặt không trang điểm. Nếu không biết điều phối cảm xúc, cùng xây dựng cuộc sống chung, chồng/vợ sẽ đi tìm hình bóng lý tưởng ở đâu đó, còn người ở gần thì tìm đâu cũng thấy tì vết. Lúc đó dù chẳng có mâu thuẫn gì, cuộc sống của bạn cũng thành địa ngục.
 
Theo Tuổi trẻ
Chia sẻ