Mâu thuẫn chuyện tình cảm, nam thanh niên bị bạn đâm thấu tim

Mộc Cát,
Chia sẻ

Trong lúc dọn dẹp đồ cho mẹ của bạn gái, L.Q.T (22 tuổi, ngụ Cần Giuộc, Long An) đi ngang qua nhà bạn cùng xóm thì bị hai thanh niên cầm dao lao ra đâm thấu tim.

Vụ việc trên xảy ra vào lúc 17 giờ chiều 10/11. Sau khi bị đâm trúng, anh T. được người dân đưa đến BV Đa khoa huyện Cần Giuộc (Long An) cấp cứu. Lúc này huyết áp và mạch của anh T. đều bằng 0, các bác sĩ dù tích cực cấp cứu, truyền máu nhưng vì vết thương quá nặng, anh T. được chuyển lên BV Chợ Rẫy.

Đến nơi, nạn nhân đã trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, phải thở nội khí quản, mất máu, sốc nặng, phải mổ cưa đôi xương ức để tiếng hành phẫu thuật. Sau 2 tiếng cấp cứu căng thẳng, vết thủng tim bị dài 2 cm, sâu 0,5 cm được trám lại, T. may mắn qua cơn nguy kịch.

3

Anh T. may mắn sống sót dù bị đâm thấu tim.

BS Hà Thanh Bình – bác sĩ Chuyên khoa II BV Chợ Rẫy cho biết: “Bệnh nhân đã bị vật nhọn đâm xuyên ngực, thủng tim gây máu chảy ào ạt nên chúng tôi bắt buộc phải mở lồng ngực ngay để cấp cứu. Khi lồng ngực được mở thì trong ngực bệnh nhân có khoảng 200g máu đông, 200g máu loãng, phải vệ sinh và khâu vết thương. Hiện tại bệnh nhân tiên lượng tốt và đang dần hồi phục”.

1
BS. Hà Thanh Bình đọc hồ sơ bệnh án của nạn nhân.

Dù đã thoát được tử thần trong gang tấc, T. vẫn còn rất yếu ớt. Anh kể lại: “Vừa gặp Hòa và Thuận lao từ trong nhà ra, tôi đã quăng dù bỏ chạy nhưng không kịp. Vì mâu thuẫn chuyện tình cảm nên hai người đó mới làm vậy. Khi dao vừa đâm trúng thì tôi cũng ngất xỉu nên không biết chính xác ai là người đâm”.

2
Ngoài bị thương ở tim, anh T. còn chấn thương phần tay.

Được biết, T. là con út trong gia đình có 8 người con. Các anh chị của T. đều có gia đình và ra ở riêng, T. sống cùng với mẹ của mình. Thường ngày anh T. đi làm công nhân, chiều về thì đi phụ bán ở chợ với mẹ của bạn gái.

Bà Lương Thị Thi (65 tuổi, mẹ ruột anh T.) nói trong thất thần: “Con trai tôi và bạn gái nó đã quen biết với nhau vài năm, thấy nó hiền lành nên mẹ của bạn gái nó cũng hay giúp đỡ, đi làm thì thôi chứ về thì T. chạy qua đó phụ dọn dẹp hàng. Hôm nó gặp nạn tôi đang ở nhà đâu có biết gì, người ta báo tin mà chân tay bủn rủn. T. nói lại với tôi là nó bị người ta đánh ghen. Tôi cũng không biết thực hư ra sao nhưng nó qua cơn nguy kịch thì may mắn rồi”.

Hiện cơ quan chức năng đã vào cuộc để điều tra làm rõ vụ việc.

Chia sẻ