Mất vợ vì chỉ biết đưa tiền
Chỉ đến khi ra toà ly dị, vị đại gia mới nhận ra hình như mình còn thiếu một chút gì đó trong đời sống vợ chồng, để cô vợ ngả vào vòng tay anh tài xế.
Từ lâu, trong tâm thức nhiều người đàn ông có một quan niệm, hay đúng hơn một niềm tin mãnh liệt, rằng họ chỉ có nhiệm vụ đi săn mồi hay kiếm tiền nuôi gia đình, còn mọi chuyện khác thuộc về phái yếu. Khi anh thợ săn ngày xưa vứt con thú cho vợ mình rồi buông mình ngắm hoàng hôn, anh tự hào vì mình đã hoàn tất công việc trong ngày, phần việc khó nhất mà nếu không có anh, gia đình sẽ phải sống trong đói khát.
Tình yêu như đoá hoa
Bao thi nhân ca tụng tình yêu như những đoá hoa nồng nàn hương sắc, nhưng có mấy ai hiểu rằng đoá hoa ấy cần nước, cần đất và cần cả những bàn tay chăm sóc, vun vén hằng ngày. Nếu không, hoa sẽ tàn úa và héo rũ. Tình yêu vợ chồng cũng thế. Không phải cứ "quen hơi" rồi thì sao cũng được. Nó cũng phải được nâng niu, trân trọng hằng ngày. Trong những bài giảng về tình yêu trước và sau hôn nhân, người ta đã nhấn mạnh đến thiếu sót lớn lao này của đàn ông: không quan tâm đến đời sống và tâm lý của vợ mình.
Thông thường trước khi cưới, họ chiều chuộng, săn đón bao nhiêu thì sau này lại lơ là và trễ nải bấy nhiêu. Thái độ qua cầu rút ván hay quan niệm "ván đã đóng thuyền" thường là nguyên nhân của những đổ vỡ. Người phụ nữ sẽ cảm thấy rất tủi hổ và bị lợi dụng, hoặc như bị gạt gẫm nếu như sau khi cưới, đời sống tình cảm của nàng không được ngọt ngào như những ngày đầu.
Nhiều ông chồng đã có lúc ngộ nhận người vợ sẽ thuộc về mình mãi mãi dù mình có cẩu thả một chút, hờ hững đôi khi, hoặc không cần hỏi ý kiến trong một công việc gì đó vì "hỏi bả làm chi, biết đâu lại bàn ra, rách việc". Thế là họ cho phép mình tự quyết, để rồi đến khi thất bại hay gặp chuyện không như ý mới cảm thấy áy náy: "Miệng đàn bà con trẻ nói vậy mà thiêng".
Một số nhà tâm lý nhận xét, mặc cảm tự tôn và coi thường của người chồng chính là nguyên nhân gây ra những khủng khoảng. Người chồng hay than phiền rằng tại sao trước nàng ngọt ngào, duyên dáng còn nay chua chát và dễ ghét, nhưng ít ai nghĩ trước mình săn đón, chiều chuộng và thân thiện mà nay thì coi thường, lười biếng và trễ nải.
Không phải ngẫu nhiên mà trong những lời chúc tụng hay nhất dành cho hôn lễ luôn có câu "Tương kính như tân" (kính trọng nhau như khách), bởi lẽ người ta muốn cầu chúc vợ chồng luôn đối xử với nhau như buổi đầu thắm thiết, không chỉ trong lĩnh vực tình cảm mà cả trong sinh hoạt hằng ngày.
Lương không phải là tất cả
Nếu bạn có một người quản gia tốt thì bạn cũng có thể quán xuyến gia đình. Nhưng người vợ cần nhiều hơn thế vì đó còn là người yêu, người bạn, người mẹ. Một thái độ trân trọng và nồng thắm, một lời nói nhẹ nhàng còn giá trị gấp nhiều lần những bó hoa ngày 8/3 hay bữa tiệc sinh nhật của nàng.
Trở lại với ví dụ về vườn hoa. Bạn có tiền mua một vườn hoa đẹp nhưng để giữ gìn những cánh hoa ấy luôn tươi thắm rực rỡ, bạn phải dày công vun vén, tỉa tót, chăm bẵm. Có nhà giáo dục nhấn mạnh: "Vai trò làm chồng trở thành hết sức quan trọng không những chỉ hiểu theo ý nghĩa của xã hội và sự chấp nhận vai trò ấy đối với luật lệ xã hội, mà còn là một thách thức lớn lao, một cái nghề cần phải học hỏi và trau chuốt từng ngày".
Thế nên, bạn cần nâng niu vườn hoa của mình ngay khi còn có thể, bởi ngày mai có thể là đã muộn.