Tôi cố tình kéo khẩu trang che kín mặt nhưng chồng vẫn nhìn ra tôi. Anh vội vã chạy đến, kéo tôi lại bàn mình đang ngồi với đồng nghiệp.
Hành động vứt sổ tiết kiệm rồi bỏ đi của vợ đẩy tôi vào tình cảnh khó khăn.
Sau hôm ấy, không bạn nào của Quang dám tới nhà nhậu nhẹt nữa.
Vì muốn cải thiện khẩu phần ăn cho các con nên tôi quyết định ra chợ bán quán để có thêm thu nhập. Không ngờ mới ngày thứ hai đã gặp chuyện.
Em cứ tưởng có con rồi anh sẽ thay đổi, sẽ sống có trách nhiệm hơn. Nào ngờ...
Tôi cứ sợ làm mất mặt chồng nên nhất định không chịu đi dự tiệc cùng anh. Nhưng chính anh lại là người khiến tôi phải tự hào.
Mới cưới một tháng mà ly hôn thì em sống sao nổi với thiên hạ đây?
Chuyện bạn bè của Trường, Yến không quản vì dù là vợ chồng nhưng ai cũng có tự do và có bạn bè riêng. Tuy nhiên cách hành xử của Chi khiến cô ấm ức bấy lâu nay mà không làm gì được.
Tôi quay sang nói với chồng: "Em sẽ nghĩ lại chuyện kết hôn". Chỉ có vậy, chồng tôi tát tôi trước mặt rất nhiều người...
Ở Việt Nam, nghề khó nhất là nghề-làm-vợ!