Mất chồng vì phép thử

,
Chia sẻ

Biết chồng thường xuyên online, chị Trà lập nick mới, vào vai một cô gái trẻ gửi những lời rất mùi mẫn tới anh. Chị rất tức giận khi thấy chồng đáp lại cũng ngọt ngào không kém.

Chung sống với nhau 15 năm khá hạnh phúc nhưng từ ngày chồng được đề bạt chức phó giám đốc công ty, chị Trà (quận Tân Bình, TP HCM) tự dưng lại lo sợ anh sẽ thay lòng. Mấy người bạn còn rỉ tai: "Đàn ông trên 40, lại mới thăng tiến là hay 'ngó nghiêng' các em trẻ đẹp lắm đấy" khiến chị càng thêm nghi ngờ. Biết do tính chất công việc anh thường xuyên online, chị quyết thử chồng bằng việc "chat".

Ban đầu, chị giả vờ gửi nhầm tin nhắn sang nick chat của anh rồi nhẹ nhàng xin lỗi. Anh cũng đáp lại rất lịch sự, chừng mực. Sau đó, thỉnh thoảng, vào buổi trưa, chị vào vai cô gái trẻ mới đi làm (cùng nghề với anh) để trò chuyện qua mạng với chồng. Những lời hỏi thăm nhẹ nhàng, tinh tế, vài câu nhờ anh chỉ bảo về nghề nghiệp... dần dần khiến câu chuyện của hai người ngày càng thân mật hơn. Rồi chị bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với anh qua những tin nhắn offline và hồi hộp chờ đợi lời hồi đáp.

Chị không biết rằng, vì rất hiểu vợ, lại thành thạo về mạng nên sau vài lần trò chuyện anh đã biết cô gái vẫn hay chat chit với mình chính là vợ. Tò mò anh muốn thử xem chị sẽ tiếp tục thế nào nên cũng đáp lại rất nồng nàn và tha thiết.

 

Trong một lần hai người nói chuyện rất tình cảm, thắm thiết, chị Chị Trà đã copy tất cả và gửi cho chồng bằng nick chat thật của mình rồi tắt máy bỏ về nhà ngồi đợi anh để "vạch mặt" con người thay lòng đổi dạ và xả nỗi ấm ức trong lòng. Không ngờ, khi trở về, mặt anh vẫn rất bình thản: "Thật ra anh đã biết em dùng nick ảo để chat với anh lâu rồi. Anh không nói vì muốn để xem em định làm gì thôi. Không ngờ em lại thiếu niềm tin vào chồng và kém tự tin về bản thân mình đến thế. Anh thất vọng lắm!". Nói rồi, anh bỏ đi và ở lỳ cơ quan đến giờ còn chưa về.

Chuyên gia tâm lý Hồ Tuyết Mai, Trung tâm tư vấn Tình yêu - Hôn nhân - Gia đình thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết, bà đã chứng kiến rất nhiều chuyện cười ra nước mắt quanh chuyện thử bạn đời. Đa số chủ nhân của những phép thử ấy là phụ nữ và mối quan hệ vợ chồng của họ trở nên xấu hơn sau đó. Có những gia đình còn đổ vỡ khi mọi việc vỡ lở.

Chuyện của vợ chồng anh Phúc, chị Oanh ở Hoàng Mai, Hà Nội là một ví dụ. Có ông chồng yêu vợ thương con nhưng Oanh lúc nào cũng ám ảnh ý nghĩ: "Ông nào cũng ham của lạ. Cứ thử được 'bật đèn xanh' xem, chả anh nào từ chối". Muốn thử điều này, cô mua một sim điện thoại mới rồi lắp vào chiếc máy cũ cậu em trai vừa cho.

Cô sử dụng số điện thoại này để nhắn cho chồng. Tin nhắn đầu tiên được gửi đi: "Sao em không thể quên nổi anh dù đã cố nghĩ xấu về anh?", không đợi chồng nhắn lại, chị tiếp tục: "Em xin lỗi. Số máy của anh gần giống số của bạn trai cũ của em. Em đang buồn quá nên..." rồi hồi hộp chờ đợi. Chuông báo có tin nhắn mới, tim Oanh đập gấp khi thấy số máy chồng đáp lại: "Không sao đâu em. Anh có thể giúp gì cho em không?"

"Đấy, mới thế thôi mà đã ra vẻ săn đón rồi", Oanh tức tối nghĩ thầm. Sau đó, trong vai một cô gái trẻ mới chia tay người yêu, đang rất tuyệt vọng và mong muốn có một người để tâm sự, thỉnh thoảng Oanh lại nhắn tin cho chồng. Anh cũng nhắn lại, động viên, an ủi. Cứ thế, tin qua, tin lại, anh càng ngày càng tỏ ra quan tâm đến "cô gái đáng thương" và còn tỏ ý muốn gặp gỡ để trò chuyện trực tiếp. Những tin nhắn của hai người giờ không chỉ bày tỏ tình cảm mà có khi còn trao đổi cả những chuyện thầm kín.

Tủi thân, tức giận, Oanh một mặt vẫn vào vai tình nhân nhắn tin âu yếm gửi chồng, mặt khác bắt đầu thường xuyên nói với anh những câu bóng gió nhiếc móc, ghen tuông. Hai vợ chồng ngày càng hay cãi nhau hơn.

Trong một lần cãi vã quyết liệt, trước phản ứng gay gắt của chồng về lời buộc tội ngoại tình của mình, Oanh đã chỉ vào mặt anh: "Anh đừng đạo đức giả. Thế ai suốt ngày nhắn nhủ yêu đương với cô M, ai bảo rằng anh cũng cảm thấy cô đơn và mong được chia sẻ cùng em". Lúc này, anh Phúc mới ngẩn người: "À, hóa ra cô bày ra cái trò giả dối đó!". Anh càng tức giận thêm và cảm thấy bị xúc phạm vì những hành động theo anh là thiếu tự trọng của vợ. Hai người sau đó đã ly hôn.

Nhà tâm lý Hồ Tuyết Mai cho rằng đã là vợ chồng thì tốt nhất nên sống thật chân thành với nhau, nếu có vướng mắc, nghi ngờ hãy tìm cách trao đổi trực tiếp để tìm cách giải quyết, đừng bao giờ dùng những phép thử bởi đó chính là con dao hai lưỡi và sẽ làm đứt tay người sử dụng trước tiên.

Theo chuyên gia tư vấn, bản chất đàn ông vốn rất hiếu kỳ. Khi nhận được những tin nhắn ngọt ngào của người khác phái, họ thường đáp lại xem sao, hay cũng có anh nghĩ cứ tán tỉnh chơi cho vui, chẳng hại gì. Hơn nữa, các bà vợ thường rất hiểu và biết yếu điểm của chồng nên những lời lẽ "nhập vai" càng khiến ông xã dễ xiêu lòng. Bởi thế, chị em đừng dại dột mà tự làm tổn thương mình khi dùng những phép thử nguy hiểm.

 
Theo Minh Thùy
Vnexpress
Chia sẻ