Mariah Carey đã lâm bồn

Lê Anh ,
Chia sẻ

Hai em bé đã ra đời đúng vào một ngày đặc biệt – ngày kỷ niệm lễ cưới của bố mẹ.

Mariah Carey và Nick Cannon đón kỷ niệm 3 năm ngày cưới bằng cách trở thành cha mẹ của một bé trai và một bé gái.

Đại diện của Carey, Cindi Berger cho biết, 2 nhóc tì của cặp vợ chồng siêu sao này chào đời lúc 9:07 theo giờ PDT tại một bệnh viện giấu tên ở Los Angeles. Bé gái ra đời trước và nặng khoảng 2,3kg, dài 45,7 cm, bé trai ra đời sau đó nặng 2,4 kg và dài 48,2cm.


Cannon đã một mình đưa Carey đến bệnh viện trong chiếc xe Rolls-Royce Phantom. Khi có dấu hiệu chuyển dạ vào lúc đó, Carey chỉ nghĩ rằng đó là một cơn co bình thường và không hề tỏ ra lo lắng. Trong khi đó, Cannon, ông bố 30 tuổi này là rất lo lắng và hồi hộp, anh chàng không biết tìm đường đến khoa sản và phải nhờ đến sự giúp đỡ của các y tá.


Ngay sau khi vợ sinh, Cannon đã ngay lập tức lên mạng để chia sẻ niềm vui lớn này với người hâm mộ: “Vợ tôi đã cho tôi món quà kỷ niệm ngày cưới thật tuyệt vời. Tôi không thể tin được điều kỳ diện này đã xảy ra”.

Mariah Carey và Nick Cannon kết hôn năm 2008, vào thời điểm đó cặp đôi đã đối mặt với rất nhiều lời bình phẩm không hay của công chúng về cuộc tình chóng vánh và cuộc hôn nhân "phi công trẻ" với "máy bay bà già". Tuy nhiên, đến nay cặp đôi vẫn hạnh phúc và đã có thêm 2 thành viên mới trong gia đình.

Hôm thứ 4 vừa rồi, Cannon cũng đã chia sẻ về chuyện lâm bồn của vợ trong buổi phỏng vấn của Ellen DeGeneres: “Tôi sẽ cố gắng ở trong phòng sinh với vợ. Tôi sợ bệnh viện và tôi rất sợ máu, nhưng nếu có một y tá ở đó để hỗ trợ tôi thì tôi sẵn sàng. Tôi rất tôn trọng và ngưỡng mộ vợ tôi. Khi nhìn lại những gì đã quá, tôi không nghĩ rắng chúng tôi có thể làm được điều này”.

Cannon cho biết thêm:“Vợ tôi đã từng sảy thai và đó là một thời điểm vô cùng khó khăn. Đây là cơ hội thứ 2 của chúng tôi và cô ấy đã làm nó trở nên tuyệt vời hơn khi có tới 2 em bé. Bây giờ chúng tôi đang chờ đợi để chào đón 1 bé trai và 1 bé gái. Tôi không hề cảm thấy áp lực khi làm cha. Đó là món quá mà Chúa đã ban cho chúng tôi.”

Chia sẻ