Trung Quốc:

Màn cầu hôn lãng mạn trong siêu thị khiến cư dân mạng ngất ngây

Lê Hồng Hạnh (Theo Rednet.cn) - TTVN,
Chia sẻ

Dù chú rể chẳng có nhà riêng cũng chẳng có xe hơi, nhưng màn cầu hôn siêu lãng mạn này khiến cô gái không thể nói lời từ chối.

Thời gian gần đây, một cư dân mạng có nickname là “Đoạn Thảo” đã đăng một bài viết trên mạng Rednet của Trung Quốc với tiêu đề “Màn cầu hôn siêu lãng mạn vừa chụp được trong siêu thị. Ngưỡng mộ quá!”. Câu chuyện nhanh chóng trở thành một hiện tượng trên các diễn đàn mạng ở Trung Quốc.




Cảnh tượng này khiến Đoạn Thảo quyết định ở lại
chờ đợi để “chộp” màn cầu hôn siêu lãng mạn.


Đoạn Thảo cho biết, trong lúc đang mua hàng trong một siêu thị ở Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc, cô bắt gặp các nhân viên siêu thị đang treo rất nhiều bóng bay và những tấm bảng hình trái tim có dòng chữ “Vương Phù Dung ơi hãy cưới Lí Dân đi!”. Hỏi ra mới biết, một nhân viên trong siêu thị đang chuẩn bị cầu hôn người bạn gái đã yêu 6 năm của anh ấy.



“Mình ngưỡng mộ cô gái ấy quá, màn cầu hôn này tuy không mới, nhưng còn hơn hẳn việc cầu hôn bằng vàng bạc, kim cương. Nó sẽ là một kỷ niệm khiến cô ấy nhớ suốt đời!”, Đoạn Thảo chia sẻ. “Lãng mạn hay không chẳng liên quan tới chuyện có nhiều tiền hay ít tiền”, cô khẳng định thêm.

Cư dân mạng cũng dành tặng rất nhiều lời chúc tốt lành và bày tỏ sự ngưỡng mộ với Vương Phù Dung và Lí Dân.


Những tấm bảng hình trái tim có chữ “Vương Phù Dung ơi hãy cưới Lí Dân đi!”
được treo trên trần nhà…



… và được dán cả dưới những lối đi.

Lí Dân, chủ nhân của màn cầu hôn lãng mạn này năm nay 28 tuổi, là nhân viên làm việc tại siêu thị. Còn Vương Phù Dung thì làm việc tại nơi khác. Họ bắt đầu yêu nhau từ khi còn học đại học, tính đến nay đã được 6 năm. Do hoàn cảnh gia đình và một số nguyên nhân khác, Lí Dân mãi vẫn chưa thể cầu hôn Phù Dung.

“Tôi chẳng có nhà riêng, chẳng có xe hơi cũng chẳng có nhẫn kim cương, nhưng tôi có một trái tim sẽ chung tình với cô ấy đến khi đầu bạc răng long”, Lí Dân tâm sự.


Cô gái may mắn Vương Phù Dung quá ngỡ ngàng và hạnh phúc
trước cảnh tượng này.


Khi Lí Dân chia sẻ ý tưởng, các nhân viên khác trong siêu thị đều tán thành và xúm vào giúp đỡ anh thực hiện màn cầu hôn này. Tuy thu nhập hiện nay chỉ được khoảng hơn 2000 tệ một tháng (khoảng hơn 6 triệu VNĐ), nhưng Lí Dân rất hi vọng sẽ đem đến cho người vợ tương lai của mình một màn cầu hôn thật lãng mạn.




Phù Dung  xúc động rơi lệ nép mình bên người yêu.

Phù Dung cho biết, khi bị người bạn thân “lừa” tới siêu thị, cô không ngờ mình sẽ trở thành nhân vật chính của một màn cầu hôn đáng nhớ tới suốt đời như vậy. Khi tất cả mọi người ở đó đồng thanh hô lớn: “Vương Phù Dung ơi hãy cưới Lí Dân đi!”, cô đã rất ngỡ ngàng và xúc động rơi nước mắt. Sau đó Phù Dung đã gọi điện ngay cho bố mẹ thông báo mình đã đồng ý cưới Lí Dân. Bố mẹ cô hoàn toàn ủng hộ con gái, chúc họ hạnh phúc suốt đời.




Gọi điện ngay cho bố mẹ để chia sẻ niềm hạnh phúc.

Phù Dung và Lí Dân chia sẻ, ngoài việc tổ chức đám cưới thì chưa có kế hoạch gì lớn. Nếu chưa có đủ tiền mua nhà, họ sẽ tạm thời đi thuê nhà ở.
Chia sẻ