Màn ảnh Hàn 2012: Xu hướng và những đột phá

Lies,
Chia sẻ

Phim truyền hình Hàn tiếp tục ăn khách nhờ các mô típ quen thuộc, trong khi đó, phim điện ảnh lại đón nhận thành công chưa từng có.

Truyền hình Hàn 2012: hết thoát xác, xuyên không lại đến hoán đổi linh hồn

Năm 2012, khi mô típ yêu lâm li chết bi thảm đã đi vào lối mòn, các nhà làm phim xứ Hàn lại trình làng hàng loạt các phim xuyên không, thoát xác và tráo đổi linh hồn. Món ăn có vẻ hơi lạ miệng này được người xem khắp châu Á đón nhận nồng nhiệt.

Màn ảnh Hàn 2012: Xu hướng và những đột phá  1

Phim "Secret Garden"

Thực ra, mô típ tráo đổi linh hồn cũng không phải là quá mới với khán giả xứ kim chi. Ngay từ năm 1997, đạo diễn Lee Jin Sul đã làm phim Change (tên ở Việt Nam: Tuổi dậy thì) đề cập tới kiểu câu chuyện này, tuy vậy, ở thời điểm đó bộ phim không tạo ra được trào lưu "thoát xác". Chỉ đến năm 2010, khi một bộ phim Hàn có sự tham gia của hai cái tên rất "nóng" Hyun Bin và Ha Ji Won khéo léo khai thác câu chuyện hoán đổi linh hồn, một cơn sốt mới lại xuất hiện trên các diễn đàn phim ảnh.

Màn ảnh Hàn 2012: Xu hướng và những đột phá  2

Màn ảnh Hàn 2012: Xu hướng và những đột phá  3

Hyun Bin và Ha Ji Won trong "Secret Garden"

Phim Secret Garden kể về chàng Kim Joo Won (Hyun Bin), một công tử nhà giàu, tính cách thực dụng, tưng tửng, còn nàng là Gil Ra Im (Ha Ji Won), một cô nàng diễn viên đóng thế không xinh đẹp, cả ngoại hình, gia thế đều dưới mức trung bình. Sau khi uống một loại rượu kỳ lạ tại một căn nhà bí ẩn trong rừng, cả hai bị hoán đổi thân xác cho nhau và khán giả được dịp cười vỡ bụng với các tình huống dở khóc dở cười diễn ra giữa hai người.

Màn ảnh Hàn 2012: Xu hướng và những đột phá  4

Phim "Big"

Tới đầu năm nay, chủ đề này lại tiếp tục làm sôi sục màn ảnh Hàn với Big - lại một phim có kịch bản lãng mạn, hài hước kể về Seo Yoon Jae (Gong Yoo), một bác sĩ nhi khoa sau tai nạn thảm khốc bị hoán đổi linh hồn với chàng trai Kang Kyung Joon mới 18 tuổi. Tình huống trớ trêu xảy ra trong phim ngay lúc chàng bác sĩ chuẩn bị cưới vợ - cô nàng Gil Da Ran (Lee Min Jung). 

Sau khi cơn sốt Big qua đi, đến quý 3 năm 2012, khán giả yêu phim Hàn lại được thưởng thức một cuộc hoán đổi linh hồn mới trong Ohlala couple - bộ phim có sự tham gia của người đẹp Chuyện tình Paris Kim Jung Eun. Ohlala Couple là một phim Hàn kể về cặp vợ chồng U40 thấy cuộc sống hôn nhân của họ đã vô cùng nhàm chán. Một ngày nọ, cả hai chuẩn bị ly hôn thì vô tình bị hoán đổi linh hồn cho nhau.

Màn ảnh Hàn 2012: Xu hướng và những đột phá  5

Dàn diễn viên trong "Faith"

Một mô típ khác cũng được các nhà làm phim Hàn khai thác triệt để trong năm nay là câu chuyện xuyên không, vượt thời gian. Có thể kể đến một loạt phim rất ăn khách nằm trong trào lưu này như Dr. Jin, Faith, Rooftop Prince - Hoàng tử gác mái, Queen In Hyun's Man... Có lẽ những kịch bản đan xen yếu tố lịch sử, đương đại và viễn tưởng đang là lựa chọn ổn nhất cho các nhà làm phim khi đã cạn các ý tưởng để câu kéo khán giả. Ngoài ra, các phim này còn có sự xuất hiện của một dàn mỹ nam mỹ nữ, các thần tượng đóng phim, lại có cả những diễn viên thực lực... là những yếu tố đảm bảo lượng người xem ổn định.

Điện ảnh Hàn đột phá về doanh thu phòng vé

Hiện tại, các phim điện ảnh Hàn đang tận hưởng sự thành công tại các rạp chiếu hơn bao giờ hết. Bộ Văn hóa và các nhà sản xuất phim xứ Hàn vừa tổ chức một buổi lễ kỷ niệm lượt khán giả thứ 100 triệu của các phim điện ảnh xứ kim chi năm nay. Hai phim đóng góp nhiều nhất cho kỷ lục này là The Thieves (Những tên trộm) với 13,3 triệu lượt khán giả (phá vỡ kỷ lục 13,01 triệu lượt của phim The Host (2006) và trở thành phim Hàn được xem nhiều nhất trong lịch sử) và Masquerade (Hoàng đế giả mạo) - đóng góp tới 11,1 triệu lượt khán giả. 

Mỗi tuần, những phim này tiếp tục hút thêm hàng nghìn lượt khán giả. Ngoài ra, những phim khác kém đình đám hơn như Architecture 101, Dancing Queen, All About Wife, Deranged, Nameless Gangster cũng góp thêm mỗi phim hơn 4 triệu lượt xem.

Màn ảnh Hàn 2012: Xu hướng và những đột phá  6

Phim "Hoàng đế giả mạo" với sự tham gia của Lee Byung Hun

Tại Hàn Quốc, người dân ngày càng thích đi xem chính phim của đất nước mình sản xuất hơn. Thậm chí những phim bom tấn của Hollywood như Skyfall với sự góp mặt của tài tử Daniel Craig cũng bị chiếm mất ngôi đầu bảng tại đất nước này vì sự xuất hiện của A Werewolf Boy (Người sói - phim của chàng diễn viên Song Joong Ki). Bộ phim này đạt 1 triệu lượt người xem ngay sau tuần đầu tiên phát hành.

Cùng với những kịch bản xuất sắc, màn ảnh rộng xứ Hàn vẫn không quên “gia vị” cảnh nóng để  thu hút sự tò mò của công chúng. Các bộ phim như The Taste of Money (Mùi vị của đồng tiền), Eun-go (Nàng thơ), The Scent (Mùi hương), Wedding Scandals (Những scandal đám cưới), Pieta (Đức mẹ sầu bi)... ngay từ khi chưa ra mắt đã khiến khán giả xôn xao vì các cảnh nhạy cảm "bỏng mắt". Tuy vậy, yếu tố nhân văn mới là điểm nhấn chính trong những phim này.

Màn ảnh Hàn 2012: Xu hướng và những đột phá  7

"Đức mẹ từ bi" của Kim Ki Duk

Bộ phim Pieta của đạo diễn Kim Ki Duk đã nhận được giải thưởng Sư Tử Vàng đã mang lại niềm tự hào cho làng điện ảnh Hàn Quốc, cũng như chứng minh rằng, điện ảnh Hàn Quốc đang tiến rất nhanh và rất xa.
Chia sẻ