Mới đây, trên MXH xuất hiện clip ghi lại cảnh cô giáo mầm non trùm túi nilon đen kín đầu một bé 27 tháng tuổi rồi đánh bé. Đáng chú ý, sự việc chỉ dừng lại khi cô giáo phát hiện có camera.
Bao nhiêu người tâm huyết với giáo dục trẻ thơ đã quyết định dừng lại? Bao nhiêu cô giáo có trình độ, kỹ năng, yêu trẻ đã đi làm việc khác? Liệu có bao nhiêu cô quay lại nghề? Câu trả lời không cụ thể được, nhưng 2 năm đơn độc bị Covid dập vùi con số đó không hề nhỏ!
Các cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp của TP Hà Nội sẽ được hỗ trợ 20-40 triệu đồng để trang bị cơ sở vật chất nhằm có điều kiện chăm sóc, nuôi dạy trẻ.
Điều trăn trở nhất là sao ai cũng chửi giáo viên thế này, thế kia, với muôn vàn câu từ đau lòng, mà không ai chịu hiểu, bạn đó (người nhét giẻ vào miệng cháu bé) và kể cả là bạn quay video, đều không phải là giáo viên mầm non?
Bước đầu cơ quan chức năng xác định người có hành vi nhét giẻ vào miệng cháu bé là em gái ruột của chủ cơ sở mầm non tư thục Sao Việt (TP. Thái Bình).
Ngay sau khi có thông tin chỉ đạo từ UBND TP Thái Bình về việc xác minh thông tin clip cô giáo nhét giẻ vào miệng, bạo hành bé 12 tháng tuổi, Sở GD&ĐT Thái Bình đã vào cuộc và ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động cơ sở mầm non Sao Việt.
Chủ cơ sở Mầm non Phú An (ở cụm 2, thôn Quỳnh Đô, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, cho đến thời điểm hiện tại bà G. vẫn chưa hết bàng hoàng. Bà G. đã đến cơ quan chức năng làm việc đồng thời đến chia buồn với gia đình nạn nhân.
Chủ nhóm lớp mầm non và đại diện lãnh đạo Phòng GD-ĐT quận Hà Đông xác nhận vụ việc và cho biết hướng xử lý.
Liên quan đến vụ việc bé trai bị gãy xương đùi trong lớp mầm non tại trường Mầm non tư thục Họa Mi (phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai), chiều 5/11, phòng GD-ĐT thành phố Long Khánh đã cho biết nguyên nhân.
Sáng đưa con đến trường, trưa người mẹ bất ngờ nhận được điện thoại báo con bị gãy chân. Bé trai sau đó được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP. HCM với chẩn đoán bị thương tích nặng.