Mai Khôi không muốn sinh con

,
Chia sẻ

"Tôi không biết người khác thì thế nào nhưng tôi không cần một người đàn ông ở bên cạnh mình chỉ vì có ràng buộc bằng hôn nhân." - Mai Khôi tâm sự.

- Gần đây, ít thấy chị xuất hiện trên sân khấu ca nhạc, chị đang làm gì?

- Tôi mới đi lưu diễn dài ngày tại Mỹ nên thời gian vừa qua không góp mặt nhiều trong các chương trình ca nhạc trong nước. Sắp tới tôi sẽ trở lại với khán giả trong chương trình Album Vàng và tiếp tục những dự án âm nhạc còn dang dở.
 

- Thời buổi thị trường âm nhạc bùng nổ nhiều tên tuổi mới, những ca sĩ trẻ khác ai cũng có chiến lược PR rầm rộ hoặc liên tục công bố các dự án âm nhạc còn chị vẫn khá ung dung. Chị không sợ khán giả sẽ quên mất mình sao?

- Đúng là dạo gần đây có rất nhiều tên tuổi mới gia nhập thị trường âm nhạc Sài Gòn, nhất là các cô người mẫu nhiều người cũng đang theo gót Ngô Thanh Vân, Hồ Ngọc Hà. Tất cả các nhân tố mới đều có chiến lược PR hoành tráng để xây dựng hình ảnh ca sĩ cho mình. Riêng tôi vẫn ung dung làm việc đơn độc, lặng lẽ với vai trò ca sĩ kiêm người viết nhạc, từ từ hoàn thành những album nhạc trong thời buổi hầu như ai cũng lên mạng để tải nhạc về nghe chứ chẳng mấy ai thèm ra tiệm mua CD nữa. Tôi bình tĩnh như vậy vì tôi tin khán giả vẫn chưa thể quên tôi. Bởi những sản phẩm âm nhạc do tôi làm ra đều tử tế, đáng nghe, đáng nhớ. Tôi nghĩ việc tôi can đảm giữ vững một phong cách âm nhạc của riêng mình đã tạo nên chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả yêu nhạc thật sự.

- Mới đây, trên một tạp chí, chị có những phát ngôn khá bi quan về việc sinh con và còn đề cập đến ước muốn được chết sớm. Do đâu chị có những suy nghĩ tiêu cực như vậy khi tuổi đời còn quá trẻ?

- Quả thật tôi cũng hơi “ruột để ngoài da” mỗi khi trả lời phỏng vấn. Đáng lý tôi không nên phơi bày những ước muốn riêng tư của mình thì đúng hơn. Không hiểu sao mà mỗi khi trò chuyện trực tiếp, tôi không làm thế nào mà nói khác đi những điều mình nghĩ được. Đối với nhiều người mà nói, những suy nghĩ của tôi bị khác thường và tiêu cực. Nhưng tôi có những lý do riêng để mong ước có một đời sống ngắn, một cái chết theo ước nguyện của mình. Nếu tôi nói rõ ra những lý do riêng đó thì sợ là người ta sẽ lại cho là tiêu cực, lập dị. Thực ra, tôi chưa bao giờ cố tạo sự lập dị cho mình. Những điều tôi nghĩ, tôi cho rằng rất bình thường, chắc hẳn cũng có những người suy nghĩ giống tôi. Chỉ có điều, cách nghĩ như vậy hình như trái ngược với điều mà số đông quần chúng thông thường hay suy nghĩ.

- Nhưng suy nghĩ khác thường của chị khi nói ra có thể khiến cha mẹ và những người thực sự quan tâm, quý mến buồn lòng, chị có nghĩ đến điều này?

- Tôi chỉ nghĩ rằng con người rồi ai cũng phải chết, sớm muộn gì cũng sẽ chết. Con người đang sống cũng có nghĩa là đang đợi chết. Vậy thì tại sao người ta cứ phải lảng tránh sự thật? Tôi thấy thà rằng cứ vui vẻ sống, nhìn thẳng vào sự thật còn hơn là tránh né nó. Hàng ngày người ta cố tình tránh né, quên đi sự chết để rồi sống không ý nghĩa, không mục đích, sống buông thả, không cần có trái tim, tấm lòng… Nếu quan niệm “Sống như ngày mai mình sẽ chết” thì chẳng phải con người sẽ có thái độ sống khác đi, sẽ tốt hơn, tử tế hơn với nhau sao? Tôi đang tập thiền để chuẩn bị cho sự chết đó. Tôi sẽ chết trong tư thế ngồi thiền. Khi thiền tới đỉnh cao, bạn sẽ thấy hòa hợp được với cõi trên. Thôi, càng nói, tôi càng xâm nhập vào cõi riêng tư nhất của chính mình rồi. Cứ thế này thì nhiều người đọc chắc sẽ cho tôi là người "cõi trên" mất (cười).
 

- Chị từng cho rằng một đời người đau khổ nhiều hơn hạnh phúc. Vì sao chị lại có nhận định như vậy khi thực tế vẫn có những người cảm thấy họ hạnh phúc hơn là đau khổ?

- Phật đã nói cuộc sống của loài người là bể khổ. Ngài đã đi tu để thoái khỏi vòng luân hồi. Tôi đọc thuyết giáo của Phật và sau khi chiêm nghiệm, tôi thấy Ngài nói rất đúng. Đời sống con người luôn nhiều đau khổ hơn là hạnh phúc. Thường thì sau những giây phút sung sướng nhất, hoan lạc nhất sẽ là những đau đớn tột cùng. Tôi rất ngạc nhiên khi bạn nói có những người cho rằng họ hạnh phúc nhiều hơn đau khổ vì trong tất cả mọi tuyệt tác của các thời đại thì người ta đều nói đến sự đau buồn nhiều hơn niềm hạnh phúc. Hạnh phúc thì vẫn có đấy nhưng nỗi khổ ải, đau buồn thì vẫn thường dai dẳng, liên tục và âm ỉ trong con người.

- Tất cả những suy nghĩ, quan niệm về hôn nhân, việc sinh con, sự chết, hạnh phúc và đau khổ của chị là điều chị mới ngộ ra gần đây hay đã suy tư, trăn trở từ lâu rồi?

- Tôi từng có nhiều suy tư, trăn trở. Có suy nghĩ đã thay đổi theo thời gian nhưng có những điều vẫn còn tồn tại đến bây giờ. Việc tôi không muốn sinh con, không muốn tạo ra thêm một kiếp người và mong muốn được chết theo cách của mình thì cho đến giờ, với tôi, vẫn là ước mơ thầm kín lớn nhất.

- Những chia sẻ của chị khiến người khác có thể nghĩ rằng chị có tuổi thơ, cuộc sống hiện tại không hạnh phúc. Sự thực thì sao?

- Không, tôi có tuổi thơ hoàn toàn bình thường, nếu không muốn nói là khá thú vị đấy chứ. Tôi cũng đang có một đời sống thường nhật rất bình thường, vui buồn lẫn lộn, nhiều hạnh phúc và cũng lắm khổ đau như bao người khác. Tôi chỉ khẳng định lại điều cổ nhân đã đúc kết “Đời là bể khổ”.
 

- Sau những scandal về chuyện ăn mặc lẫn vấn đề tình cảm, chị im lặng một thời gian dài và đột ngột trở lại bằng những phát ngôn gây sốc. Điều này dễ khiến người ta nghĩ rằng chị thích tạo scandal. Chị giải thích sao?

- Tôi nghĩ cần phải xem lại những vấn đề của tôi có phải là scandal hay không. So với những gì mà giới trẻ đang làm thì nhiều cô gái trẻ bây giờ còn làm những điều ghê gớm hơn nhiều. Những chuyện như tự chụp hình và tung ảnh nóng lên mạng, gây đổ vỡ gia đình người khác rồi lấy đó làm niềm tự hào rồi cũng tung lên mạng ì xèo… thì đó mới gọi là scandal. Còn những suy nghĩ của tôi chỉ là những suy nghĩ hơi khác đám đông một chút và nó vẫn nằm trong đầu tôi cho đến khi báo chí hỏi đến và đăng tải. Nói chung, chuyện của tôi chỉ là tâm tình của một người bình thường chia sẻ suy nghĩ về cuộc sống. Mỗi người có một cách nghĩ khác nhau, chia sẻ để tự nhìn lại nhau cũng là tốt mà.

- Theo quan niệm của chị, những phụ nữ thông minh, nhiều tham vọng sẽ không được hạnh phúc. Vậy nếu tự nhận, chị thấy mình thuộc nhóm phụ nữ thông minh hay tham vọng?

- Theo tôi những phụ nữ quá thông minh, tham vọng thì sẽ càng dấn thân vào con đường kém hạnh phúc hơn người khác. Đó là điều ai cũng thấy quá rõ rồi, không cần giải thích nữa. Bản thân tôi thuộc nhóm phụ nữ thông minh vừa vừa, có ước vọng chứ không tham vọng. Vì vậy tôi nghĩ cuộc đời tôi cũng sẽ hạnh phúc vừa vừa, đau khổ vừa vừa…

- Với những phát biểu trên báo chí, người ta dễ dàng nhận ra Mai Khôi là người phụ nữ cá tính, mạnh mẽ nhưng trên thực tế chị lại khá an phận với sự bao bọc của người yêu lớn tuổi. Chị có thấy mình mâu thuẫn trong tính cách và hành động?

- Con người là một chuỗi mâu thuẫn, ẩn sau bên trong mỗi người là những tính cách trái ngược. Tôi mạnh mẽ ở tinh thần, nhưng cơ thể tôi rất yếu đuối, tâm hồn tôi rất nhạy cảm. Tôi dám nghĩ dám làm nhưng tôi biết khả năng của mình tới đâu. Tôi cũng biết tôi đắm đuối trong tình yêu nhưng sẽ sẵn sàng dứt bỏ nếu cảm thấy không còn yêu nữa. Tôi là phụ nữ mà phụ nữ thì phải biết an phận thì mới cảm nhận được những phút giây hạnh phúc. Nếu không như vậy thì sẽ chỉ toàn là đau khổ và ảo vọng thôi. Cuộc sống không hoàn toàn đau khổ mà vẫn có những phút giây hạnh phúc nhưng ngắn ngủi lắm. Sinh ra là một kiếp người thì phải biết nắm giữ, tận hưởng hạnh phúc ngắn ngủi đó thì mới sống vui được.
 

- Chị nói người đàn bà nào cũng cần người đàn ông bên cạnh nhưng bản thân chị lại không muốn kết hôn. Chị có sợ khi không có ràng buộc thì một ngày nào đó người đàn ông chị yêu sẽ bỏ chị đi ngay vào lúc chị khó lòng tìm kiếm một người khác thay thế?

- Đúng là người phụ nữ bình thường nào cũng cần một người đàn ông yêu thương và ở bên cạnh mình. Tôi không biết người khác thì thế nào nhưng tôi không cần một người đàn ông ở bên cạnh mình chỉ vì có ràng buộc bằng hôn nhân. Cái tôi muốn đề cao chính là tình yêu, tình nghĩa thật sự chứ không phải bất kỳ ràng buộc nào. Tôi không sợ khi mình già nua, xấu xí thì người tình sẽ bỏ tôi vì như đã nói, tôi sẽ chọn cho mình cái chết thật thú vị từ khi còn chưa kịp già.

- Trong tình yêu, chị là người thế nào?

- Tôi là người tình tuyệt vời. Tôi có thể khẳng định như vậy.

- Sắp tới, chị có kế hoạch gì để tiếp tục phát triển sự nghiệp âm nhạc của mình?

- Tôi vẫn sáng tác và hát đồng thời dành dụm tiền tổ chức một liveshow đầu tiên trong sự nghiệp.

- Một ngày của chị bắt đầu và kết thúc như thế nào?

- Tôi bắt đầu ngày mới bằng một bài thể dục nhẹ nhàng, chăm sóc cơ thể, sau đó làm những việc tôi yêu thích và kết thúc ngày bằng một vài trang sách.

Theo Ngôi sao

Chia sẻ