Mai Hương khóc nức nở khi nghe tin thua cuộc

Duy Khánh,
Chia sẻ

Những giọt nước mắt lăn dài, cô đã không kìm được cảm xúc và khóc nức nở ngay trên sân khấu đêm chung kết Việt Nam Idol, tối qua ngày 25/12.

Ngôi vị số 1 thì chỉ giành cho một người và Uyên Linh đã là người sở hữu được danh hiệu cao nhất của Việt Nam Idol 2010. Mai Hương thực sự thành công tại mùa giải năm nay nhưng chiến thắng thì chưa trọn vẹn.
 

Mai Hương sở hữu một khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu

Một khuôn mặt xinh xắn, một vóc dáng ưa nhìn, cách hát kỹ thuật và chau chuốt trong từng cách nhấn nhá, lấy hơi… Đó là một trong số rất nhiều lợi thế mà Mai Hương có được. Qua mỗi đêm diễn, cô gái 17 tuổi này đã thể hiện rõ sự tiến bộ của mình trong cách xử lý ca khúc và phong thái biểu diễn trên sân khấu. Chính điều đó đã giúp Mai Hương giành được nhiều tình cảm của khán giả, đặc biệt là các khán giả trẻ cùng trang lứa với cô. Sự xuất hiện của Mai Hương đánh dấu sự xuất hiện của một nhân tố mới, tiềm năng mới trong làng nhạc trẻ. Khi nghe Mai Hương hát, khó ai có thể hình dung được cô mới ở tuổi 17. Chắc chắn trên bước đường nghệ thuật Mai Hương sẽ còn tiến xa và gặt hái được nhiều thành công nếu như phát huy tốt những lợi thế mà mình đang sở hữu.

 
Mai Hương biết cách làm 'nóng" sân khấu và cuốn khán giả theo phần biểu diễn của mình

Đúng như câu nói “tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu” và Mai Hương đã cho thấy năng lượng của một cô gái trẻ. Khỏe khoắn trong lời hát, mạnh mẽ trong hình thể sân khấu và ngay tâm hồn cô cũng tràn đầy bầu nhiệt huyết . Đó là thế mạnh vượt trội của Mai Hương. Nhưng nó cũng là yếu điểm lớn nhất của cô, khiến cô không chạm tay vào được phần thưởng cao nhất của cuộc thi Việt Nam Idol năm nay. Mai Hương mới chỉ thể hiện tốt ca khúc mình hát, còn hát tình cảm và “có hồn” thì chưa thể qua được Uyên Linh. Chính kinh nghiệm sống, sự từng trải  và “chín chắn” hơn ở Uyên Linh đã giúp cô có được cái thần trong khi hát. Đặc biệt hơn cả là mỗi lời hát  của Uyên Linh vang lên đều chạm vào cảm xúc của khán giả. Đó là điều Mai Hương chưa làm được. Nhưng trong tương lai, không  thể đoán trước điều gì, ở tuổi 17 như Mai Hương hiếm có ca sĩ nào đạt được “phong độ” tốt như cô. Đúng như lời nhà báo Diễm Quỳnh nói :" Mai Hương là niềm tự hào cho thế hệ 9x". Trở thành sao ca nhạc là một ngày không xa đối với Mai Hương.

 
Mai Hương cần thêm" độ chín" ở kinh nghiệm của sống để những ca khúc cô thể hiện thực sự dồi dào cảm xúc và đi vào lòng người.
 
Mai Hương đã chia sẻ, cô sẽ truyền tình yêu âm nhạc của mình tới khán giả, sẽ dùng chính thẩm mỹ âm nhạc của mình để chinh phục khán giả. Và Mai Hương không ngại ngần hứa rằng sẽ đem đến những “luồng sinh khí” mới cho nhạc trẻ Việt Nam. Mai Hương còn khát khao sẽ  là “đường cao tốc” chứ không quá yên ả và hoài cổ như “Hà nội phố”. Chắc chắn đường cao tốc của Mai Hương sẽ sôi động với những tiết tấu của hơi thở đương đại, nhộn nhịp với những thanh âm của thế hệ mới. Thế hệ trẻ, biết đam mê và dám chinh phục mọi thử thách để tiến tới cái đích của cuộc sống.
 
Bước đường tương hai hứa hẹn sự tỏa sáng của một cô gái hội đủ tốt chất để trở thành ngôi sao mới.

Việt Nam Idol đã có công tìm ra hai gương mặt trẻ: Mai Hương và Uyên Linh. Hai ca sĩ với hai tính cách khác nhau, với phong cách âm nhạc khác nhau. Nhưng họ đều có điểm chung là niềm đam mê âm nhạc và khát khao được cống hiến sức mình cho chính tình yêu của họ với nền nhạc trẻ Việt Nam. Hãy cùng ủng hộ cho hai cô gái này, để họ có thêm sức mạnh khi  chính thức bước vào con đường đầy thử thách của làng giải trí.

Chia sẻ