Mai 'cười', nông dân 'thủ phủ' mai vàng miền Trung khóc

NGUYỄN TRI,
Chia sẻ

Thời tiết thất thường khiến mai nở sớm, nhiều nhà vườn trồng mai Tết ở Bình Định - 'thủ phủ' mai vàng miền Trung đứng ngồi không yên.

Mai 'cười', nông dân 'thủ phủ' mai vàng miền Trung khóc - Ảnh 1.

Hàng ngàn chậu mai tại Bình Định đã bung nở dù còn hơn 1 tháng mới đến Tết Nguyên đán 2023. Ảnh: Nguyễn Tri

Người trồng mai "ngồi trên đống lửa"

Hơn 40 năm trồng mai, chưa bao giờ ông Đặng Văn Đi (62 tuổi, thôn Háo Đức, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, Bình Định) gặp tình trạng mới đầu tháng Chạp mà hoa đã nở rộ như năm nay.

Theo ông Đi, các năm trước, có tình trạng mai sau khi lặt lá, gặp nắng khiến hoa bung nở, dẫn đến khan hiếm hoa dịp Tết. Tuy nhiên, năm nay, còn hơn 1 tháng mới Tết Nguyên đán 2023, mai còn chưa lặt lá mà hoa đã bung nở.

"Vụ mai này, gia đình tôi có khoảng 700 chậu bán nhưng hiện có khoảng 300 chậu đã bung nở. Năm nay, thời tiết quá thất thường, nếu cứ nắng rồi mưa kiểu này thì không cần lặt lá, đến Tết mai cũng nở gần hết", ông Đi chia sẻ.

Mai 'cười', nông dân 'thủ phủ' mai vàng miền Trung khóc - Ảnh 2.

Trường hợp hoa nở sớm như hiện nay, nhà vườn cũng "hết cách chữa". Ảnh: Nguyễn Tri

Không riêng gì ông Đi, qua ghi nhận, nhiều hộ trồng mai ở các thôn Trung Định, Háo Đức, Thanh Liêm (của xã Nhơn An) cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Trên đường, không khó để bắt gặp nhiều vườn mai với cả hơn trăm chậu cũng đã nở rộ.

Ông Lê Ngọc Lan (47 tuổi, thôn Trung Định) cho hay, nếu cây mai được chăm sóc tốt vào khoảng tháng 8 - 9 âm lịch, "sung" lắm cũng chỉ nở vài ba búp. Vậy mà năm nay, hoa bung nở nhiều vào thời điểm đầu tháng Chạp.

Trường hợp hoa nở sớm như hiện nay, nhà vườn cũng "hết cách chữa". Ngoài ra, thời điểm hiện tại, thương lái đến vườn xem mai cũng ít hơn mọi năm. "Với tình trạng mai nở sớm cộng với việc khách đến mua mai ít, nhiều khả năng vụ mai năm nay doanh thu có thể giảm so với mọi năm", ông Lan thở dài.

Mai 'cười', nông dân 'thủ phủ' mai vàng miền Trung khóc - Ảnh 3.

Bình Định được mệnh danh là "thủ phủ" mai vàng của miền Trung, hằng năm ước tính trồng khoảng 2 triệu chậu mai kiểng trên diện tích khoảng 145 ha. Ảnh: Nguyễn Tri

Kiếm trăm tỷ mỗi năm nhờ trồng mai

Được mệnh danh là "thủ phủ" mai vàng của miền Trung, nơi đây có hàng ngàn hộ dân trồng mai. Hằng năm ước tính trồng khoảng 2 triệu chậu mai kiểng trên diện tích khoảng 145 ha. Hầu hết các hộ trồng mai chủ yếu ở 2 xã Nhơn An và Nhơn Phong.

Những năm gần đây, doanh thu từ cây mai Tết của thị xã An Nhơn đạt bình quân khoảng 100 tỷ đồng/năm. Đặc biệt, dịp Tết Nhâm Dần 2022, nghề mai vàng thị xã An Nhơn thu về khoảng 112 tỷ đồng từ việc bán mai kiểng.

Nghề trồng mai góp phần nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho người dân trên địa bàn. Bước vào vụ Tết, ngoài các lao động trong nhà, chủ vườn còn thuê thêm lao động ở ngoài để lặt lá.

Mai 'cười', nông dân 'thủ phủ' mai vàng miền Trung khóc - Ảnh 4.

Theo nhiều nhà vườn, hiện, thương lái đến mua mai ít hơn mọi năm. Ảnh: Nguyễn Tri

Bên cạnh đó, những năm qua, các nghệ nhân và nông dân vùng "thủ phủ" mai vàng miền Trung đang nỗ lực đưa ra thị trường nhiều giống mai vàng như: mai giảo, mai cúc, huỳnh tỷ, mai đọt xanh, hồng mai, mai thượng hải, múc tiểu muội, nữ hoàng, mai vàng 5 cánh…

Trong đó, giống mai giảo chiếm tỉ lệ cao nhất 75,8%, giống mai cúc chiếm 20,4%, các giống mai còn lại chiếm 3,8%.

Ông Bùi Văn Cư, Phó Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn cho biết, do thời tiết năm nay nắng nóng nhiều, nên chu kỳ của mai không đảm bảo, một số cây cũng bắt đầu bung nở. Số lượng mai bung nở sớm là những cây có nụ lớn, lượng nụ nhỏ vẫn còn rất nhiều.

"Với thời tiết hiện tại cũng khó đoán thời gian để lặt lá. Vì vậy, người dân giờ phải dựa vào thời tiết, cũng như kinh nghiệm của mình để xuống lá cho đảm bảo", ông Cư nói thêm.

Chia sẻ