Mách nước để đi vá "cái ngàn vàng"

,
Chia sẻ

Để giữ gìn hạnh phúc gia đình, tại sao phải e ngại việc đi "vá" lại cái "ngàn vàng"? Nếu đã quyết định đi "vá", hãy thử lắng nghe tư vấn của một người được mệnh danh là "cao nhân" này nhé.

Một ngày đẹp trời, có một em lên diễn đàn thổ lộ rằng em đang cần tìm chỗ để vá cái “ngàn vàng” vì em sắp lấy chồng, mà em thì đã trót dại, trong khi chồng tương lai của em lại rất chi là trọng truyền thống. Chủ đề nhanh chóng "very hot". Dân tình đổ vào bình luận rầm rập. Các anh còn chỉ trỏ chỗ này chỗ nọ còn các cô thì cứ nhất quyết là “bạn phải trung thực với chồng” vì đó là cơ sở của tình yêu, đại loại thế. Trong rừng bình luận ấy có một cao nhân ý kiến thế này:


Xin chia buồn với bạn khi phải đối diện với vấn đề "cái ngàn vàng" quý giá này, đây cũng là thực tế không thể chối cãi của đàn ông và nỗi lo của biết bao các cô gái.


Quan điểm của cá nhân tôi thế này:


1. Chữ trinh đáng giá ngàn vàng là sản phẩm của chế độ phong kiến, trọng nam khinh nữ. Đàn ông dùng chữ này để đảm bảo không bị mất tiền mua mâm mà đã bị kẻ khác đâm thủng. Chữ trinh làm cho phụ nữ cơ hàn khi mất trinh và hiện nay trên thế giới chỉ những nơi nào phụ nữ bị coi rẻ thì mới trọng chữ trinh.


2. Phụ nữ chưa biết đến đàn ông trước khi lấy chồng cũng chỉ là điều chứng tỏ về quá khứ ngoan ngoãn, không có gì đảm bảo tương lai chung thủy.


3. Vá lại vết rách là không thể. Nếu kiểm tra sẽ phát hiện được sự gian lận, nhưng tất nhiên phải là chuyên gia về vấn đề này.


4. Phụ nữ quan hệ tình dục là do nhu cầu cơ thể đòi hỏi, do hoàn cảnh ngoại cảnh tạo điều kiện, do luật pháp không cấm đoán chứ hoàn toàn không phải do giáo dục cũng không phải do đức hạnh, cũng không phải do sự hy sinh mà người đàn ông lúc nào cũng kỳ vọng. Đó là sai lầm hão huyền nhất mà nhân loại vẫn mắc. Không có người phụ nữ trong trắng mà chỉ có những cháu bé hài nhi trong trắng thôi. Tất cả sự trong trắng mà chúng ta gặp ở người phụ nữ là sự trong trắng của sự toan tính, sự cấm đoán và sự thờ ơ của đàn ông.


5. Bạn muốn tạo một cảm giác "YoMost" trong đêm động phòng theo cách Stereo 3 D: Đau(Rách)- Đỏ(Máu)- Đoan trang (Phải khó khăn và khéo léo mới thực hiện được) thì việc đó rất đơn giản gồm 3 bước:


Bước1: Khám tư vấn bác sỹ phẫu thuật. Tất cả các bác sỹ phẫu thuật đều có thể giúp bạn nhưng để cho kết quả gần như thật thì bạn nên đến các bác sỹ thẩm mỹ, phẫu thuật. Họ có chỉ nhỏ để vết khâu khó phát hiện và đặc biệt là họ rất khéo tay.


Bước 2: Nơi phẫu thuật nên thật xa nơi bạn sinh sống vì không có gì đảm bảo với bạn bác sỹ không quen chồng tương lai của bạn. Chuyện này đã xảy ra và hậu quả thật là khủng khiếp. Đừng nghĩ tôi dọa, chuyện thật đã đau lòng khi bạn chồng, rất thân của chồng là phẫu thuật viên đã vá cho vợ cái "3D". Tốt nhất là nên ra Hà Nội nếu bạn ở Sài gòn và ngược lại. Còn du lịch chữa bệnh thì nên sang Singapore, Thailand, Malaysia. Và đừng quên chuẩn bị chi phí cho ca thẩm mỹ của mình nhé.


Thêm nữa là tránh dùng tên thật, tránh kể chuyện bịa thương tâm, tránh lộ mặt (nên đeo khẩu trang) để càng ít người nhận ra bạn càng tốt, tránh mặc cả tiền nong vì bác sỹ có thể làm bạn và chồng bạn đau đến nhớ đời khi động phòng. Tránh đi cùng bất kỳ ai, tránh bác sỹ nam nếu có thể được nhưng nên nhớ rằng phụ nữ giữ bí mật kém hơn nam giới. Tóm lại bạn hãy để cho câu chuyện xảy ra thật nhanh và trơn tuột đi như một giấc mơ đừng để cho nó một ấn tượng nào với mọi người, trừ bạn. 


Bước 3: Sau khi đã có thần hộ mệnh, bạn nên tin tưởng tuyệt đối, đừng dại dột thử nó vì bất cứ lý do gì. Hãy cố xem những đoạn video clip đoan trang của các cô dâu mà diễn cho đạt và nên nhớ rằng tất cả bạn làm vì bạn chứ không phải vì người bạn sắp lấy làm chồng, cũng không vì bố mẹ bạn, không vì xã hội. Bạn là nguyên nhân và bạn phải chịu hậu quả, sau khi hiểu được điều đó thì đừng tiếp tục gây ra nguyên nhân nào khác vì không phải nguyên nhân nào cũng có thể giải quyết hậu quả đâu nhé. Chúc bạn có một đêm "3D" hoàn hảo.


Thiên Anh

Đón đọc kỳ 2: Nhân chuyện đi "vá" màng trinh


Chia sẻ