Mạc Văn Úy viết tiểu thuyết kể chuyện tình yêu đời mình

Phương Anh,
Chia sẻ

Cuốn tiểu thuyết với những chi tiết giống hệt như các mối tình đã qua của Mạc Văn Úy đang gây sốt trong cộng đồng mạng.

Gần đây, Mạc Văn Úy đã thử tài làm “nhà văn” trên các trang mạng xã hội, liên tiếp 8 ngày cô đăng lên một tiểu thuyết tình yêu vô cùng cảm động. Cuốn tiểu thuyết có tên "Nhật ký đi tìm tình yêu của Ai Mỹ Lệ” của cô kể về câu chuyện một thiên thần đến nhân gian để tìm tình yêu. Tiểu thuyết này đã làm các cư dân mạng liên tưởng nhiều đến đời sống tình cảm của Mạc Văn Úy.

Truyện kể về 1 thiên thần tên là Ai Mỹ Lệ sống tại tiên giới, từ trước đến nay chưa hề biết đến tình yêu nên đã đến nhân gian để tìm kiếm, “thế giới phồn hoa muốn sắc muôn màu, lần đầu được nếm trải cái gọi là tình yêu, cảm xúc thật mới mẻ biết bao, cảm giác ngọt ngào như kẹo vậy”, nhưng tình đầu lại gặp phải trắc trở, Mạc Văn Úy miêu tả: “Cô phát hiện ra tình yêu không thể từ một phía, chính thời khắc này cô đã biết tình yêu không chỉ có ngọt ngào mà còn có cả đắng cay. Lần đầu tiên cô đã cảm nhận được sự cô đơn”.
 
Đoạn văn kể về mối tình đầu này làm người đọc liên tưởng đến mối tình của Mạc Văn Úy với vua hài Châu Tinh Trì, nhưng Mạc Văn Úy đã từng có lần thổ lộ tình đầu của cô là năm 17 tuổi với một anh chàng người Đức khi cô đi du học.
 
Tình đầu thất bại của Mạc Văn Úy với vua hài Châu Tinh Trì
 
Sau đó, “nhà văn” Mạc văn Úy lại cho thiên thần gặp phải hoàn cảnh “ta yêu người nhưng người chẳng yêu ta”, Ai Mỹ Lệ đã gặp được anh ấy, hai người vô cùng thắm thiết, tâm sự cùng nhau mọi chuyện trên trời dưới bể, ai ngờ anh đã có ý trung nhân, tình yêu chỉ dù chỉ kéo dài có 24 tiếng nhưng đã để lại cho cô biết bao hồi ức đẹp đẽ khó quên…
 
Cư dân mạng lại nghi ngờ đoạn văn này ám chỉ chuyện tình 9 năm của Mạc Văn Úy và Phùng Đức Luân đã có người thứ ba xen vào.
 
Mạc Văn Úy và Phùng Đức Luân
 
Sau hai cuộc tình không được toàn vẹn, Ai Mỹ Lệ đã hiểu thêm về tình yêu. Tuy con đường đi tìm tình yêu gặp nhiều trắc trở, nhưng thiên thần vẫn kiên cường đi tìm và đã tìm ra được một chân lý: "Yêu người nhưng cũng cần phải biết yêu quý bản thân mình, cho dù không có ai ở bên, cũng phải vui vẻ mà sống."



 
Hình ảnh trên mạng xã hội của Mạc Văn Úy  
 
Trong bài cuối cùng của loạt bài tiểu thuyết, Mạc Văn Úy cũng tâm sự những tình cảm mà thiên thần trải qua hay chính là cảm xúc mà cô cũng đã từng nếm trải. Sau khi chia tay với Phùng Đức Luân, Mạc Văn Úy đối mặt với báo giới vẫn rất lạc quan. Câu chuyện tình yêu vẫn chưa có hồi kết, cuộc sống tình cảm của Mạc Văn Úy cũng vậy, nhưng cô cũng giống như nhân vật chính trong tiểu thuyết, luôn sống một cách tươi vui.

Chia sẻ