Người ta hay nói: "Có tuổi rồi thì ăn mặc sao cũng được". Nhưng tôi phát hiện, những người phụ nữ vẫn chăm chút phong cách ở tuổi 60–70 thật sự rất khác biệt!
Nhiều người nghĩ rằng mặc đồ Uniqlo là nhàm chán: Thiết kế quá cơ bản, dễ “đụng hàng” và không thể hiện được phong cách riêng. Nhưng thật ra, càng cơ bản, càng dễ tạo khí chất riêng – nếu bạn biết cách chọn và phối.
Bạn có từng gặp tình huống này: Ra ngoài với mong muốn ăn mặc thoải mái, trẻ trung, nhưng kết quả lại... "fail toàn tập"? Đặc biệt là khi đi giày thể thao - tưởng dễ chịu, ai ngờ chọn sai kiểu lại khiến bạn trông thấp hơn, nặng nề hơn hẳn.
Ở tuổi trung niên, vóc dáng và khí chất đã khác xưa. Nếu cứ chạy theo xu hướng mặc áo ba lỗ hay quần ống rộng, chỉ khiến bạn trông thấp, mập hơn và mất đi vẻ thanh lịch.