Ma túy mới biến người nghiện thành zombie

Theo Tiền phong,
Chia sẻ

Tại nhiều khu vực công cộng, đặc biệt là công viên, ở bang Florida (Mỹ) đang xuất hiện những cảnh thực tế nhưng trông như trong phim kinh dị: Từng nhóm người đi lại vật vờ rồi nằm, ngồi bất động, vô hồn, vô cảm như zombie (xác sống). Họ là những người vừa dùng “spice” - tiếng lóng chỉ một loại ma túy mới nguy hiểm.

Trở thành xác sống sau khi hút “spice”. Ảnh: Clearwater Police Department
Trở thành xác sống sau khi hút “spice”. Ảnh: Clearwater Police Department

Giới chức ở nhiều thành phố ghi nhận ngày càng nhiều trường hợp zombie trên địa bàn. Đó là những người dùng quá liều “spice” - một loại cần sa tổng hợp. Cảnh sát thành phố Tampa nói rằng, chưa bao giờ họ thấy nhiều con nghiện bị quá liều như hiện nay. Kênh truyền hình WTVT ở Tampa tuần qua phát lời cảnh báo của các chuyên gia y tế về tình trạng nguy hiểm này.

Trong khi đó, các điều tra viên ở thành phố Clearwater cho biết, mới đây họ nhận được hàng chục cuộc điện thoại báo cáo về nhiều trường hợp zombie nhập viện sau khi dùng “spice”. Theo giới chức Clearwater, có 3 vụ quá liều hôm thứ Tư, tập trung quanh Công viên Hồ Crest – nơi có nhiều người vô gia cư tụ tập.

Sở Cảnh sát Clearwater phát đi bức ảnh chụp tại quanh Công viên Hồ Crest để cảnh báo về tình trạng nghiện “spice”. Ảnh chụp một người nằm trên mặt đất và hai người ngồi bất động. Sở Cảnh sát Clearwater cũng công bố đoạn video quay cảnh thiếu tá cảnh sát Eric Gandy cố gắng nói chuyện với một số người nghiện “spice” nhưng bất thành. Ông Gandy hỏi đi hỏi lại: “Tên bạn là gì?”, nhưng những người nghiện đi lại dật dờ không trả lời. Cuối cùng, một người đàn ông đáp: “Tên tôi á?”. “Tôi thấy 15 người ở trong tình trạng kiểu như vô tri vô giác. Điều này chưa từng có tiền lệ. Trông giống như cảnh trong phim về zombie”, thiếu tá Gandy nói với kênh tin tức WFLA .

Anh Jerome Freeland, cư dân 29 tuổi thường dắt cho đi dạo ở Công viên Hồ Crest, nói rằng, phần lớn con nghiện là người vô gia cư. Anh tin rằng, họ thậm chí đang dùng một loại cần sa tổng hợp mới mạnh hơn cả “spice”. Tiếng lóng của loại ma túy mới này là “That Disney” hoặc “FloKKA”. “Những người hảo tâm cho những người vô gia cư tiền. Nhưng họ lại dùng tiền đó mua ma túy. Tôi đã thấy nhiều xác sống như vậy quanh chỗ tôi ở”, anh Freeland than thở. Khi gặp con nghiện ở trong tình trạng zombie, cư dân địa phương nhanh chóng đi lấy nước cho họ uống để họ “không quá ốm yếu mà chết”, anh nói.

Anh Freeland cũng cho biết từng chứng kiến một số người phê “spice” bỗng trở nên hung tợn và tấn công những người khác. Cảnh sát địa phương đã xác nhận điều này. Theo WTVT , các sĩ quan cảnh sát đã đương đầu với những con nghiện bạo lực, lên cơn co giật hoặc đơn giản là ở trong tình trạng bất động như xác sống. “Tình trạng phê “spice” gia tăng làm cạn kiệt nguồn lực của Sở Cảnh sát, lực lượng ứng cứu khẩn cấp và bệnh viện”, phát ngôn viên cảnh sát Rob Shaw nói với WTVT .

Cảnh sát Mỹ lo con nghiện “spice” có thể lên cơn đau tim, thậm chí mất mạng sau khi sử dụng ma túy. Cảnh sát ở thành phố St. Petersburg (bang Florida) nói rằng, những kẻ sản xuất “spice” đang thay đổi thành phần ma túy tổng hợp. Điều này có nghĩa rằng, các con nghiện không biết mình đang hút hít chất nguy hại gì.

Chia sẻ