Hà Nội: Người dân nô nức "hóa ma", phù thủy lượn khắp phố phường
Trên phố Lò Rèn (Hoàn Kiếm - Hà Nội) một nhóm thiếu niên biến mình thành những tên cướp biển, mụ phù thủy hay những "bóng ma" di chuyển từ phố này đến phố khác và sẵn sàng hù dọa người đi đường.
Tại Hàng Bông hai anh em trai trong trang phục một bóng ma và người nhện tỏ ra khá thích thú.
Tại phố Hàng Mã, nhiều gia đình đã đưa con em đến để biến trẻ nhỏ thành phù thủy, cướp biển
Các em tỏ ra khá thích thú
Những hình ảnh trẻ nhỏ trong trang phục phù thủy trên các tuyến phố.
Tại Bờ Hồ lại khá nhộn nhịp bởi hàng nghìn bạn trẻ hóa thân vào thế giới ma quỷ với nhiều hình ảnh ghê rợn khác nhau.
Hay cùng tạo dáng cùng "đồng nghiệp" trong sự sợ hãi.
Đôi nam nữ này lại dọa ma người khác theo phong cách "mèo cào"
Hai con ma đang dạo phố nhưng bỗng nhiên gặp những con ma khác lập tức liền nhe răng dọa lại.
Đôi trai gái này lại hóa thân trong những con ma "hiền lành nhất vịnh Bắc Bộ".
Chàng cướp biển ngoại quốc này khá thích thú khi khoác trên mình bộ quần áo và chiếc mũ độc, lạ.
Nhiều bạn trẻ không ngại hoá trang thành nhân vật "phản diện"
Cũng tại khu vực Bồ Hồ cạnh quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục hàng chục bạn trẻ làm dịch vụ hóa trang thành ma quỷ cho trẻ em, người lớn với giá từ 5-40 ngàn đồng khá hút khách.
TP.HCM: nhiều em nhỏ xuống phố đón Halloween
Những phù thủy nhí đáng yêu như thiên thần.
Thêm một phù thủy nữa trong trang phục kim sa lấp lánh dưới sánh sáng lung linh huyền ảo.
Các bé được hoá thân phù thủy nhưng lại rất đáng yêu khiến nhiều đi qua đều dừng lại xin chụp hình
Giây phút hạnh phúc của một gia đình trong đêm Haloween.
Một em bé được bố kiệu lên vai để ngắm dòng người được dễ hơn.
Một bé gái khác cũng được bố cho ngồi lên vai xem biểu diễn với gương mặt vô cùng háo hức.
Một em bé trong bộ trang phục hóa thân thành chú heo hồng dễ thương.
Các bé gái làm điệu với váy công chúa màu trắng và cử chỉ dễ thương.
Ngoài phụ kiện, các bé cũng được vẽ thêm mặt để tạo điểm nhấn hơn. Mỗi lần vẽ như thế này có giá khoảng 50.000 đồng.
Có thể thấy Haloween năm nay các em bé rất được bố mẹ đầu tư cho trang phục.
Tối 31/10, tại một số tuyến đường trung tâm Sài Gòn như Đề Thám, Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão, Phố đi bộ Nguyễn Huệ... đã tràn ngập không khí lễ hội Halloween.
Khoảng 6h30, đường phố khu trung tâm nhất là đoạn giao lộ Đề Thám - Bùi Viện đông đúc xe cộ. Có gia đình, cả nhà cùng hóa thân thành "ma quỷ" đi đạo phố.
Thời điểm này, dịch vụ vẽ mặt nạ quỷ nở rộ, có hàng chục cơ sở mọc lên và chỗ nào cũng đông khách.
Với mỗi khuôn mặt có giá vẽ 50 ngàn, khách được lựa chọn hình sao cho rùng rợn nhất. Chủ quán cho biết, một tối, mỗi nhân viên Halloween có thể vẽ được 50 khuôn mặt.
Những quán nhậu, quán bar trang trí đủ phong cách rùng rợn.
Nhiều khách diện bộ mặt đầy kinh dị vô quán uống bia.
Nhóm bạn trẻ cùng nhau dạo phố tây Bùi Viện ngày Halloween.
Cả tuyến phố tây Bùi Viện hóa thành ngày hội hoá trang
Cậu bé này hóa thân thành quỷ từ đầu đến chân, cầm theo lưỡi hái tử thần đi khắp nơi.
Nhiều ông bố hết lòng chiều con.
Các khách Tây cũng hưởng ứng ngày hội
Nhiều bạn trẻ chia sẻ, cảm giác hù được người khác sợ rất vui nhưng rất khó để hù vì ai thấy "ma quỷ" cũng tươi cười chào đón.
Halloween là chữ viết tắt của "All halows’ Evening", là một lễ hội truyền thống diễn ra vào tối 31/10 hàng năm, bắt nguồn từ dân tộc Celt (cách đây hơn 2.000 năm) thuộc các vùng đất ở Vương Quốc Anh và miền Bắc nước Pháp. Truyền thống của Halloween là xoay quanh chủ đề sự hài hước và chế giễu để đối đầu với quyền lực của cái chết. Trong dịp này, trẻ em và thiếu niên được mặc trang phục Halloween như những con quái vật, ma quỷ, bộ xương hay phù thủy... để đi đến từng nhà, gõ cửa nhận kẹo và chúc tụng... Theo tục lệ, các em nhỏ thường cầm theo lồng đèn làm bằng vỏ quả bí ngô được đục theo hình mặt người để ánh sáng xuyên ra ngoài. Halloween của phương Tây và Lễ Vu Lan rằm tháng 7 của Việt Nam có thể cùng xem như là ngày hai cõi Âm, Dương hội ngộ. |