"Ma nữ đẹp nhất Thái Lan" Mai Davika bức xúc vì vướng tin đồn bỏ rơi người cha bệnh tật

Minh Hồng,
Chia sẻ

Mai Davika đã bật khóc khi phải giãi bày câu chuyện gia đình.

Trong những ngày qua, nữ diễn viên Mai Davika vướng tin đồn bỏ rơi người cha bệnh tật. Cô bị cư dân mạng chỉ trích nặng nề là kẻ bất hiếu. Trước những ồn ào, "ma nữ" đình đám màn ảnh Thái Lan đã lên tiếng làm rõ câu chuyện. Cô bật khóc trong sự kiện, bày tỏ sự tiếc nuối khi chuyện riêng tư của gia đình bị công khai, gây áp lực lớn cho bản thân và mẹ ruột.

Theo Thairath, Mai Davika cho biết cha mẹ cô đã ly hôn từ khi cô lên 10 tuổi. Sau đó, cha cô tái hôn và cắt đứt liên lạc với 2 mẹ con. Mẹ con nữ diễn viên gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, nhưng mẹ cô đã gánh vác tất cả để nuôi cô lớn khôn. Khi trưởng thành và có thu nhập ổn định, Mai Davika chủ động tìm đến cha và trong suốt 10 năm qua, cô vẫn đều đặn gửi trợ cấp 20.000-30.000 baht (15-22,5 triệu đồng) mỗi tháng. Nữ diễn viên còn tặng cho cha 2 chiếc xe, mua nhà nhưng vì cha sống bên gia đình mới, không sử dụng đến nên cô đã bán căn nhà. Những lần cha sang châu Âu chữa bệnh, Mai Davika cũng chi trả vé máy bay hạng thương gia để ông được thoải mái. Thậm chí trong những dịp đặc biệt, cô còn bí mật gửi thêm tiền vào tài khoản của cha, không nói cho mẹ biết vì sợ bà buồn.

Mai Davika bật khóc tại sự kiện...

... khi bị hỏi về tin đồn bỏ rơi cha bị bệnh nặng

Tuy nhiên Mai Davika không thường xuyên liên lạc với cha, vì ông chỉ toàn nhắc đến chuyện tiền bạc mỗi lần nói chuyện. Điều này khiến cô cảm thấy tổn thương và dần dần không muốn trò chuyện nhiều. Không ai ngăn cấm Mai Davika gặp cha, nhưng vì mối quan hệ quá nặng vật chất nên cô chọn giữ khoảng cách. Dù rất lo lắng cho sức khỏe của cha nhưng vì ông đã có gia đình mới, nên Mai Davika chỉ hỗ trợ tài chính

Ngôi sao sinh năm 1992 cũng bày tỏ sự bức xúc khi bị truyền thông đưa tin sai lệch. Mai Davika cho rằng sẽ công bằng hơn nếu các báo liên hệ xác minh trước khi đăng tin cô bỏ rơi cha. Nữ diễn viên mong dư luận ngừng lan truyền thông tin không chính xác, bởi không chỉ cô, mà cha mẹ cũng đang chịu tổn thương khi chuyện riêng tư của gia đình bị phơi bày. Cuối cùng, Mai Davika viết: "Nếu 1 ngày cha muốn quay về, tôi sẵn lòng chăm sóc ông. Nhưng với tình hình hiện tại, tôi không thể làm gì hơn ngoài việc gửi tiền hỗ trợ". Điều duy nhất nữ diễn viên mong muốn là bảo vệ mẹ, người luôn ở bên và yêu thương cô vô điều kiện. Ngôi sao đình đám Thái Lan cũng gửi lời cảm ơn những người thấu hiểu, cảm thông cho hoàn cảnh hiện giờ của cô.

Nữ diễn viên mong muốn bảo vệ mẹ khi câu chuyện gia đình bị phơi bày.

Sinh năm 1992, Mai Davika mang trong mình 2 dòng máu Thái Lan và Bỉ. Người đẹp bắt đầu bước chân vào ngành giải trí khi mới 14 tuổi với vai trò mẫu ảnh. Ngay sau đó, cô nhanh chóng được phát hiện và trở thành diễn viên của đài CH7. Mai Davika hoạt động năng nổ, đóng nhiều phim, trong đó nổi tiếng nhất là Tình Người Duyên Ma. Đây cũng là tác phẩm giúp đưa tên tuổi của Mai Davika đến gần với khán giả Việt hơn. Công chúng Việt Nam cũng đặt cho Mai Davika danh xưng "ma nữ đẹp nhất Thái Lan".

Mai Davika còn là biểu tượng thời trang kiêm "tay chơi" hàng hiệu khét tiếng. Tuy nhiên, cô cũng thường xuyên vướng phải ồn ào thị phi như nghi vấn làm "người thứ 3", trở mặt với bạn thân hay gần nhất là lập hội nói xấu đồng nghiệp...

Mai Davika nổi tiếng với danh xưng "ma nữ đẹp nhất Thái Lan".

Nguồn: Thairath

Chia sẻ