"Ma Cà Rồng" và "Công Chúa Trung Hoa" hẹn nhau "đến" Việt Nam

Mèo Điên, Ảnh: Zen. Nguồn ảnh: afamily.vn,
Chia sẻ

Không hẹn mà gặp, 2 nhân vật quen thuộc với khán giả lại cùng lúc "đến" Việt Nam vào những ngày cuối tháng 8.

Fright Night chính là tựa phim kinh dị nổi tiếng được khán giả biết đến lần đầu tiên năm 1985. Và, khi mà làn sóng ma cà rồng đang làm mưa làm gió trong làng điện ảnh và khán giả bắt đầu "mệt" với những ma ca rồng hiền khô như cục đất thì rõ ràng đây là một thời điểm lý tưởng để ra mắt phiên bản mới của phim.

Câu chuyện xoay quanh Charley Brewster (Anton Yelchin đóng), một nam sinh trung học dường như sở hữu tất cả: sự nổi tiếng và cô gái được hâm mộ nhất trường. Cậu nổi tiếng tới mức khiến bạn thân nhất của mình là Ed cũng phải phật lòng. Rắc rối chỉ xảy ra khi Jerry dọn tới ngay cạnh nhà. Ẩn dưới vẻ ngoài hiền lành là một điều gì đó không ổn - mà không ai ngoài Charley nhận ra. Và bởi không ai chịu lắng nghe những gì Charley Brewster nói - ngay cả mẹ và cô bạn gái, cho nên cậu buộc phải chọn cách tự loại bỏ mối đe dọa đang reo rắc kinh hoàng tại nơi mình đang sống.

Diễm Châu (bên trái)

Giang Hồng Ngọc (giữa)

Nguyệt Ánh (giữa)

Đoan Trang

Mặc dù thuộc thể loại phim kinh dị không hề nhẹ nhàng nhưng trong buổi công chiếu tại Việt Nam, khán giả vẫn có thể bắt gặp được vài bóng hồng đến thưởng thức bộ phim như ca sỹ Đoan Trang, Giang Hồng Ngọc, người đẹp Diễm Châu, diễn viên Nguyệt Ánh.

Không còn vẻ ngoan hiền, dễ thương, không sợ ánh sáng, một con ma cà rồng chính hiệu của Fright Night đã đánh thức lại nỗi sợ của khán giả với tất cả các đặc điểm kinh dị nhất như: đội lốt người và có cả nguyên dạng ma quái, sợ ánh sáng mặt trời, phản ứng với thánh giá và nước phép, hút máu người dã man và quan trọng nhất là quyến rũ các thiếu nữ với nhân dạng cực kỳ điển trai của mình. Trong Fright Night không có xu hướng thiên về sự lãng mạn, gã ma cà rồng này đơn giản là một kẻ giết người. Hắn đã sống qua gần 400 năm. Hắn không thể ngừng tìm kiếm thức ăn (là con người) nếu muốn còn tồn tại. Đó chính là Jerry, hắn sở hữu một tính cách lôi cuốn không thể cưỡng lại. Nhưng ẩn sau đó là sự độc ác ghê gớm khiến ai cũng phải ghê sợ.
Ma cà rồng Jerry (Colin Farrell đóng)

Tuy đại diện Megastar trước đó đã trấn an báo chí với thông tin đây là một bộ phim kinh dị hài hước nên phiên bản phim khi công chiếu hầu như không gặp trở ngại nào, nhưng lúc "thưởng thức", khán giả vẫn bị khó chịu khi một cảnh kinh dị bị cắt bỏ. Rất may cho Fright Night - Bóng Đêm Kinh Hoàng, vì yếu tố kinh dị không phải là chủ đạo của phim mà song hành với đó là sự "hài hước trong các pha kinh dị" nên mạch phim vẫn được giữ vững. Các cảnh kinh dị dù bị cắt nhưng vẫn không làm vỡ vụn cảm xúc của người xem, phim vẫn khiến nhiều khán giả nữ phải thét lên như thường ở những đoạn căng thẳng, cao trào.

Tiếp đến, những ngày cuối tháng 8 này, khán giả Việt Nam sẽ được chính thức xem tác phẩm đình đám của TVB mang tên Công Chúa Giá Đáo trên màn ảnh nhỏ của kênh truyền hình HTV2. Đây chính là bộ phim truyền hình thành công nhất của hãng TVB trong năm 2010 khi liên tục dẫn đầu về tỷ suất người xem tại Hồng Kông. Ngay cả khi trình chiếu tại Trung Quốc, bộ phim cũng được đón nhận hết sức mạnh mẽ. Cũng chính từ bộ phim này mà tên tuổi của nữ diễn viên Xa Thị Mạn mới tạo nên được dấu ấn mạnh với khán giả Trung Hoa.

Xa Thi Mạn trong vai công chúa Chiêu Dương

Trần Hào vai phò mã Kim Đa Lộc

Thể loại hài cổ trang lâu nay được xem là thế mạnh của TVB, kết hợp cùng diễn xuất ăn ý của dàn sao “đỉnh” đã mang đến cho Công Chúa Giá Đáo giải thưởng Phim truyền hình xuất sắc nhất năm 2010. Không chỉ vậy, bộ đôi “bảo bối” của TVB Xa Thi Mạn – Trần Hào trong vai công chúa ngổ ngáo và phò mã bất đắc dĩ cũng giành được giải thưởng Nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhấtNam diễn viên diễn xuất chuyên nghiệp nhất. Trần Pháp Lai được vinh danh ở giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất và Huỳnh Hạo Nhiên đạt giải Nam diễn viên tiến bộ nhất.

Công Chúa Giá Đáo đã chính thức phát sóng lúc 20h từ thứ 2 đến thứ 5 hằng tuần trên HTV2 kể từ ngày 22/8/2011.


Nội dung phim xoay quanh Tam công chúa Chiêu Dương thông minh, xinh đẹp nhưng kiêu ngạo và rất kén chọn. Xuất thân từ tầng lớp bình dân, lại rất được vua yêu mến nên cô bị Dương Quý Phi và các công chúa khác ganh ghét, tìm mọi cách đẩy ra khỏi cung. Không muốn gả cho Thổ Phiên, Chiêu Dương buộc phải ép “kẻ thù không đội trời chung” Kim Đa Lộc làm phò mã. Vì muốn cứu lấy việc kinh doanh của gia đình mà Kim Đa Lộc phải bất đắc dĩ gật đầu.


Câu chuyện diễn ra với những "sóng gió" kể từ khi Chiêu Dương và Kim Đa Lộc kết hôn. Trải qua nhiều sự việc, cuối cùng Chiêu Dương đã kịp nhận ra dù không có tài năng gì, lại hay ốm yếu nhưng sự hiếu nghĩa, lanh lợi và dũng cảm của Kim Đa Lộc thật hiếm có. Hơn nữa, Kim gia trên thuận dưới hòa, yêu thương đùm bọc nhau đã khiến công chúa động lòng. Từ đó, tình yêu đã đâm chồi nảy lộc giữa 2 con người luôn khắc khẩu với nhau.
Chia sẻ