Ly thân rồi ly hôn, bà mẹ 37 tuổi khiến chị em ngỡ ngàng vì màn "lột xác" không thể nhận ra

Lynk,
Chia sẻ

Từ một người phụ nữ xuề xòa chuyện ngoại hình, chỉ biết mải miết chăm lo gia đình... sau đổ vỡ hôn nhân Trà Giang đã "lột xác", trở nên xinh đẹp, trẻ trung, tự tin thêm rất nhiều.

Chẳng biết chị em có thấy không, nhưng hình như bây giờ, cùng với chuyện bồ bịch ngoại tình thì chuyện làm đẹp, lột xác cũng là chủ đề luôn thu hút sự quan tâm chú ý. Thỉnh thoảng lại thấy có mẹ khoe ảnh vòng eo con kiến trước – sau khi sinh, thân hình sau giảm cân, mặt mộc với mặt trang điểm… Và trong số ấy, hấp dẫn nhất có lẽ là những màn lột xác sau khi ly hôn.

Trước đây, từng có nhiều single mom được chị em ngưỡng mộ bởi tài năng trong cuộc sống và nghị lực riêng trong chuyện lấy lại dáng vóc, đa phần là vì xấu xí, sồ sề, thay đổi nhan sắc sau sinh nên bị chồng chê chồng bỏ. Đáp trả lại những cuộc hôn nhân thất bại ấy là màn lột xác thần kỳ, giống như trường hợp của chị Nguyễn Trà Giang ở Hà Nội. Bà mẹ 2 con 37 tuổi vừa gây sốt trên một diễn đàn dành cho chị em sau khi chia sẻ hình ảnh ngày càng trẻ trung xinh đẹp của mình hậu ly hôn.

bà mẹ u37 lột xác sau ly hôn
Sự thay đổi nhan sắc đáng kinh ngạc của Trà Giang trước - sau ly hôn khiến chị em xôn xao (ảnh: NVCC)

bà mẹ u37 lột xác sau ly hôn
Có ai tin đây là người phụ nữ 37 tuổi đang đi ngược thời gian không? (ảnh: NVCC)

Ai cũng ngạc nhiên vì nhan sắc của chị Giang thay đổi quá nhiều, theo chiều hướng tích cực như mong ước. Da chị ngày càng trắng hồng mịn màng, các đường nét sắc sảo hơn,  quyến rũ theo kiểu phụ nữ ngoài 30,  chị cảm thấy tâm hồn mình được bình ổn, sâu lắng và sống tự tin hơn. Hàng trăm lời khen tặng, chúc mừng của chị em dành cho Trà Giang, bởi màn “biến hóa” hậu ly hôn của chị thật "đáng", chỉ ngắm thôi đã cảm thấy thỏa mãn, như một sự đền đáp cho nỗi đau đã xếp lại phía sau của chị Giang.

Hành trình lột xác của Trà Giang có lẽ ngắn hơn và nhẹ nhàng hơn nhiều mẹ bỉm khác. Chị không phẫu thuật thẩm mỹ hay đầu tư tiền tỷ để “đập đi xây lại”, chỉ đơn giản là chị ý thức chăm sóc bản thân hơn trước. Tuy ngoại hình không phải là nguyên nhân khiến chị ly hôn, nhưng Trà Giang cũng nhận ra mình cần phải chú ý đến nhan sắc, bởi nó giúp chị có cuộc sống mới suôn sẻ hơn.

“Mình lấy chồng năm 26 tuổi, có 2 con gái. Hiện tại thì mình đang độc thân, nuôi con gái lớn học lớp 4. Trước đây mình là hiệu trưởng trường mầm non, lúc nào cũng là con người của công việc, bận rộn và vất vả. Thời gian còn lại đều dành cho gia đình, cứ 6h sáng ra khỏi nhà, 6h tối về. Khi ấy, mình nghĩ rằng “quýt ngọt lấp lá”, ăn mặc giản dị còn hơn son phấn cầu kỳ. Nhan sắc ở mức trung bình, quanh quẩn chỉ chăm lo cho chồng con.

bà mẹ u37 lột xác sau ly hôn
Hình ảnh cũ cách đây vài năm của bà mẹ sắp U40

bà mẹ u37 lột xác sau ly hôn
Vì từng làm hiệu trưởng nên trông Trà Giang ngày trước có phần "dừ" hơn, nghiêm túc hơn

Sau đó thì không hòa hợp nên vợ chồng ly thân. Năm đầu tiên cũng suy nghĩ nhiều vì thương con. Cháu bé ở bên nhà chồng. Nhưng sau đó mình bắt đầu tập trung yêu thương bản thân, đầu tiên thay đổi tư duy, buông những thứ cần buông, sống lạc quan, yêu đời và tập trung làm đẹp. Lúc gia đình trục trặc là mình bán trường mầm non luôn, giờ thì “mất dạy” rồi (cười). Mình chuyển sang kinh doanh tự do nhiều lĩnh vực, trong đó yêu thích nhất là mỹ phẩm, làm đẹp”.

Sau khi "sang trang mới cuộc đời", có nhiều chuyện bi hài xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà chị Giang nhớ mãi. Mỗi lần đi nước ngoài, bà mẹ cá tính thường bị giữ lại làm thủ tục xuất nhập cảnh rất lâu, vì luôn bị nghi ngờ ảnh trong hộ chiếu với người thật... không phải là một. Giang cũng ngạc nhiên lắm, nghĩ mãi rằng chẳng lẽ mình lột xác đến mức hơn cả mong đợi? Nhưng rồi nhìn lại những hình ảnh cũ, chị cảm thấy có thêm động lực để xinh đẹp quyến rũ hơn. Trên thế gian không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không nhận ra mình đẹp!

bà mẹ u37 lột xác sau ly hôn
Sự khác biệt ngày ấy - bây giờ đã khiến chị Giang bị nghi ngờ đi thẩm mỹ mỗi lần xuất nhập cảnh

Tất cả người thân, bạn bè đều chứng kiến sự đổi thay của Trà Giang mỗi ngày. Bà mẹ 2 con quyết định cắt tóc ngắn, ăn mặc trẻ trung hơn, không gò bó công sở nữa, chăm chỉ make-up, dưỡng da, ăn ngủ điều độ, sống vui vẻ, làm mọi điều mình thích. Hạnh phúc nhất với chị là lời khen hiếm hoi của con gái – “mẹ xinh và sành điệu”. Giang cảm thấy mình sống ngày càng đơn giản, làm đẹp trong phạm vi tài chính có thể và luôn nhiệt tình chia sẻ bí quyết cho các chị em quan tâm.

“Mọi người xung quanh thấy mình thay đổi cũng dành cho mình nhiều ưu ái hơn. Cái mà mình khiến họ ngạc nhiên không phải là hình ảnh trên mạng, mà là mỗi lần gặp gỡ trực tiếp, ai cũng nói mình trẻ hơn, khác hơn. Mỗi ngày lột xác một ít,  mọi người khen nhiều nhưng mình chỉ thấy giờ mình bớt đen hơn, bớt béo hơn, bớt xấu hơn(cười). Mình hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tự chủ về kinh tế, chăm sóc con và chăm sóc làm đẹp bản thân mình. Nếu không ly hôn, có lẽ giờ mình vẫn là con người cũ”.

bà mẹ U37 lột xác hậu ly hôn

bà mẹ U37 lột xác hậu ly hôn
Sự thay đổi lớn nhất của Trà Giang là ở khuôn mặt và làn da

bà mẹ U37 lột xác hậu ly hôn

bà mẹ U37 lột xác hậu ly hôn
Ngoại hình trẻ ra cũng khiến chị Giang thấy tâm hồn mình tràn đầy sức sống hơn trước

bà mẹ u37 lột xác sau ly hôn
Chị rất hài lòng với cuộc sống tự do của một single mom như hiện tại

Tò mò hỏi Trà Giang rằng, chị có định đi bước nữa không và đã có ai bên cạnh chưa, chị cười hiền: “Còn tùy duyên thôi. Phụ nữ tự do lại xinh đẹp thì chuyện mọi người tán tỉnh là bình thường. Nếu thực sự gặp người yêu thương và thấu hiểu. Còn nếu chỉ vì nhan sắc thì chắc không. Vì mình còn nuôi con nữa”.

Chỉ là một bức ảnh ghi dấu sự thay đổi của người phụ nữ trong vòng 3 năm, mà đằng sau nó là cả câu chuyện dài, những tâm sự rất ngọt ngào, đậm chất đàn bà. Bà mẹ 2 con không câu like để nổi tiếng, ước muốn đơn giản của chị trong khoảnh khắc đăng tấm hình lên mạng là: phụ nữ thật ra gặp được một người yêu thương thì không có thứ mỹ phẩm nào bằng. Nhưng để duy trì được hạnh phúc, phụ nữ cần luôn phải đẹp và mới mẻ, để chính mình trong gương còn cảm thấy yêu mình. Như thế, thì mới "giữ chân" được hạnh phúc bền lâu.

Chia sẻ