Theo sử sách ghi lại, vào năm 21 tuổi vua Lý Thần Tông bỗng mắc một chứng bệnh kỳ lạ. Ngài ngứa ngáy khắp mình mẩy, càng gãi lông càng mọc khắp người, tính khí cuồng loạn, cả ngày gầm thét như hổ...
Chỉ còn vài tuần nữa thôi là đến Tết, ngắm những bức ảnh so sánh phố Hà Nội xưa và nay, 10 năm trôi qua mà phố phường đã khoác lên diện mạo mới quá nhiều.
Nếu có khó chịu với thời tiết thì cũng hãy làm dịu ngay bằng những món chiên rán chấm ngập nước chấm chua ngọt cực hợp thời tiết này nhé!
Bức ảnh chụp vội trong một quán phở đêm đã khiến dân mạng thích thú vì hành động ân cần của bác bán hàng với anh Tây trẻ tuổi.
Với ưu điểm thoáng đãng, mát mẻ với giả cả dễ chịu, các tụ điểm dưới đây là những địa chỉ hàn huyên của các bạn trẻ Hà Nội.
Đoạn phố ngắn ngủi nối Phủ Doãn và Lý Quốc Sư có một hàng miến lươn, bún lưỡi khá nổi tiếng. Nếu bạn chưa biết, hãy ghé qua thưởng thức thử một lần nhé.
Quán bánh rán mặn giá 5.000 đồng ở đoạn giữa phố Pháo Đài Láng chính là địa điểm mới, đáng thử cho những ai trót ghiền món ăn hấp dẫn này.
Bạn hoàn toàn có thể có được buổi đi chơi Giáng sinh vui vẻ với giá dưới 100 nghìn nếu biết "liệu cơm, gắp mắm". Dưới đây là gợi ý những chốn ăn chơi ngon - bổ - rẻ để bạn tham khảo.
Bánh gối được xem là chiếc “bánh mùa đông” tại Hà Nội. Bởi vậy, bạn đừng quên thưởng thức loại bánh này để thêm yêu và gắn bó với mảnh đất này.