Ly Nguyễn: 6 tháng sống ở Bhutan đã giúp tôihọc được cách giữ niềm tin, sự bình an trong tâm hồn

LYNK. Ảnh: Hà Thảo, NVCC,
Chia sẻ

Không nổi tiếng cũng không có điểm gì gây ồn ào đình đám nhưng Ly Nguyễn lại truyền cảm hứng cho hàng vạn phụ nữ khác vì biết cách làm cho cuộc sống của mình hạnh phúc mỗi ngày.

Tôi từng gặp rất nhiều phụ nữ với đủ phong cách, lối sống và tính cách khác nhau, nhưng thực sự chưa có ai lại tỏa ra nhiều năng lượng tích cực như Ly Nguyễn - cô gái Hà thành có tình yêu trẻ con vô bờ bến. Ngay từ lúc mới gặp Ly ở cửa tiệm café, tôi đã rất ấn tượng với chiếc bờm sặc sỡ tết bằng vải. Nhìn cô ấy như vừa bước ra từ bức tranh vẽ thiếu nữ trên thảo nguyên, phóng khoáng và lạ lẫm, chẳng ăn nhập gì với phố phường Hà Nội ồn ào.

Ly chẳng phải kiểu người nổi tiếng đến mức ai thấy cũng nhận ra, cũng không xinh đẹp đến mức người ta phải chú ý, nhưng cô gái độc thân 28 tuổi này là cả một thế giới vô cùng thú vị, với đầy thứ dễ thương và trải nghiệm tuyệt vời về cuộc sống.

Ly Nguyễn: 6 tháng sống ở Bhutan đã giúp tôi học được cách giữ niềm tin, sự bình an trong tâm hồn - Ảnh 1.

Ly Nguyễn chia sẻ cô vừa trở về từ chuyến dạy học tình nguyện ở vương quốc hạnh phúc Bhutan. Nơi đó có thật sự hạnh phúc, bình yên như lời đồn không? Có. Nơi đó có dễ sống, dễ thở không? Có. Đâu chỉ vậy, đó còn là nơi giúp Ly khám phá ra nhiều nét ẩn giấu trong con người mình, thay đổi thế giới quan và suy nghĩ về cuộc sống thực tại. Từng mẩu chuyện mà Ly kể lại đều dễ khiến người ta bỏ hết cả bận rộn thường ngày, để học cách sống chậm, để được ôm mơ mộng về những tháng ngày tự do và được làm mọi thứ theo ý thích.

Đi Bhutan tận nửa năm mới về, Ly đã nghỉ ngơi một thời gian ngắn trước khi bắt đầu công việc mới. Vẫn là dạy học và gắn bó với lũ trẻ nhí nhảnh đáng yêu.

Ly Nguyễn: 6 tháng sống ở Bhutan đã giúp tôi học được cách giữ niềm tin, sự bình an trong tâm hồn - Ảnh 2.

Sinh ra trong một gia đình nề nếp, với lối sống truyền thống, Ly trải qua những năm tháng tuổi thơ yên bình, không có chút sóng gió. Hồi bé cô rất "máu" kinh doanh, nhưng từ năm lớp 9 tham gia làm trợ tá ở lớp học nhà thờ mỗi sáng chủ nhật thì cô nhận ra mình rất yêu trẻ con, có khả năng với công việc này nên đã theo đuổi nó. Tuy nhiên, Ly vẫn luôn cảm thấy kinh doanh thú vị, nên 3 năm trước cô quyết tâm thực hiện ước mơ ấp ủ suốt bao năm là mở một shop thổ cẩm nhỏ xinh. Song, khởi nghiệp chưa bao lâu thì… dẹp tiệm. Cô thấm thía bài học đầu đời: Thích và năng khiếu là hai chuyện hoàn toàn khác hẳn nhau!

Ly học sư phạm mầm non theo phương pháp Montessori. 6 năm dạy trẻ là cô đi làm ở… 5 trường khác nhau. Không phải vì Ly cả thèm chóng chán, mà do tính cách cô từ nhỏ đã ưa bay nhảy, không quen ngồi một chỗ quá lâu. Dù ăn mặc hành xử lúc nào cũng nữ tính, nhưng suy nghĩ của Ly thì chẳng khác một chàng trai: Vừa cá tính, cởi mở, lại dám nghĩ dám làm.

img_0031
img_0031
img_0004
img_0004

Thay đổi môi trường làm việc liên tục, lại hay đi nhiều, Ly vẫn cho là mình "bay chưa đủ cao". Thế nên, khi thấy thông báo tuyển tình nguyện viên đi dạy học ở Bhutan, cô đã đăng ký ngay không đắn đo. Đến gần ngày đi Ly mới thông báo cho gia đình, bạn bè, không hề chia tay ai hay chuẩn bị cầu kỳ nhiều thứ. Hành lý ra sân bay của cô giáo trẻ chỉ vỏn vẹn ít sách và quần áo, đồ dùng cá nhân. Bởi Ly nghĩ đơn giản chỉ là một chuyến đi trải nghiệm ngắn thôi.

Ly Nguyễn: 6 tháng sống ở Bhutan đã giúp tôi học được cách giữ niềm tin, sự bình an trong tâm hồn - Ảnh 4.

Ấy thế nhưng lúc sắp đáp xuống đất nước xinh đẹp đó, cô đã có những phút giây run sợ: "Dù đã tìm hiểu kỹ về đất nước Bhutan, nhưng giây phút trước khi hạ cánh, mình đã sợ hãi vô cùng. Muốn đáp xuống phải lòng vòng qua nhiều núi. Máy bay mãi không hạ cánh khiến mình liên tưởng đến 1001 tình huống, thấy ghê ghê".

Sau đó là cảm giác nhớ nhà tràn ngập: "Thời điểm mình đi lúc đó là ngay trước Tết âm lịch. Không đón Tết ở nhà khiến mình cô đơn, rồi tự nhiên trách mình là mày bị điên rồi Ly ạ, đang chăn ấm đệm êm không thích, được nghỉ tết đi chơi, mà lại xách balô sang xứ này. Tự dưng thấy buồn tẻ vô cùng".

Rồi phải trải qua thời tiết khắc nghiệt, cơ sở vật chất hạn chế khiến cô từng có đôi phút nản lòng: "Vào đến ngôi làng mà mình sẽ dạy học thì bị sốc nhiệt, bên đó tháng 1 là -11 độ. Chưa bao giờ chịu lạnh tê tái đến vậy. Nhà cửa bên đó thì đơn giản lắm, nhưng cũng tiện nghi, sạch sẽ, xây giống nhau hết, chỉ khác mỗi bài trí nội thất bên trong thôi".

000005
000005
000037
000037
000044
000044
000048
000048
000052
000052
000062
000062

Đôi khi Ly cũng cảm thấy buồn vu vơ, nhưng rất nhanh chóng cảm giác đó bay biến: "Đó là nhờ Bhutan đã tác động đến mình quá nhiều. Mỗi ngày làm việc xong nhìn đồng hồ mới 3h chiều, tự nhiên thấy cuộc sống mình chậm lại, từ tốn, thời gian rảnh rỗi chỉ muốn đi khám phá hết mọi nơi.

Mình đi tham quan quanh làng, đi xa cũng có, trò chuyện với người dân, tìm hiểu văn hóa, phong tục tập quán, nếm thử mọi đồ ăn bên đó. Và đặc biệt thấy gần gũi với thiên nhiên hơn, khác hẳn nhịp sống ồn ào vội vã ở Hà Nội. Bhutan yên bình trầm ấm chạm tới cảm xúc rất nhẹ nhàng".

Ly Nguyễn: 6 tháng sống ở Bhutan đã giúp tôi học được cách giữ niềm tin, sự bình an trong tâm hồn - Ảnh 6.

Lối sống ở Bhutan đã tác động lớn đến Ly, khiến cô dù trở lại Hà Nội 1 tháng rồi vẫn chưa thích nghi lại được: "Ở bên kia quán café đều dành cho khách du lịch, người bản địa không có thói quen đi café như mình. Phần lớn chỉ toàn nông dân thôi, cảm giác như mình quay ngược lại thời gian ấy. Mọi thứ đều cũ kỹ, truyền thống, mộc mạc. Muốn làm gì cũng được, chẳng sợ bị đánh giá, để ý quá nhiều. Đêm ngủ không bao giờ phải khóa cửa, hồi đầu mới sang mình cứ quen cẩn thận, liền bị người ta nhìn như sinh vật lạ. Nhiều kỉ niệm đáng nhớ lắm".

000068
000068
000056
000056
000051
000051
000040
000040
000039
000039

"Trước đây Ly cũng bị ảnh hưởng bởi những lối mòn trong cuộc sống, bởi những việc mọi người xung quanh nói và làm. Nhưng lớn lên thì dần dần khác, và trở về từ mỗi chuyến đi xa mình cũng chiêm nghiệm được vô số thứ khác. Mình nghĩ rằng là phụ nữ thì nên lắng nghe bản thân mình nhiều hơn, đi và làm những việc con tim mách bảo. Mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình, bạn có thể chọn làm người phụ nữ tự do bơi ra thế giới, hoặc cũng có thể là xây dựng gia đình nhỏ của riêng mình, trở thành người vợ người mẹ tốt. Quan trọng là hãy lựa chọn điều mà bạn cảm thấy hạnh phúc.

Như hạnh phúc của Ly là biết tận hưởng từng khoảnh khắc, trân trọng hiện tại, nghiền ngẫm quá khứ và luôn háo hức đón chờ ngày mai. Không nên lãng phí thời gian trong cuộc sống của mình cho những điều không đáng. Mình đã học được cách giữ niềm tin, sự bình an trong tâm hồn khi sống ở Bhutan, chẳng phải tự nhiên mà họ được gọi là vương quốc hạnh phúc, phải không nào?".

Ly Nguyễn: 6 tháng sống ở Bhutan đã giúp tôi học được cách giữ niềm tin, sự bình an trong tâm hồn - Ảnh 8.

Có vẻ như 6 tháng sống cùng các em nhỏ và ngôi làng giản dị ở trên núi đã khiến cho Ly trưởng thành hơn rất nhiều. Mặc dù cô vẫn nhí nhảnh, cười không ngừng, líu lo như con chim nhỏ nhưng từng câu chuyện mà Ly kể tôi đều thấy chứa đựng cảm xúc và động lực khiến tôi cũng muốn trút bỏ sự bận rộn, gấp gáp của mình mỗi ngày, để nuông chiều bản thân một chút, tận hưởng cuộc sống của riêng mình.

img_0054
img_0054
img_0056
img_0056
img_0060
img_0060
img_0074
img_0074
img_0091
img_0091

Với mong muốn lan tỏa những câu chuyện hạnh phúc bình dị, từ đây khuyến khích cộng đồng phụ nữ hướng tới cuộc sống tích cực hơn, chiến dịch "Lan tỏa hạnh phúc" đã ra đời vì lẽ đó. Afamily cảm ơn nhãn hàng Dạ Hương đã đồng hành, giúp lan tỏa nguồn cảm hứng tốt đẹp, tạo động lực cho phụ nữ cùng sẻ chia, nhân lên niềm vui hạnh phúc ngày một lan tỏa rộng khắp. Lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn các câu chuyện hạnh phúc tại: afamily.vn/lan-toa-hanh-phuc.html.

Chia sẻ